Tết Độc lập ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt

Tết Độc lập ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt
6 giờ trướcBài gốc
Ngay khi bão số 5 và số 6 tan, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc huy động 100% nhân lực, làm việc xuyên ngày, xuyên đêm dọn dẹp cây cối đổ ngã, trang hoàng khu di tích, đảm bảo tiếp đón du khách chu đáo trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Mặc dù ngày Tết Độc lập năm nay tất bật hơn những năm trước do thiên tai áp sát nhưng Khu di tích Quốc gia đặc biệt này vẫn đón đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước.
Bốn ngày qua, hàng trăm đoàn du khách trong và ngoài tỉnh hành hương về Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương, dâng hoa tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ cho Tổ quốc.
Mỗi du khách đến với Ngã ba Đồng Lộc đều mang theo một cảm xúc đặc biệt, đó là lòng tự hào, sự biết ơn và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.
Đến thăm Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh các cựu chiến binh, thanh niên xung phong về dâng hương tưởng niệm đồng đội.
Không chỉ người lớn, các em học sinh cũng tìm về “địa chỉ đỏ” Ngã ba Đồng Lộc để dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sỹ - những người đã ngã xuống cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc.
Với mỗi người con đất Việt, Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng bất diệt của tuổi trẻ và lòng dũng cảm. Nơi đây đã trở thành điểm đến tâm linh, nơi mà thế hệ hôm nay luôn tìm về để được lắng nghe và cảm nhận câu chuyện về sự hy sinh cao cả. Mỗi chuyến viếng thăm là một lời hứa, một sự tiếp nối để gìn giữ những giá trị hòa bình.
Trong không khí trang nghiêm, tất thảy đều thành kính tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ.
Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trang hoàng cờ hoa rực rỡ, bố trí nhiều điểm check in để du khách đến đây vừa dâng hương, tìm hiểu lịch sử, vừa lưu lại những khoảnh khắc đáng quý cùng gia đình, người thân.
Du khách đến với Ngã ba Đồng Lộc còn được tìm hiểu sâu hơn về những hiện vật được trưng bày tại đây. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về một thời khói lửa.
Ngày 2/9 là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nhưng ghi nhận của PV Đại đoàn kết, hàng trăm lượt du khách vẫn nườm nượp tìm đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Chị Lê Thị Hiền (Hà Nội) chia sẻ: “Đến đây dâng hương, tìm hiểu, tra cứu, tôi và gia đình tận thấy được những gian khổ, hy sinh của thế hệ trước. Chính sự quả cảm, đức hy sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sỹ đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay và tạo động lực cho thế hệ chúng ta biết trân quý độc lập, tự do, cố gắng dựng xây đất nước phồn vinh”.
Ông Đặng Quốc Vũ - Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng chia sẻ: Dịp lễ 2/9 diễn ra trong thời điểm cơn bão số 5 và số 6 vừa đi qua, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng đã có gần 7.000 lượt du khách về dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.“Nhằm phục vụ tốt du khách, Ban quản lý bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc xuyên suốt để vừa tham gia khắc phục hậu quả mưa bão, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, vừa tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ du khách dâng hương, tưởng niệm và nghiên cứu, khám phá, tìm hiểu các câu chuyện lịch sử, tư liệu, hiện vật tại khu di tích” – ông Đặng Quốc Vũ cho biết thêm.
Hạnh Nguyên
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/tet-doc-lap-o-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-10314460.html