Tết đến sớm trên đảo Nam Du

Tết đến sớm trên đảo Nam Du
2 giờ trướcBài gốc
Ngày 13-1, tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết các đảo thuộc Vùng 5 Hải quân, đoàn công tác đã đến đảo Nam Du - hòn đảo được ví như vịnh Hạ Long miền Tây Nam của Tổ quốc.
Đảo Nam Du thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, gồm 21 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó 11 đảo có cư dân sinh sống với 2 đơn vị hành chính là tiểu khu An Sơn và tiểu khu Nam Du. Tổng diện tích các đảo là hơn 10km2.
2 tàu hải quân 527 và 528 cập cảng Nam Du. Ảnh: Xuân Lượng
Đoàn mang đến Nam Du những cành đào đậm hương xuân miền Bắc. Ảnh: Xuân Lượng
Hiện trên 2 tiểu khu của đảo Nam Du có hơn 2.000 hộ dân với hơn 7.500 nhân khẩu. Những năm qua, cơ sở vật chất trên đảo được đầu tư xây dựng với hệ thống cầu cảng, đường giao thông, trạm y tế, trường học…
Trên đảo có các đơn vị quân đội và dân sự gồm: Trạm ra đa 600 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân); Đồn biên phòng Nam Du (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) và Trạm hải đăng Nam Du (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, Bộ Xây dựng).
Một góc tiểu khu An Sơn, một trong 2 tiểu khu trên đảo Nam Du. Ảnh: Xuân Lượng
Đảo Nam Du cũng là nơi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Linda (tức bão số 5 năm 1997) khiến hơn 500 người dân thiệt mạng. Ngay gần cầu cảng trên tiểu khu An Sơn, chính quyền địa phương và nhân dân đã xây dựng đài tưởng niệm để tưởng nhớ các nạn nhân gần 30 năm trước. Ngày nay, đời sống của cư dân đảo ngày càng sung túc, nhận thức của bà con nhân dân về phòng tránh bão cũng ngày càng tốt hơn.
Chuẩn đô đốc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân Ngô Văn Thành cùng đoàn công tác dâng hương tại đài tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do cơn bão Linda (năm 1997) khiến hơn 500 người thiệt mạng. Ảnh: Xuân Lượng
Trên hải trình thăm các đảo vùng biển Tây Nam, đoàn công tác các tỉnh, đơn vị, doanh nghiệp đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị và nhân dân trên đảo.
Tại Trạm ra đa 600, đoàn công tác đã vượt đường đèo dốc gần 4km, lên độ cao khoảng 300m so với mực nước biển để đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Các đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia gói bánh chưng tại Trạm ra đa 600. Ảnh: Xuân Lượng
Những cành đào với sắc xuân từ miền Bắc, những chiếc bánh chưng gói bằng cả tấm lòng, gửi gắm những tình cảm đậm sâu từ đất liền đến nơi đảo xa. Dù không có nhiều thời gian, nhưng không khí Tết đã tràn ngập trên vùng đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.
Trạm ra đa 600 nằm trên mực nước biển khoảng 300m, là một trong những “mắt thần” sẵn sàng chiến đấu, quan sát, phát hiện, thông báo, quản lý và nắm chắc các mục tiêu trên biển, trên không tầm thấp, báo cáo cấp trên để xử lý các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ.
Xuân Lượng
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/anh-dep/202601/tet-den-som-tren-dao-nam-du-5161e39/