Tết là nguồn cảm hứng sáng tác

Tết là nguồn cảm hứng sáng tác
2 giờ trướcBài gốc
Nhà thơ Đặng Quang Vượng.
Tập thơ “Miền đá khát” và trường ca “Con đường Máu và Hoa” là hai trong số những đầu sách tiêu biểu thể hiện giọng điệu vừa sử thi vừa nhân văn của ông. Đặc biệt trường ca “Con đường Máu và Hoa” dài hơn một trăm trang, kết cấu thành mười bốn chương. Xuyên suốt tác phẩm là lời ca hùng tráng, mang đậm tình yêu quê hương đất nước. Đó là một huyền thoại về công cuộc mở đường đến với ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc Hà Giang (cũ) cách đây hơn nửa thế kỷ. Tác phẩm đạt giải Khuyến khích của Hội VH-NT các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Điểm mạnh của ông là sự kết hợp hài hòa giữa nghiệp báo chí và thi pháp văn học. Những năm công tác tại báo Đảng của tỉnh, ông vừa làm công tác quản lý, vừa viết chuyên đề, phóng sự sâu sắc về vùng cao, về đời sống đồng bào các dân tộc; đồng thời dùng thơ ca và truyện ngắn để lưu giữ cảm nghiệm, khắc họa số phận con người nơi biên viễn.
Chia sẻ cảm xúc trước thềm Xuân mới, nhà văn, nhà thơ Đặng Quang Vượng bộc bạch: Xuân đối với mỗi người Việt Nam không chỉ là vòng tuần hoàn của đất trời, mà còn là khoảnh khắc đánh thức những rung cảm thiêng liêng nhất, là niềm tin, hy vọng và khát vọng về một năm mới bình an, tươi sáng. Với dân tộc ta, nhắc đến mùa Xuân là nhắc đến Đảng, đến Bác Hồ, đến đất nước đã đi qua bao mùa đổi thay để vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Và cũng từ mạch nguồn ấy, đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ tiếp tục được tiếp sức, để khơi mở thêm nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, giàu tính tư tưởng, mang mùa Xuân của đất nước đến với độc giả gần xa.
Biện Luân
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202602/tet-la-nguon-cam-hung-sang-tac-61f3ea1/