'Tết tri ân liệt sĩ' - hành trình nối dài ký ức, bồi đắp lòng biết ơn

'Tết tri ân liệt sĩ' - hành trình nối dài ký ức, bồi đắp lòng biết ơn
39 phút trướcBài gốc
Giữa những ngày giáp Tết, khi không khí xuân đang len lỏi khắp làng quê Hà Tĩnh, có những khoảnh khắc lặng đi, chạm sâu vào trái tim người ở lại. Đó là lúc những bức di ảnh liệt sĩ – từng phai mờ theo năm tháng nay đã được phục dựng, trao tận tay thân nhân trong chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”. Chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Nhóm Skyline và các đơn vị đồng hành tổ chức.
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh xúc động khi nhớ về người cha liệt sĩ của mình.
Trong số những gia đình mang nặng nỗi niềm ấy, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Kim Oanh (50 tuổi, phường Nam Hồng Lĩnh) để lại nhiều cảm xúc. Chị Kim Oanh chưa một lần được nhìn thấy mặt cha – liệt sĩ Nguyễn Văn Phê bởi cha chị đã hy sinh lúc chị mới 4 tháng tuổi. Trên bàn thờ gia đình bao năm qua chỉ là tấm ảnh cũ đã sờn màu, nhòe nét.
“Gia đình tôi luôn mong mỏi có được một di ảnh rõ nét hơn của cha nhưng nhiều năm qua chưa có điều kiện thực hiện. Mẹ tôi nay đã 70 tuổi, vì vậy khi được chương trình hỗ trợ phục dựng ảnh, cả gia đình vô cùng xúc động và biết ơn. Có được tấm ảnh mới, Tết này, chúng tôi cảm giác như cha được trở về sum họp cùng gia đình”, chị Oanh xúc động chia sẻ.
Mẹ Nguyễn Thị Phương xúc động khi được ôm tấm di ảnh của con trai...
Mẹ Nguyễn Thị Phương (90 tuổi, xã Thạch Xuân) – mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Lương, hơn nửa thế kỷ qua vẫn sống với niềm tin âm thầm rằng con mình vẫn hiện diện đâu đó trong mây nước, núi sông quê hương.
“Ký ức về con trai tôi đã phai mờ nhiều theo năm tháng. Ngày con lên đường nhập ngũ, tôi chỉ nhớ con dặn mẹ chăm lo cho các em học hành. Bao năm qua, tôi chỉ mong có được một bức ảnh rõ nét của con để nhìn cho đỡ nhớ. Giờ đây, được ôm di ảnh của con vào lòng, tôi cảm thấy con vẫn như hiện diện bên cạnh mình”, mẹ Phương nghẹn ngào chia sẻ.
Những khoảnh khắc xúc động của thân nhân liệt sĩ khi đón nhận di ảnh phục dựng của người thân.
Đằng sau những khoảnh khắc đoàn viên muộn màng ấy là sự âm thầm, bền bỉ của các thành viên Nhóm Skyline – những người trẻ mang trong mình khát vọng trả lại ký ức cho lịch sử.
“Mỗi bức di ảnh được phục dựng đều mang theo câu chuyện và ký ức của một gia đình liệt sĩ. Khi tận mắt chứng kiến ánh mắt xúc động, những giọt nước mắt lặng lẽ của các mẹ, các chị trong khoảnh khắc đón nhận di ảnh, chúng tôi càng ý thức rõ hơn rằng hành trình tri ân này cần được tiếp nối lâu dài, với tất cả sự trân trọng và trách nhiệm đối với lịch sử”, anh Phùng Quang Trung – Trưởng nhóm Skyline chia sẻ.
Từ năm 2021 đến nay, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Nhóm Skyline triển khai phục dựng gần 500 di ảnh liệt sĩ, trao tặng đến thân nhân các gia đình trên địa bàn tỉnh. Mỗi bức di ảnh hoàn thiện không chỉ giúp người ở lại được nhìn rõ hơn dáng hình người thân đã hy sinh, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, bù đắp những khoảng trống ký ức do chiến tranh để lại.
Những cảm xúc tại chương trình đã khiến nhiều đoàn viên thanh niên xúc động.
Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình phục dựng di ảnh liệt sĩ còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn và niềm tự hào của tuổi trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước. Hoạt động được triển khai trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Trực tiếp tham gia chương trình, em Trần Thị Trâm Anh – lớp 11A6, Trường THPT Đồng Lộc chia sẻ: “Khi nhìn thấy những bức ảnh trao tận tay các gia đình di ảnh liệt sĩ, em cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Điều đó thôi thúc em phải sống có trách nhiệm hơn, luôn tự nhắc mình cần nỗ lực học tập, tu dưỡng để xứng đáng với những gì Tổ quốc đã đánh đổi bằng biết bao mất mát”.
Chương trình "Tết tri ân liệt sĩ" đã giúp những gia đình thân nhân liệt sĩ được "đón" người thân trở về theo cách thật đặc biệt.
Chị Nguyễn Ny Hương – Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Chương trình "Tết tri ân liệt sĩ" được triển khai với mong muốn lan tỏa sâu rộng giá trị của sự tri ân, để lịch sử không chỉ được nhắc nhớ mà còn được cảm nhận bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm. Thông qua những hoạt động cụ thể, giàu ý nghĩa, tổ chức Đoàn mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trong việc bồi đắp bản lĩnh, nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng, từ đó chuyển hóa lòng biết ơn thành những hành động thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.
Những bức di ảnh được trao đi trong những ngày cận Tết không chỉ làm ấm lòng thân nhân các liệt sĩ mà còn để lại dư âm sâu lắng trong lòng người chứng kiến. Ở đó, ký ức được hồi sinh, yêu thương được nối dài và mùa xuân như hiện hữu trong từng ánh mắt, nụ cười, đó là một mùa xuân của tri ân, của trách nhiệm và của những tấm lòng không bao giờ quên cội nguồn. Sự trở về của các anh trong hình hài những bức ảnh rạng rỡ chính là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của tinh thần dân tộc, nơi sự hy sinh đã hóa thành bất tử trong lòng những người ở lại.
Anh Thùy
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/tet-tri-an-liet-si-hanh-trinh-noi-dai-ky-uc-boi-dap-long-biet-on-post305211.html