Tết của những người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu

Tết của những người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu
4 giờ trướcBài gốc
Giữ vững đường biên trong những ngày cao điểm
Trên những lối mòn men theo đường biên giới, từng bước chân người lính biên phòng vẫn đều đặn, vững vàng trong những ngày giáp Tết.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An kiểm tra quân tư trang cho một buổi tuần tra biên giới
Ở nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An vẫn bền bỉ bám tuyến, bám địa bàn, coi việc giữ gìn bình yên biên giới là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng trước Nhân dân và Tổ quốc.
Trung tá Phạm Đình Ân, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An cho biết, để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao nhất của lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An xuất phát thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường biên
“Ngay sau khi tiếp nhận các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ với trọng tâm, trọng điểm rõ ràng; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối theo nhiệm vụ được giao”, Trung tá Phạm Đình Ân nhấn mạnh.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tuần tra dọc tuyến biên giới những ngày giáp Tết
Thực hiện nhiệm vụ đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tăng cường công tác tuần tra, quản lý, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và khu vực cửa khẩu; chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên, nội biên; quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân ra, vào khu vực biên giới cũng như hành khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu.
Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra điểm nóng hay tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tuần tra dọc tuyến biên giới
Song song với các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị còn chỉ đạo lực lượng 47 chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc; kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịp lễ, Tết để gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường thường xuyên, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An thực hiện nghi thức chào cột mốc biên giới
Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp Tết; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc.
Kiểm tra cột mốc biên giới trong ca tuần tra
Đặc biệt, đơn vị tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các xã nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tổ chức tuần tra, quản lý chặt chẽ địa bàn; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, vật liệu nổ qua biên giới, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý.
Ở tuyến biên giới, ngày thường hay ngày Tết đều đòi hỏi sự tập trung cao độ. Chỉ cần tuyến biên giới yên ổn, bà con đón Tết vui vẻ, chúng tôi cũng ấm lòng.
Trung tá Phạm Đình Ân, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An
Xuân ấm tình đồng đội
Tại Đồn Biên phòng Đắk Lao, không khí xuân lan tỏa trong sự ấm áp của tình đồng chí, đồng đội. Trong khuôn viên doanh trại, những cành mai vàng được cán bộ, chiến sĩ tự tay trang trí, điểm xuyết những câu đối đỏ, quả cầu đỏ nổi bật trên nền xanh quân phục, mang đến cảm giác ấm áp giữa núi rừng biên giới.
Hạ sĩ Đỗ Viết Quân, Đồn Biên phòng Đắk Lao trang trí cây hoa mai trong khuôn viên đơn vị
Đây là cái Tết xa nhà đầu tiên của hạ sĩ Đỗ Viết Quân kể từ ngày nhập ngũ. Lần đầu đón Tết không có gia đình bên cạnh, người chiến sĩ không tránh khỏi những phút chạnh lòng khi nhớ Tết nơi quê nhà. Tuy nhiên, sự quan tâm, sẻ chia của đồng đội đã giúp người chiến sĩ nhanh chóng hòa mình vào không khí chung của đơn vị.
Thiếu tá Hồ Văn Định, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Đắk Lao cho biết, mỗi dịp Tết đến, đơn vị luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Lao trang trí Tết tại đơn vị
Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đồn tổ chức gói bánh chưng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm, chúc Tết các đồng chí có sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn… Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn nhưng Tết ở đồn vẫn được tổ chức đầy đủ, đầm ấm, để mỗi cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình.
Thiếu tá Hồ Văn Định chia sẻ: “Đón Tết xa nhà nên đơn vị luôn cố gắng để cán bộ, chiến sĩ vẫn cảm nhận trọn vẹn không khí xuân nơi doanh trại. Chính sự ấm áp ấy sẽ giúp mỗi người lính càng thêm ý thức về trách nhiệm giữ gìn biên giới bình yên cho Nhân dân”.
Hoàng Dương
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/tet-cua-nhung-nguoi-linh-quan-ham-xanh-noi-tuyen-dau-424413.html