Tên cướp ngu xuẩn nhất

Tên cướp ngu xuẩn nhất
8 giờ trướcBài gốc
Ảo tưởng thì vẫn mãi là ảo tưởng. Bố mẹ họ cảm thấy bất mãn vì hai đứa con chỉ quanh quẩn ăn chơi cả ngày nên đã ngừng hỗ trợ tài chính, hai tên sống lay lắt và sắp bị chủ nhà đuổi họ ra khỏi nhà.
Cặp đôi này đã biết về điều đó và quyết định ra ngoài tìm việc gì đó để nhanh chóng kiếm được tiền. Nhưng làm việc gì? Tìm một công ty tử tế nhưng làm việc tám tiếng một ngày thì chán lắm; làm bồi bàn trong nhà hàng rất mệt mỏi và vất vả; bán ma túy trên phố nhưng không có mối quan hệ và không có tiền nếu gia nhập xã hội đen thì chỉ là tay sai; đi cướp ngân hàng nhưng ngân hàng nào cũng có camera giám sát và nhân viên bảo vệ theo dõi chặt chẽ, rủi ro rất cao...
Minh họa Lê Tâm
Đột nhiên, Justin vỗ đùi và một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn: “Chúng ta đi cướp máy ATM!”. Máy ATM của ngân hàng nằm ở ngoài trời và mở cửa 24/24 giờ, trong máy luôn có một lượng lớn đôla Mỹ. Tại sao không nhân lúc đêm khuya tĩnh mịch đi phá máy ATM lấy số tiền ở trong đó. Nhưng làm thế nào để phá được máy ATM? Sử dụng thuốc nổ sẽ tạo ra một vụ nổ lớn và quan trọng hơn là số tiền bên trong cũng sẽ bị thổi bay. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hai tên đã đưa ra một ý tưởng mà họ cho là tuyệt vời, độc đáo và sáng tạo: Dùng ô tô để phá máy ATM.
Bruce và Justin đã chọn một đêm mưa bão, hai tên nghĩ rằng thời tiết như vậy sẽ có ít người đi lại trên phố. Hai tên lái chiếc xe cổ là tài sản có giá trị duy nhất của chúng, đây là một chiếc ô tô Nhật Bản cũ được sản xuất vào đầu những năm 1990 đến trước chiếc máy ATM trước một ngân hàng.
Đúng như dự đoán, xung quanh không một bóng người, cửa ngân hàng đóng chặt, bên trong tối om, có lẽ người bảo vệ đang ngủ bên trong. Bruce bước ra khỏi xe, lấy một sợi cáp từ cốp xe, đi đến máy ATM móc một đầu cáp vào tay cầm ở mắt trước máy ATM và móc đầu cáp còn lại vào thanh bảo hiểm phía sau chiếc xe. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Bruce ra hiệu OK cho Justin đang ngồi trong xe, Justin nhấn ga và chiếc xe lao về phía trước như một mũi tên...
“Bùm! Bùm!” “Bíp! Bíp! Bíp!...”. Đột nhiên, hai âm thanh khủng khiếp vang lên cùng một lúc. Justin thấy chiếc xe trông như thể có ai đó đã cởi quần của nó. Toàn bộ phần vỏ phía đuôi xe và thanh bảo hiểm đã biến mất. Ngay lúc đó, Bruce nhìn thấy đèn trong ngân hàng bật sáng và tiếng còi báo động vang lên.
Âm thanh đáng sợ của tiếng còi báo động vang vọng khắp cả dãy phố. Bruce sợ hãi đến nỗi không có thời gian để suy nghĩ. Hắn vội vã chạy đến chiếc xe, mở cửa và lao vào bên trong. Chiếc xe lắc lư từ bên này sang bên kia, loạng choạng rời khỏi hiện trường trong sự hoảng loạn. Tại hiện trường còn lưu lại sợi cáp một đầu móc vào tay cầm của máy ATM và một đầu móc vào thanh bảo hiểm của đuôi chiếc xe. Chiếc biển số xe vẫn còn gắn chặt vào thanh bảo hiểm sáng lấp lánh dưới ánh đèn, đặc biệt bắt mắt và không hề bị hư hại...
Thiêm Nguyễn (dịch)
Truyện vui của Chris Ross (Anh)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/ten-cuop-ngu-xuan-nhat-i778928/