Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu lần đầu tiên khán giả đón giao thừa mà không có Gặp Nhau Cuối Năm - Táo Quân, chương trình từng trở thành “món ăn tinh thần” suốt hai thập kỷ. Sự thay thế bằng Gặp Nhau Cuối Năm - Quảng Trường Mùa Xuân cho thấy nỗ lực làm mới nội dung và mở rộng màu sắc giải trí, từ hài kịch, âm nhạc đến các câu chuyện đời sống nhiều vùng miền. Ý tưởng đa dạng này được xem là điểm cộng, giúp chương trình mang diện mạo trẻ trung hơn và mở ra cơ hội cho nhiều gương mặt mới.
Gặp Nhau Cuối Năm - Quảng Trường Mùa Xuân.
Tuy vậy, bên cạnh những lời khen cho dàn nghệ sĩ trẻ thì cũng không ít ý kiến trái chiều, mang lại cảm giác thất vọng, tiếc nuối cho nhiều khán giả.
Một trong số đó là sự pha trộn quá nhiều yếu tố lại khiến chương trình thiếu mạch dẫn dắt rõ ràng. Các phần chuyển từ kịch sang ca nhạc, từ đối thoại sang phóng sự diễn ra khá đột ngột, tạo cảm giác rời rạc. Nếu Táo Quân trước đây hấp dẫn nhờ một câu chuyện xuyên suốt với cao trào châm biếm, thì chương trình mới lại giống một chuỗi tiết mục ghép nối, khiến người xem khó giữ được cảm xúc liền mạch.
Việc giữ lại các nhân vật quen thuộc như Nam Tào, Thiên Lôi hay các Táo là lựa chọn dễ hiểu, bởi đây là biểu tượng gắn với ký ức Tết của nhiều thế hệ. Tuy nhiên, khi đặt họ trong cấu trúc mới, câu chuyện chưa khai thác hết chất trào phúng vốn là linh hồn của format cũ. Nội dung có nhắc tới những vấn đề xã hội, nhưng thiếu chiều sâu và điểm nhấn nên chưa tạo được sức nặng như kỳ vọng.
Sự thay đổi dàn diễn viên cũng mang hai mặt. Lớp nghệ sĩ trẻ đem lại năng lượng mới và sự tươi tắn, song vẫn cần thời gian để khẳng định dấu ấn. Khi khán giả đã quen với hình ảnh Bắc Đẩu gắn liền với Công Lý, việc tiếp nhận cách thể hiện mới là điều không dễ, dẫn tới cảm giác “thiếu vị” dù chương trình không hẳn thiếu nỗ lực.
Ngoài ra, việc lồng ghép quảng cáo và nhịp cắt sóng dày khiến trải nghiệm xem bị gián đoạn — yếu tố tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn tới cảm xúc trong đêm Tết, khi khán giả mong chờ sự liền mạch và trọn vẹn.
Có thể nói, Quảng trường mùa xuân không hẳn thất bại về ý tưởng: nó cho thấy tinh thần thử nghiệm, mong muốn làm mới truyền hình Tết và tạo sân chơi cho thế hệ nghệ sĩ kế cận. Nhưng chính việc phải đứng cạnh cái bóng quá lớn của Táo Quân khiến mọi thay đổi đều bị soi chiếu khắt khe hơn.
Sự thất vọng của khán giả vì thế không chỉ đến từ những điểm chưa tròn trịa của chương trình mới, mà còn từ cảm giác thiếu vắng một “nghi thức văn hóa” quen thuộc mỗi đêm giao thừa.
Hiền Thanh