Tết của những đứa con nuôi biên phòng

Tết của những đứa con nuôi biên phòng
2 giờ trướcBài gốc
Chiều cuối năm, sân đơn vị rộn ràng hơn thường lệ khi những “đứa con nuôi” từ trường nội trú trở về nghỉ Tết. Vừa bước vào cổng, các em đã ríu rít chào hỏi: “Chào các bố biên phòng, chúng con về nghỉ Tết ạ… chúng con có quà cho các bố”. Những câu chào lễ phép, những món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận khiến không khí đơn vị trở nên gần gũi như một gia đình.
Người bố biên phòng và các con nuôi trang trí cây quất cho ngày Tết.
Các cán bộ, chiến sĩ đón các em bằng nụ cười hiền hậu. “Các con được nghỉ Tết dài ngày không?”. Câu trả lời hồn nhiên: “Dạ được 11 ngày bố ạ” khiến căn phòng như ấm hơn. Những lời dặn dò tiếp nối: “Về Tết vui nhưng không được quên học đâu nhé. Phải cố gắng học giỏi, thi đậu đại học, để sau này về làm trưởng bản, làm cô giáo của bản… Giờ các con vào sắp xếp chỗ ở, tắm giặt rồi lên ăn cơm”. Những câu nói giản dị, mộc mạc nhưng chứa đựng sự kỳ vọng và tình thương sâu sắc.
Sau nhiều tháng xa đơn vị, căn phòng nhỏ dành cho các em bỗng rộn ràng trở lại. Chăn màn được xếp ngay ngắn, góc học tập được dọn dẹp gọn gàng. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, như thể những người bố nơi đây luôn chờ đợi khoảnh khắc các con trở về. Sự chăm chút ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là tình cảm gia đình ấm áp giữa núi rừng biên cương.
Trong câu chuyện buổi tối, một em học sinh hào hứng khoe: “Bố ơi, đây điểm thi của con bố ạ”. Người lính cầm tờ giấy, ánh mắt ánh lên niềm vui: “Điểm của Hằng cao nhỉ, điểm 8, điểm 9 môn vật lý. Chữ đẹp, chắc con đạt học sinh giỏi rồi”. Niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt người bố. Với họ, mỗi thành tích của các em không chỉ là kết quả học tập mà còn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ, cho niềm tin rằng sự yêu thương sẽ giúp các em vươn lên.
Hướng dẫn các con gói bánh chưng xanh cho ngày Tết.
Người bố biên phòng cùng con nuôi hái rau xanh chuẩn bị cho ngày Tết.
Những câu hỏi hồn nhiên về Tết cũng khiến không khí thêm rộn ràng: “Bố ơi, Tết năm nay tổ công tác có cây quýt, cây đào chưa bố?”. Người bố cười hiền: “Các con về, các bố chuẩn bị đầy đủ lo cho các con chứ”. Tết ở đây không có nhiều vật chất, nhưng luôn đủ đầy tình cảm. Những cành đào, cây quất được trang trí cẩn thận, nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm, vườn rau xanh được chăm sóc kỹ lưỡng… tất cả đều được chuẩn bị để các em có một cái Tết trọn vẹn.
Không chỉ chăm lo nơi ăn, chốn ở, các cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em trong dịp Tết. Từ việc cùng nhau gói bánh chưng, dọn dẹp đơn vị, trang trí cây cảnh, đến các trò chơi thể thao, giao lưu văn nghệ… mỗi hoạt động đều mang đến niềm vui và giúp các em hiểu hơn về Tết cổ truyền dân tộc. Những chiếc bánh chưng vuông vắn được gói dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của các bố biên phòng không chỉ là món ăn ngày Tết mà còn là bài học về truyền thống, về sự sẻ chia và đoàn kết.
Em Hồ Thị Hằng, học sinh lớp 9 Trường THCS và THPT Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh, chia sẻ rằng, mỗi lần về đơn vị là một lần cảm nhận rõ hơn tình cảm gia đình: “Ở đây con được quan tâm nhiều hơn, được chăm sóc đầy đủ, ấm cúng. Vào dịp Tết con thấy rất vui và ý nghĩa. Con thích nhất là được các bố hướng dẫn gói bánh chưng, làm từng bước một”. Những lời nói chân thành của Hằng thể hiện niềm hạnh phúc giản dị của những đứa trẻ từng thiếu thốn nhưng nay có thêm một mái nhà thứ hai.
Tại bản vùng cao bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc các em được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đồn biên phòng đã mở ra cơ hội học tập và phát triển tốt hơn. Những người lính nơi đây không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới mà còn âm thầm vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ.
Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng cắm bản (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), cho biết: Mỗi dịp Tết đến, đơn vị đều chuẩn bị chu đáo để các em có một mùa xuân ấm áp. Khi các cháu từ trường trở về, chúng tôi tổ chức các hoạt động như gói bánh chưng, thể dục thể thao, trang trí cây đào, cây quýt và đón giao thừa cùng nhau. Những hoạt động này giúp các cháu hiểu về Tết cổ truyền, đồng thời là nguồn động viên tinh thần để các cháu cố gắng vươn lên trong học tập”.
Những chiếc bánh chưng xanh được nấu suốt đêm, những chậu quất được trang trí rực rỡ ánh đèn, bữa cơm ngày Tết đơn sơ nhưng đầm ấm… tất cả tạo nên một không khí xuân đặc biệt nơi biên giới. Trong không gian ấy, tình yêu thương và sự sẻ chia trở thành sợi dây gắn kết những con người không cùng huyết thống nhưng chung một mái nhà.
Ở nơi miền biên viễn, nhiệm vụ của những người lính biên phòng không chỉ là tuần tra, canh gác mà còn là chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc nhận nuôi, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành một phần trong công việc thường ngày của họ. Mỗi mùa xuân đến, họ lại tất bật chuẩn bị để những “đứa con nuôi” có một cái Tết đủ đầy, ấm áp.
Giữa cái lạnh của núi rừng biên giới, tình người trở thành ngọn lửa sưởi ấm. Từ mái nhà chung của những người lính, những đứa trẻ nơi biên cương đang lớn lên với niềm tin và hy vọng. Các em không chỉ có thêm một gia đình mà còn có thêm động lực để học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.
Tết nơi biên giới vì thế không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để yêu thương được sẻ chia, để những ước mơ được chắp cánh. Và ở Hà Tĩnh, giữa núi rừng lộng gió, câu chuyện về những người lính biên phòng và những đứa con nuôi vẫn tiếp tục được viết nên bằng tình người ấm áp, giản dị mà bền bỉ theo năm tháng.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tet-cua-nhung-dua-con-nuoi-bien-phong-1026864