Thông tin đến báo chí sáng mùng 7 Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, hôm mùng 6 Tết Bính Ngọ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một hành trình hồi sinh lặng lẽ đã diễn ra...
Người hiến chết não là chàng trai 21 tuổi quê Hưng Yên, để lại món quà sự sống cho 4 bệnh nhân.
PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng ekip ghép tạng ngày mùng 6 Tết.
Bệnh nhân ghép tim là nam, 18 tuổi. Bệnh nhân suy tim toàn bộ, EF 17%; theo dõi viêm cơ tim, bệnh cơ tim giãn, rối loạn nhịp tim nặng (block 3 bó), đã đặt máy tạo nhịp tạm thời và phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO. Hiện tại, sau ghép tim 1 ngày, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực.
Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định, tiếp tục duy trì ECMO hỗ trợ và thở máy.
Các bác sĩ dự kiến trong vài ngày tới, khi tình trạng cải thiện, bệnh nhân sẽ được cai dần và rút các thiết bị hỗ trợ, mở ra hy vọng cho hành trình hồi phục phía trước.
Trường hợp thứ 2 là bệnh ghép gan, nam giưới, 48 tuổi. Bệnh nhân xơ gan trên nền viêm gan B phát hiện 3 năm nhưng chưa điều trị. Hiện tại ở ngày thứ nhất sau ghép gan, bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa.
Kíp mổ thực hiện ca lấy tạng từ người hiến chết não – một cuộc chuyển giao thầm lặng, nơi sự ra đi hóa thành khởi đầu cho nhiều sự sống mới
2 quả thận của nam thanh niên được các bác sĩ tiến hành ghép cho 2 bệnh nhân nam. Trường hợp thứ nhất 23 tuổi, tiền sử gia đình có mẹ bị suy thận do viêm cầu thận mạn, đang lọc máu chu kỳ 14 năm. Bệnh nhân được phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 10 tuổi khi đi khám vì đái máu, điều trị bảo tồn kéo dài đến 6/2024, tiến triển suy thận mạn giai đoạn V, phải lọc máu chu kỳ.
Hiện tại, ngày thứ nhất sau ghép thận, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%. đang chờ kiểm tra lại các xét nghiệm máu.
Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân 27 tuổi, được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối từ 2/2025, lọc máu chu kỳ 3 buổi/tuần.
Hiện tại, ngày thứ nhất sau ghép thận, sức khỏe ổn định, tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%, dự kiến chuyển về Trung tâm Ghép tạng để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Từ nghĩa cử hiến tạng của người bệnh chết não, sự sống được trao gửi lại cho 4 bệnh nhân đang ở ranh giới mong manh sinh- tử. Bốn cuộc đời bước qua cánh cửa tuyệt vọng để trở về với sự sống... trong dịp Tết Bính Ngọ.
Đằng sau mỗi ca ghép tạng thành công là những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở, là sự tận tụy không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ. Dù ngày thường hay những ngày Tết đoàn viên, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vẫn sáng đèn, những ca phẫu thuật nối dài trong đêm, và những nhịp tim vẫn được níu lại nơi lằn ranh sinh tử.
Mỗi ca ghép thành công không chỉ là một kỳ tích y khoa, mà là điểm chạm của lòng nhân ái và sự tận tâm, là khoảnh khắc những cuộc đời được trao lại cơ hội hồi sinh, rời giường bệnh với nụ cười hạnh phúc.
Thái Bình/ Ảnh: BVCC