Taylor Swift 'đá xoáy' người yêu cũ của mình và Travis Kelce trong MV mới: 'Rác thì mãi là rác'?

Taylor Swift 'đá xoáy' người yêu cũ của mình và Travis Kelce trong MV mới: 'Rác thì mãi là rác'?
2 giờ trướcBài gốc
Taylor Swift đang khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao khi phát hành MV Opalite - sản phẩm âm nhạc mang đậm tinh thần thập niên 1990, đồng thời được cho là chứa nhiều ẩn ý nhắm đến những mối tình trong quá khứ của cô và vị hôn phu Travis Kelce.
Trong MV, Taylor Swift xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Domhnall Gleeson trong một câu chuyện tình kỳ lạ: thay vì một người yêu bằng xương bằng thịt, cả hai nhân vật đều "lấp đầy khoảng trống tình cảm" bằng… đồ vật. Nữ ca sĩ gắn bó với một tảng đá lớn, trong khi nhân vật của Domhnall Gleeson lại dành tình cảm cho một chậu xương rồng nhỏ.
Nhiều khán giả nhanh chóng cho rằng hai hình ảnh ẩn dụ này lần lượt đại diện cho Joe Alwyn - bạn trai cũ của Taylor Swift và Kayla Nicole, người yêu cũ của Travis Kelce. Trước đây, nữ ca sĩ từng ám chỉ rằng cô là người gánh vác, chịu đựng nhiều áp lực trong mối quan hệ kéo dài 6 năm với Joe Alwyn, trong khi xương rồng dù được yêu thương, bản chất vẫn chỉ mang lại đau đớn.
MV Opalite mang đậm phong cách thập niên 90 với sự kết hợp bất ngờ giữa Taylor Swift và bạn diễn Domhnall Gleeson - siêu sao nhạc pop đã lấp đầy khoảng trống của một người yêu bằng một viên đá lớn.
Trong khi đó, nam diễn viên cũng làm điều tương tự với một cây xương rồng nhỏ.
Một chi tiết đáng chú ý khác trong MV là khi Taylor Swift tự xịt lên người mình một loại "hóa chất tối tân" mang tên Opalite, được quảng cáo có khả năng cải thiện các mối quan hệ. Cảnh quay này khiến nhiều người suy đoán rằng nhân vật của nữ ca sĩ từng nghĩ chính mình mới là người cần "được sửa chữa".
Ở đoạn kết, Taylor Swift và Domhnall Gleeson đến với nhau, kèm dòng chữ hiện lên trên màn hình: "Rock and Cactus married in a small, intimate ceremony after meeting through Opalite" (Tạm dịch: "Đá và xương rồng kết hôn trong một buổi lễ nhỏ, thân mật sau khi gặp nhau nhờ Opalite"). Ngay sau đó, một thông điệp khác xuất hiện đầy thẳng thắn: "Garbage is still garbage" (Tạm dịch: "Rác thì mãi vẫn là rác").
Trong MV, Taylor Swift xịt lên người một loại "dung dịch hóa học hiện đại" có tên Opalite, hứa hẹn cải thiện các mối quan hệ, có lẽ vì cô tin rằng chính mình mới là người cần được "sửa chữa".
Không chỉ hình ảnh, phần lời ca của Opalite cũng bị cho là nhắm trực diện đến Kayla Nicole. Taylor Swift hát: "You couldn’t understand it / Why you felt alone / You were in it for real / She was in her phone / And you were just a pose", những câu hát được liên hệ với đoạn video cũ từng lan truyền trên mạng xã hội, trong đó Travis Kelce phàn nàn rằng bạn gái cũ quá mải mê với điện thoại. Ca khúc còn bị suy đoán ám chỉ việc Kayla Nicole ở bên Travis Kelce vì danh tiếng. Trước khi chia tay vào năm 2022, cặp đôi này có mối quan hệ "tan - hợp" suốt 5 năm và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ.
Ở thời điểm hiện tại, Taylor Swift đang chuẩn bị cho lễ cưới với Travis Kelce, người đã cầu hôn cô vào tháng 8/2025. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ mùa hè năm 2023, sau khi cả hai kết thúc các mối quan hệ cũ với Joe Alwyn và Kayla Nicole.
Ngoài Domhnall Gleeson, MV Opalite còn gây chú ý với loạt cameo đình đám như Graham Norton, Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith và Lewis Capaldi. Đáng nhớ, Gleeson từng hài hước ngỏ ý muốn góp mặt trong MV của Taylor Swift khi cùng xuất hiện trên The Graham Norton Show vào tháng 10/2025 và mong muốn đó nay đã thành hiện thực.
Cũng trong tháng này, Taylor Swift tiết lộ Opalite chính là ca khúc yêu thích nhất của Travis Kelce trong album Life of a Showgirl. Chia sẻ trên Capital Breakfast, nữ ca sĩ cho biết: "Anh ấy rất thích bài này". Taylor Swift giải thích thêm rằng Opalite gắn với hình ảnh đá opal - viên đá khai sinh của Travis Kelce vốn có thể được tạo ra nhân tạo, giống như hạnh phúc: "Đó chính là sự đối lập mà bài hát muốn nói đến".
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/taylor-swift-da-xoay-nguoi-yeu-cu-cua-co-va-travis-kelce-trong-mv-moi-202602071241171368.html