Đồng chí Quảng Văn Ngọc, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Thành ủy Đà Nẵng và Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao quà cho đại diện các bản Lào giáp biên nhân dịp Tết Bunpimay. Ảnh: Trúc Hà
Cứ vào giữa tháng 4 hằng năm, cũng như nhiều bản làng khác trên đất nước Lào, đồng bào tại 6 bản giáp biên A Bưl, Pa Nol, Ta Long, Chi Tơ, Keo, Tà Vàng (huyện Kà Lừm) lại náo nức đón Tết Bunpimay. Điều đặc biệt ở nơi đây là niềm vui năm mới luôn có sự sẻ chia, chung vui của nhân dân các thôn giáp biên phía đối diện là A Tu 1, A Tu 2 (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng). Sau 4 năm tổ chức, Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào” ngày càng lan tỏa, thu hút thêm sự tham gia của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn xã Hùng Sơn.
Từ đầu tháng 4, giấy mời đã được gửi tới chính quyền thôn, Đại đội Biên giới 534 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông) và Trạm Công an cửa khẩu Kà Lừm (Công an tỉnh Sê Kông) về việc Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hùng Sơn tổ chức Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào” năm 2026 tại thôn A Tu 1 vào ngày 11/4. Các bên chủ động phối hợp lập danh sách tặng quà, tập dượt văn nghệ, tổ chức kéo co, đẩy gậy, tạo không khí vui tươi, đậm sắc màu ngày Tết cho nhân dân.
Việc huy động các nguồn lực xã hội, nhất là từ doanh nghiệp, mạnh thường quân, đã giúp chương trình được tổ chức chu đáo, thiết thực hơn. Ban Tổ chức Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào” năm 2026 đã trao 1.000 suất quà, 12 tấn gạo, 5.000 bộ quần áo, 2 sổ tiết kiệm, 2 tivi, 10 đèn năng lượng mặt trời, 150 con dao phát cho nhân dân 6 bản Lào giáp biên, Đại đội Biên giới 534, Trạm Công an cửa khẩu Kà Lừm và nhân dân các bản A Tu 1, A Tu 2. Những phần quà thiết yếu không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm vui, sự ấm áp trong những ngày đầu năm mới.
Ban tổ chức Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào” năm 2026 chuẩn bị đồ ăn cho người dân. Ảnh: Trúc Hà
Bà Si Na Mét (thôn A Bưl) phấn khởi khi nhận được 2 thùng mì tôm, 20 cân gạo, 10 cân muối, 5 lít nước mắm, mì chính, tép khô, dao phát nương, dầu gió, đèn pin, chậu nhựa và 5 bộ quần áo. Bà Si Na Mét chia sẻ: “Sáng con trai chở đi, sau đó, tôi đi bộ khoảng hơn 1 giờ thì đến A Tu 1. Tới nơi cũng đã 11 giờ trưa. Bụng đói, định mở cơm nắm ra ăn, nhưng mọi người nói có nhà hảo tâm nấu bún, phát nước và bánh ăn trong thời gian chờ đến buổi chiều để nhận quà. Tôi không nghĩ là nhận được nhiều quà thế này. Quà nhiều quá nên tôi tính gửi lại nhà bà con ở A Tu 1, sau đó, con trai tôi sẽ sang lấy về, chứ một mình tôi không gùi về được”. Không chỉ bà Si Na Mét, nhiều người dân ở các bản xa cũng dự định ở lại để có thêm thời gian sum vầy, đón Tết cùng bà con, họ hàng bên phía Việt Nam.
Có nhiều năm công tác trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng hiểu rõ, những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry không chỉ là hoạt động đối ngoại biên phòng, mà còn bắt nguồn từ tình cảm anh em Việt-Lào đã bền chặt trong tiềm thức qua nhiều thế hệ. “Số quà trao cho bà con tại Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào” năm 2026 đều do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Đồn Biên phòng Ga Ry tự đóng góp và vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần củng cố tình đoàn kết dân tộc, thân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới, hướng tới xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Hoạt động tặng quà dịp năm mới không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội, mà còn động viên bà con tích cực cùng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”-Đại tá Hoàng Văn Mẫn cho biết.
Đoàn thiện nguyện Thiện Sinh Châu Đức (tại thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những đơn vị đồng hành với Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào” năm 2026. Đại diện đoàn chia sẻ: “Nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, chúng tôi biết rằng, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng bào Cơ Tu trên dãy Trường Sơn này, người ra chiến trường, người gùi lương, tải đạn cho bộ đội vào Nam đánh Mỹ. Sau hoạch định biên giới của hai Nhà nước Việt Nam, Lào, tất cả vẫn luôn coi mình có chung nguồn cội, cùng chia sẻ lịch sử đánh đuổi giặc Mỹ. Trong nhiều nếp nhà ở các bản A Bưl, Pa Nol, Ta Long, Chi Tơ, Keo, Tà Vàng, nhiều người vẫn còn giữ Giấy chứng nhận tham gia phục vụ cách mạng Việt Nam. Ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn được treo trang trọng bên cạnh ảnh của Chủ tịch Kaysone Phomvihan”. Bởi vậy, với các thành viên của đoàn thiện nguyện Thiện Sinh Châu Đức, việc chung tay tổ chức Tết cho bà con Lào cũng là một cách tri ân những người đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay.
Cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ry tham gia trò chơi cùng nhân dân Lào tại Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào” năm 2026. Ảnh: Trúc Hà
Khi mặt trời khuất sau đỉnh Tà Xiên cũng là lúc “Bữa cơm đoàn kết” trong Chương trình “Tết Bunpimay-thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam-Lào” năm 2026 bắt đầu. Trong không khí ấm cúng ấy, người dân hai bên biên giới cùng ngồi lại, ôn lại lịch sử, truyền thống, tình hữu nghị anh em Việt Nam-Lào, nhắc nhau tiếp tục gìn giữ, phát huy và tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Trong những câu chuyện được nhắc lại, không thể thiếu những việc làm nghĩa tình mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã dành cho bà con suốt thời gian qua. Sự sẻ chia ấy trở thành nguồn động viên lớn về vật chất và tinh thần đối với người dân Lào, đồng thời cũng là cách những người lính Biên phòng Việt Nam bền bỉ “gieo mầm hữu nghị” trên tuyến biên giới này.
Ông Phan Văn Dơ, Bí thư Chi bộ bản A Bưl xúc động cho biết: “Trước đây, vì hoàn cảnh khó khăn, bản xa trung tâm huyện, đường đi lại không thuận lợi nên bà con chúng tôi đón Tết Bunpimay chỉ trong phạm vi nhỏ. Thế nhưng, mấy năm trở lại đây, nhờ có Đồn Biên phòng Ga Ry và các nhà hảo tâm, bà con được đón Tết đầy đủ hơn. Sự quan tâm của chính quyền xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, bà con chúng tôi luôn khắc ghi trong lòng”.
Nguyễn Hòa Bình