Cán bộ Đồn Biên phòng Rạch Gốc thường đến thăm, tặng quà cho bé Quyên vào dịp lễ, Tết. Ảnh: Lương Bình
Những bước chân lạ mà quen
Thấy xuồng vừa cập bến, bé Nguyễn Kim Quyên (9 tuổi), cháu nội của ông Nguyễn Văn Chín thoáng ngần ngại, nép sau lưng bà nội, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng bước chân lạ mà quen. Nhưng chỉ cần nghe tiếng gọi thân thương từ các chú ở Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Bộ đội Biên phòng Cà Mau bé liền nhoẻn cười, chạy ùa ra, khoe ngay bộ quần áo mới được gấp gọn gàng từ hôm trước để dành mặc Tết. Không khí trong căn nhà nhỏ lập tức rộn ràng, tiếng cười xen lẫn tiếng hỏi han, chúc mừng như xua tan cái hiu quạnh thường ngày nơi vùng ven sông.
Những món quà Tết giản dị được lấy ra từ ba lô người lính: Vài quyển tập mới tinh còn thơm mùi giấy, hộp bút màu, bánh kẹo, sữa và một con búp bê nhỏ xinh được gói cẩn thận. Bé Quyên cẩn thận sờ từng món quà, ánh mắt sáng lên niềm vui khó giấu. Ông Chín ngồi bên, vừa nhìn cháu, vừa cười hiền: “Tết năm nào mấy chú Biên phòng cũng ghé thăm, nhà lúc nào cũng ấm áp vậy đó!”. Câu nói mộc mạc khiến ai có mặt cũng cảm nhận được trọn vẹn không khí sum vầy của mùa Xuân trong căn nhà nhỏ.
Mô hình “Mẹ đỡ đầu” được Đồn Biên phòng Rạch Gốc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Ngọc Hiển triển khai từ năm 2022 với mong muốn chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Bé Nguyễn Kim Quyên là một trong những trường hợp được nhận đỡ đầu ngay từ những ngày đầu mô hình được triển khai, với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng - một khoản tiền không lớn nhưng được duy trì đều đặn, bền bỉ bằng sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và hội viên phụ nữ tại địa phương.
Điều đáng quý hơn cả là bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, các “Mẹ đỡ đầu” còn dành cho bé Quyên sự quan tâm trong đời sống thường nhật: Từ việc nhắc nhở học tập, chuẩn bị sách vở đầu năm học đến những lần ghé thăm lúc trái gió trở trời, hay đơn giản là hỏi han vài câu mỗi khi có dịp xuống địa bàn, tất cả đều góp phần giúp cháu cảm nhận được sự chở che, gần gũi như trong một gia đình.
Bé Quyên theo bà trên chuyến đò mưu sinh giữa sông nước. Ảnh: Lương Bình
Một mô hình, nhiều vòng tay yêu thương
Trao đổi về ý nghĩa của mô hình “Mẹ đỡ đầu”, Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong việc gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với công tác chăm lo an sinh xã hội, hướng về cơ sở, hướng về người dân. Theo Đại tá Nguyễn Quang Hà, những mô hình như “Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa lâu dài, bền vững. Việc quan tâm, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ giúp các cháu vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tin, tạo nền tảng để các cháu tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống.
“Ở khu vực biên giới biển, mỗi đứa trẻ được chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện chính là thêm một mầm xanh cho tương lai. Những mô hình thiết thực như “Mẹ đỡ đầu” thể hiện rõ phẩm chất, hình ảnh đẹp của người lính Biên phòng trong lòng nhân dân; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương” - Đại tá Nguyễn Quang Hà nhấn mạnh.
Thiếu tá Phan Văn Kịp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Rạch Gốc là người trực tiếp theo dõi, gắn bó với mô hình từ những ngày đầu. Anh chia sẻ, mỗi lần ghé thăm bé Quyên, anh em trong đồn đều cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực của cháu: Mạnh dạn, lễ phép và ham học hơn trước. “Có những buổi xuống địa bàn, vừa bước vào nhà là bé Quyên chạy lại khoe ngay tập vở, khoe điểm tốt. Nhìn bé vui vậy, anh em trong đơn vị thấy mọi vất vả trong công việc như được bù đắp” - Thiếu tá Phan Văn Kịp cho hay.
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phiên An Đông (nay là xã Phan Ngọc Hiển) và Đồn Biên phòng Rạch Gốc luôn là chỗ dựa vững vàng cho gia đình bé Quyên. Ảnh: Lương Bình
Khi hội viên phụ nữ cùng chung nhịp với người lính
Đồng hành chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng Rạch Gốc trong mô hình “Mẹ đỡ đầu” là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Ngọc Hiển. Với sự gần gũi, thấu hiểu đời sống gia đình, các hội viên phụ nữ đã góp phần làm cho mô hình thêm mềm mại, ấm áp bằng những việc làm rất cụ thể: Từ việc lựa chọn quần áo phù hợp, chuẩn bị đồ dùng học tập đến việc thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần cho bé Quyên và ông bà nội.
Tết năm nay, bé Quyên sẽ mặc đồ mới đi chúc Tết người thân, hàng xóm, rồi lí nhí nói về ước mơ được học giỏi, được lên lớp cao hơn. Những ước mơ còn rất nhỏ ấy đang được nuôi dưỡng từng ngày bằng sự quan tâm, động viên của những người “mẹ đỡ đầu”. Nhìn Quyên cười nói rộn ràng, ông Chín không giấu được niềm vui: “Thấy cháu lanh lợi, mạnh dạn như vầy là tui mừng lắm!”.
Giữa nhịp sống đang hối hả từng ngày nơi vùng biển Rạch Gốc, mô hình “Mẹ đỡ đầu” vẫn lặng lẽ lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Không phô trương, không hình thức, mô hình được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm, bằng sự tự nguyện và bằng tình cảm chân thành của người lính Biên phòng cùng hội viên phụ nữ tại địa phương.
Tết đến, Xuân về, trong tiếng cười trẻ thơ và ánh mắt yên tâm của những người ông, người bà, có một mùa Xuân rất đẹp đang âm thầm nảy nở. Đó là mùa Xuân của những hạt giống tương lai được ươm mầm từ bàn tay, trái tim và trách nhiệm của những người lính nơi đầu sóng.
Bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phan Ngọc Hiển chia sẻ: “Chúng tôi coi cháu Quyên như con cháu trong nhà. Khi bộ đội và hội viên phụ nữ cùng chung tay, sự chăm lo ấy trở nên trọn vẹn hơn, để cháu luôn cảm nhận được rằng, phía sau mình có rất nhiều người sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ”.
Lương Văn Bình