Tết của người trẻ

Tết của người trẻ
3 giờ trướcBài gốc
Với Đỗ Bảo Ngọc - sinh viên năm thứ ba của Học viện Ngoại giao, dù bận rộn với lịch học dày đặc tại Hà Nội nhưng năm nào Bảo Ngọc cũng cùng gia đình duy trì thói quen về quê ăn Tết cùng bà nội tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Sau khi dành trọn hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết để chúc Tết anh em, họ hàng, Ngọc mới dành thời gian cho bản thân.
Điểm đến của Ngọc tối mùng 2 Tết là một quán cà phê quen thuộc trên đường Quang Trung. Đồng hành với em là Đỗ Bảo Trâm - sinh viên năm nhất của Đại học Anh quốc Việt Nam, cũng là em họ của Ngọc, đang sinh sống tại phường Âu Lâu. Hai chị em mỗi người học một nơi, cả năm mới có dịp hội ngộ. Bảo Ngọc chia sẻ:"Hai ngày đầu năm là khoảng thời gian dành cho gia đình lớn, cho những lễ nghi truyền thống để bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên. Tối nay, em và Trâm muốn có không gian riêng. Những cuộc trò chuyện giúp chúng em gắn kết hơn, chia sẻ về những dự định sắp tới, về áp lực học hành hay đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng sau những ngày Tết đoàn viên”.
Còn với Bảo Trâm, việc đi cà phê ngày Tết không chỉ là cách giải trí mà còn là cách để tái tạo năng lượng. Chọn cho mình một góc nhỏ không ồn ào, náo nhiệt, hai chị em cùng tận hưởng Tết theo cách riêng của mình.
Đỗ Bảo Ngọc (áo kẻ) cùng em gái Đỗ Bảo Trâm chọn một góc yên tĩnh trong quán cà-phê để trò chuyện.
“Hưởng thụ” Tết sau khi hoàn thành trách nhiệm với gia đình, em Mai Đức Anh - sinh viên năm thứ ba của Đại học Xây dựng, trú tại phường Yên Bái, lại có lựa chọn khác. Thay vì ngồi quán cà phê, Đức Anh cùng nhóm bạn thân từ thời trung học phổ thông hẹn nhau tại rạp chiếu phim. Đức Anh tâm sự: “Gia đình em rất coi trọng phong tục chúc Tết họ hàng, vì thế mùng 1 và sáng mùng 2 Tết, em gần như dành toàn bộ thời gian đi cùng bố mẹ. Đến chiều mùng 2 Tết, em mới có thời gian đi chơi cùng các bạn. Xem phim đầu năm không chỉ để giải trí mà còn là cái cớ để chúng em tụ tập sau một năm bận rộn học hành”.
Rạp chiếu phim là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong dịp Tết.
Theo ghi nhận, tại rạp chiếu phim CGV Vincom Yên Bái, lượng khách trẻ tuổi tăng đột biến trong những ngày này. Những bộ phim Tết đa dạng về thể loại, từ hài hước đến hành động đã đáp ứng được nhu cầu giải trí đa dạng của giới trẻ. Trong những ngày Tết, rạp gần như ngày nào cũng kín chỗ. Cũng như nhóm bạn của Đức Anh, trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ thì đây là khoảng thời gian thư giãn để tái tạo năng lượng, sẵn sàng cho một năm mới với những thử thách phía trước.
Các suất chiếu luôn kín chỗ trong ngày.
Không chọn cà phê hay rạp chiếu phim, em Hoàng Mai Lan - sinh viên năm thứ nhất của Đại học Ngoại thương, trú tại phường Văn Phú, lại tìm đến điểm check-in tại Bảo tàng tỉnh cơ sở 1 - nơi đang diễn ra nhiều hoạt động trưng bày chào xuân.
Thời tiết những ngày đầu năm vô cùng ủng hộ với nắng vàng ấm áp, khô ráo, rất thuận lợi cho việc du xuân, chụp ảnh. Mai Lan cùng nhiều bạn trẻ xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống duyên dáng, lựa chọn từng góc máy để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng gia đình và bạn bè.
“Em rất thích mặc áo dài vào dịp Tết. Năm nay trời nắng đẹp, em chọn Bảo tàng tỉnh cơ sở 1 là nơi chụp hình vì không gian ở đây vừa có chút hoài niệm, vừa hiện đại, mang tính biểu tượng của tỉnh nhà. Sau những ngày chúc Tết họ hàng, việc đi chụp ảnh giúp em cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của mùa xuân và cũng là cách để em yêu thêm những giá trị truyền thống” - em Hoàng Mai Lan chia sẻ.
Nhiều bạn trẻ tìm đến điểm check-in tại Bảo tàng tỉnh cơ sở 1 - nơi đang diễn ra nhiều hoạt động trưng bày chào xuân.
Tại khu vực Bảo tàng tỉnh cơ sở 1 và các điểm công cộng khác như Quảng trường 19 tháng 8, phố đi bộ, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ trong trang phục áo dài, váy áo rực rỡ. Họ không chỉ chụp ảnh để đăng tải lên mạng xã hội mà còn trân trọng những giây phút được ngắm nhìn phố phường cùng sự thay đổi của quê hương trong sắc xuân.
Quan niệm "ăn Tết" của người trẻ hiện nay đã có nhiều thay đổi, cho thấy một thế hệ trẻ năng động, biết tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn biết trân trọng những giá trị truyền thống, gia đình và văn hóa quê hương.
Thực tế cho thấy quan niệm "ăn Tết" của người trẻ hiện nay đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi. Đó là một thế hệ trẻ năng động, biết tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn vô cùng trân trọng những giá trị truyền thống, gia đình và văn hóa quê hương. Khi những ngày Tết dần trôi qua, những bức ảnh kỷ niệm được họ lưu giữ, những câu chuyện tâm tình sẽ trở thành động lực để họ bước vào một năm học tập, làm việc mới. Tết của người trẻ giờ đây không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian để "định vị" bản thân, thắt chặt sợi dây tình cảm và thêm yêu những giá trị nguyên bản của ngày Tết cổ truyền dân tộc.
Mai Thanh Hiền
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/tet-cua-nguoi-tre-post894070.html