Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo địa phương tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Thành Phú
Xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị nằm lọt trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, là nơi sinh sống của 832 hộ với 3.561 nhân khẩu, trong đó cộng đồng người Ma Coong chiếm tỷ lệ gần 90%. Cuộc sống mưu sinh của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả, vì thế họ dường như rất ít quan tâm, chăm lo đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Những ngày năm 2026 đến với bà con cộng đồng tộc người Ma Coong trên biên cương xã Thượng Trạch, khắp những con đường của các bản làng đều rợp sắc đỏ cờ Tổ quốc mà người dân trang trí để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Người dân lại càng vui hơn khi chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đang được những người lính Biên phòng tổ chức tại bản Cà Roòng 2 với nhiều hoạt động vui chơi và cả những phần quà ý nghĩa mà họ sẽ được tặng để mời khách đến nhà chúc Tết.
Mấy hôm nay, tiết trời như cũng hiểu niềm vui trong lòng người nên cả vùng biên cương ngập tràn sắc nắng vàng. Ông Đinh Chon, Bí thư Chi bộ bản Cà Roòng 2, chia sẻ: “Biết chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm nay do Đồn Biên phòng Cà Roòng và Đồn Biên phòng Cồn Roàng tổ chức ngay tại bản mình nên bà con rất trông đợi. Mấy ngày nay mình và bà con trong bản đang cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng tích cực làm vệ sinh, dựng chòi, lán, sân khấu, trang trí cờ Tổ quốc, khẩu hiệu và chuẩn bị nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, đốt lửa trại... để tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cho bà con. Không chỉ trong bản mình đâu mà nhiều người ở các bản xa, bản gần cũng đều rất háo hức đợi chờ chương trình”.
Sự háo hức, mong chờ của người dân vùng cao biên giới Thượng Trạch cuối cùng cũng được đáp đền khi chương trình chính thức diễn ra. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức đồng bộ, thiết thực. Đoàn đại biểu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách; dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng. Chương trình khởi công xây dựng 42 căn nhà tại bản 39 và khánh thành nhà Đại đoàn kết tại bản 61. Mô hình “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí cho gần 50 người dân và các cháu nhỏ. Lực lượng quân y tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân. Các gian hàng "0 đồng" được mở với nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, muối, quần áo, đồ dùng gia đình và nhiều nhu yếu phẩm khác, góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm áp cho bà con nơi biên giới.
Chương trình đã trao gần 900 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, đến các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban tổ chức cũng tặng quà cho 81 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và các em thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Đồng thời, nhiều phần quà ý nghĩa được trao tới lực lượng bảo vệ biên giới, công an cửa khẩu và đại diện cụm bản Noỏng Mạ, nước bạn Lào. Tổng trị giá các hoạt động của chương trình đạt hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều trò chơi dân gian như kéo co, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt, đốt lửa trại, biểu diễn văn nghệ… được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần làm nên một mùa Xuân ấm áp nơi biên giới.
Cầm trên tay phần quà vừa được nhận từ chương trình, bà Y Móm, 55 tuổi ở Bản Coóc, xã Thượng Trạch vui mừng chia sẻ: “Cuộc sống còn khó khăn nên gia đình mình chưa có nhiều tiền để mua sắm các thứ cho ngày tết, nay được nhận quà từ Đồn Biên phòng, mình vui lắm. Với số quà này, gia đình mình sẽ có được một cái tết vui vẻ và đầm ấm, đủ đầy. Mình cảm ơn Bộ đội Biên phòng rất nhiều. Mà không chỉ vào dịp tết đâu, trong năm vừa rồi đã có nhiều lần Bộ đội Biên phòng tặng quà cho gia đình mình cùng bà con trong bản đó”.
Còn cháu Đinh Vạn, học sinh lớp 9, trường Phổ thông dân tộc bán trú Thượng Trạch là “Con nuôi đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Cồn Roàng chia sẻ trong niềm cảm xúc vui tươi: “Cháu cảm thấy rất vui khi được các chú Đồn Biên phòng Cồn Roàng nhận làm con nuôi và được tặng nhiều quà trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, cháu hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành người có ích cho bản làng”.
Cán bộ quân y khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Thành Phú
Cùng tham dự chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thượng Trạch, cho biết: “Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn nên đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, vì vậy, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc chăm lo Tết cho người dân, sự giúp sức, hỗ trợ từ chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do 2 Đồn Biên phòng Cà Roòng và Cồn Roàng tổ chức có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, là minh chứng thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân khu vực biên giới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, là sự động viên giúp đồng bào và các em học sinh vơi bớt những khó khăn, thiếu thốn, lạnh giá của mùa đông để có một cái Tết yên vui, ấm áp”.
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ đơn thuần là chăm lo Tết cho người dân mà thông qua đó để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và dựng xây, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.
Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cồn Roàng, cho biết: “Hàng năm, hai đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, hàng hóa để tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cho người dân trên địa bàn. Đây chính là việc làm ý nghĩa để thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tri ân quần chúng nhân dân trên địa bàn đã luôn sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh”.
Chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ góp phần giúp tộc người Ma Coong trên địa bàn biên cương Thượng Trạch có cái Tết ấm áp, đầy đủ, vui tươi, mà còn thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên nhân dân tiếp tục đoàn kết với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Đức Tú