Ngày ra mắt album mới của Taylor Swift không chỉ khiến giới mộ điệu âm nhạc phấn khích mà còn trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu nhờ loạt ảnh nóng bỏng, gợi cảm đến mức khó tin. Thay vì giữ hình ảnh lãng mạn, nữ tính vốn đã trở thành thương hiệu, “nữ hoàng nhạc pop” khiến người hâm mộ choáng ngợp khi xuất hiện trong concept đậm chất cabaret (phong cách trình diễn gợi cảm, hào nhoáng thường thấy tại Moulin Rouge hay các sân khấu Las Vegas).
Taylor Swift "đốt mắt" khán giả với concept hở bạo (Ảnh: Taylor Swift)
Trong loạt hình được tung ra, Taylor diện corset đỏ rực rỡ đính đá tinh xảo, kết hợp cùng găng tay satin và tất lưới, tạo nên thần thái quyến rũ không khác gì minh tinh cổ điển. Một bức ảnh khác, cô khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ trang phục ánh vàng lấp lánh, đứng giữa dàn vũ công showgirl với mũ lông vũ khổng lồ, ánh sáng sân khấu hắt lên khiến khung cảnh chẳng khác gì thước phim điện ảnh. Thậm chí, một số bức ảnh còn được chụp mờ, bắt khoảnh khắc chuyển động khiến Taylor hiện lên vừa huyền ảo vừa táo bạo.
Taylor Swift luôn biết cách làm mới bản thân (Ảnh: Taylor Swift)
Không chỉ là một buổi chụp hình quảng bá, loạt ảnh này được nhiều fan nhận xét như một lời tuyên ngôn mới về phong cách nghệ thuật của Taylor Swift. Nếu trước đây cô gắn liền với vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển, thì lần này sự biến hóa đầy kịch tính đã khẳng định tinh thần sẵn sàng thử nghiệm và không ngại phá vỡ giới hạn.
Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh nhanh chóng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ. Khán giả để lại “mưa lời khen" như: “Quá bùng nổ!”, “Taylor chưa bao giờ quyến rũ đến thế”, “Đây chính là bước ngoặt hình ảnh của cô ấy”. Trên các diễn đàn, nhiều người khẳng định đây là bộ ảnh táo bạo và ấn tượng nhất đến thời điểm hiện tại của Taylor Swift.
Chưa bao giờ Taylor Swift lại táo bạo đến mức này (Ảnh: Taylor Swift)
Taylor Swift vốn nổi tiếng với khả năng liên tục làm mới phong cách nhằm phản chiếu sự biến chuyển trong âm nhạc. Ở album Reputation, nữ ca sĩ lựa chọn hình ảnh gai góc, táo bạo cùng những bộ cánh họa tiết da rắn và bốt chiến đấu. Sang đến Lover, khán giả lại bắt gặp một Taylor ngọt ngào, rực rỡ trong ánh kim tuyến và gam màu pastel. Đến năm 2024, khi quảng bá The Tortured Poets Department, cô lấy cảm hứng từ các nữ thi sĩ vĩ đại trong quá khứ, tạo nên dấu ấn với áo nịt corset, vải kẻ caro cùng bảng màu gợi nhắc đến giấy da và mực viết.
Taylor Swift lộng lẫy và táo bạo trong bộ ảnh quảng bá album mới (Ảnh: Taylor Swift)
Từ một “công chúa nhạc đồng quê” dịu dàng, đến “nữ hoàng phòng vé” của những tour diễn kỷ lục, và giờ là biểu tượng dám thử thách giới hạn, Taylor Swift cho thấy sự biến hóa không ngừng trong cả âm nhạc lẫn thời trang.
Quang Thành