Tết về, chợ phiên Nậm Cắn rộn ràng trên đỉnh Đam

Tết về, chợ phiên Nậm Cắn rộn ràng trên đỉnh Đam
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày giáp Tết, khi sương núi còn bảng lảng trên đỉnh Đam, con đường độc đạo dẫn lên cửa khẩu Nậm Cắn đã ken đặc xe cộ. Từ tờ mờ sáng, dòng người từ khắp các huyện miền Tây Nghệ An, thậm chí từ bên kia biên giới Lào, đã nối đuôi nhau đổ về chợ phiên Nậm Cắn. Phiên chợ vùng biên vốn đã nổi tiếng nay càng trở nên náo nhiệt, đông đúc đến mức người dân địa phương ví von là… “bể trận”.
Chợ phiên Nậm Cắn nằm trên vùng núi Đỉnh Đam, khu vực tiếp giáp giữa xã Nậm Cắn (Nghệ An, Việt Nam) và huyện Nọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, chợ phiên còn là điểm hẹn văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc sinh sống dọc tuyến biên giới Việt – Lào. Mỗi dịp cuối năm, khi Tết cổ truyền cận kề, phiên chợ lại trở thành “trái tim” sôi động của cả vùng núi cao.
Từ sáng sớm, khu vực họp chợ đã chật kín người. Tiếng nói cười rộn ràng hòa lẫn âm thanh mặc cả, tiếng gọi nhau í ới bằng nhiều thứ tiếng khác nhau tạo nên một bức tranh sinh động hiếm thấy. Người Mông trong váy áo sặc sỡ, người Thái duyên dáng trong trang phục truyền thống, người Lào mộc mạc nhưng nổi bật giữa sắc xuân miền biên viễn… Tất cả cùng hội tụ, làm nên một phiên chợ vừa rộn ràng, vừa đậm đà bản sắc.
Hàng hóa bày bán tại chợ phiên Nậm Cắn dịp này phong phú đến bất ngờ. Từ các sản vật đặc trưng của núi rừng Việt – Lào như lợn đen, gà đen, gà rừng, thịt bò Lào, cho đến rau củ do chính người dân trồng trên các sườn núi cao… đâu đâu cũng thấy người mua kẻ bán tấp nập. Những bó rau rừng còn đẫm sương, những tảng thịt tươi rói được xẻ ngay tại chợ, những gùi hàng đầy ắp sản vật mang hương vị núi rừng khiến ai đi chợ cũng khó lòng rời tay không.
Thời điểm này cũng là dịp để bà con vùng cao đi sắm sửa trang sức và váy áo mới, thế nên phiên chợ không thiếu những gian hàng nhiều màu sắc như vậy.
Không thể không nhắc đến khu ẩm thực – “linh hồn” của chợ phiên Nậm Cắn. Các gian hàng ăn uống san sát, khói bếp nghi ngút quyện trong cái lạnh se se của miền biên giới cuối năm. Chỉ cần ghé chợ, du khách đã có thể thưởng thức đủ món đặc sản vùng cao: thắng cố, thịt nướng, xôi nếp nương, rượu ngô, rượu cần… Mỗi món ăn là một câu chuyện văn hóa, một hương vị khiến người ta nhớ mãi không quên.
Đặc biệt, vào dịp cận Tết, chợ phiên Nậm Cắn còn xuất hiện nhiều mặt hàng phục vụ riêng cho Tết cổ truyền của người Việt. Lá dong xanh mướt, cành đào đá phớt hồng từ các bản làng vùng cao được người dân mang xuống chợ, tạo nên sắc xuân rực rỡ giữa núi rừng. Chính sự đa dạng ấy khiến lượng du khách đổ về ngày một đông, biến phiên chợ vùng biên trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ mỗi độ Xuân về.
Sự đông đúc của chợ phiên đã khiến Quốc lộ 7A – đoạn qua xã Nậm Cắn – rơi vào tình trạng quá tải. Trong phiên chợ chủ nhật, dòng xe nối dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp giữa núi rừng.
Anh Phan Đức Anh, du khách đến từ huyện Con Cuông, chia sẻ trong niềm phấn khởi xen lẫn mệt nhoài: “Năm nào giáp Tết chúng tôi cũng đánh xe lên Nậm Cắn sắm đồ. Nhưng năm nay đông quá, xe phải ‘bò’ từng đoạn mới tới được chợ. Dù vậy, hàng hóa nhiều, không khí vui nên ai cũng thấy xứng đáng.”
Giữa nhịp sống hiện đại, chợ phiên Nậm Cắn vẫn giữ được nét mộc mạc, nguyên sơ của một phiên chợ vùng cao. Ở đó, người ta không chỉ mua bán hàng hóa, mà còn trao nhau nụ cười, câu chào, ly rượu ấm nồng ngày cuối năm. Phiên chợ trở thành nơi kết nối cộng đồng, nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc biên giới.
Khi nắng trưa bắt đầu rải xuống đỉnh Đam, dòng người vẫn chưa ngớt. Phiên chợ Xuân nơi biên giới Việt – Lào tiếp tục rộn ràng, náo nhiệt, như báo hiệu một mùa Tết đủ đầy, ấm áp đang về rất gần trên miền sơn cước.
Ít ai biết rằng, chợ phiên Nậm Cắn đã hình thành từ trước những năm 1990. Trải qua nhiều biến động, khuôn viên và thời gian họp chợ cũng không ngừng thay đổi. Có thời điểm, chợ chỉ họp hai phiên mỗi tháng, vào ngày 15 và 30 âm lịch. Đến năm 2023, để đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng lớn, chợ được tổ chức đều đặn vào các ngày chủ nhật hàng tuần, mỗi tháng bốn phiên. Hiện nay, khu vực họp chợ nằm hoàn toàn trên đất nước bạn Lào, nhưng dòng chảy giao thương, văn hóa giữa hai bên biên giới vẫn diễn ra tự nhiên, gắn bó như từ bao đời nay.
Loan Nguyễn - Hồ Phương
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/tet-ve-cho-phien-nam-can-ron-rang-tren-dinh-dam-204260209121837817.htm