Tết Việt trong hành trang người trẻ xa quê

Tết Việt trong hành trang người trẻ xa quê
3 giờ trướcBài gốc
Giữ tiếng Việt giữa xứ người
Sinh sống và làm việc tại nước Pháp đã nhiều năm, hơn 4 năm nay, chị Nguyễn Thị Xô đón Tết trong vai trò mới - làm mẹ của cậu con trai bé nhỏ tên Théo. Cuộc sống châu Âu hiện đại, tiện nghi, nhưng cũng đầy thử thách với những gia đình trẻ xa quê.
Với chị Xô, nỗi trăn trở lớn nhất không chỉ là làm sao để con có một cuộc sống tốt mà còn để con không quên gốc gác của mình. Vì thế, ngay từ khi Théo còn rất nhỏ, chị kiên trì nói chuyện với con bằng tiếng Việt mỗi ngày, đọc truyện cổ tích Việt Nam, dạy con gọi “bà”, “ba mẹ”, nhắc về “quê ngoại Quảng Trị”. Đó là những điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng được chị gìn giữ như một phần ký ức cần trao truyền.
Những ngày Tết, dù công việc bận rộn, chị Xô vẫn cố gắng đợi đến khoảnh khắc giao thừa, gọi điện về quê nhà để con cảm nhận không khí đoàn viên.
“Tôi sợ nhất là con mình lớn lên mà không hiểu tiếng Việt, không biết Tết là gì. Với tôi, Tết không chỉ là mâm cỗ mà là ký ức, là bản sắc. Tôi muốn con mình, dù mang quốc tịch nào, vẫn tự hào nói rằng: Mình là người Quảng Trị, là người Việt Nam”, chị Xô chia sẻ.
"Dù con sinh ra và lớn lên tại Pháp, tôi vẫn kiên trì dạy con nói tiếng Việt hàng ngày để con không bao giờ quên cội nguồn" - chị Nguyễn Thị Xô chia sẻ - Ảnh: T.A
Còn đối với chị Lê Thị Phương Thảo, tiến sĩ ngành thống kê, hiện đang công tác tại Monash University (Australia), vừa đón cái Tết đầu tiên cùng con nhỏ. Giữa guồng quay công việc nghiên cứu, giảng dạy và chăm sóc gia đình, những ngày cận Tết, nỗi nhớ quê trong chị vẫn dâng lên da diết. Không thể về Việt Nam thường xuyên, chị Thảo chọn một cách rất riêng để giữ hồn quê cho con mình. Mỗi ngày chị đều gọi điện về cho bà ngoại để em bé được nghe hát ru những bài dân ca, những điệu hò, câu hát của Quảng Trị thân thương.
“Tôi tin rằng, dù con còn rất nhỏ, nhưng những giai điệu quê hương sẽ ngấm vào tiềm thức. Mai này lớn lên, dù con ở đâu, những câu hát ấy vẫn nhắc con nhớ rằng mình có một quê hương để trở về”, chị Thảo nói. Tết ở Úc không trùng với kỳ nghỉ dài nhưng trong căn nhà nhỏ, mâm cơm ngày Tết vẫn có bánh chưng, dưa món và nén hương trầm được thắp lên trong khoảnh khắc giao thừa. Với chị Thảo, Tết không cần phải cầu kỳ, chỉ cần đủ yêu thương.
Đi chợ Tết để “chạm” vào quê nhà
Ở Mỹ, Pháp, Úc hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, với người Việt xa quê, nhất là người trẻ, việc mua sắm Tết luôn là một hành trình đặc biệt. Chợ Tết châu Á-nơi có thể tìm thấy hương vị Việt không đông đúc, không rộn ràng, nhưng mỗi món đồ được chọn đều chất chứa nỗi nhớ quê nhà.
Nhiều người trẻ Quảng Trị chấp nhận đi xa hàng giờ, đổi vài chuyến tàu điện ngầm, hoặc lái xe hàng chục cây số để đến các khu chợ hay chuỗi siêu thị dành cho người châu Á. Lá dong, bánh chưng, mứt gừng, bao lì xì… có khi phải đặt trước cả tháng, có khi đành thay thế bằng những nguyên liệu gần giống nhưng trong sự thiếu ấy, người trẻ Quảng Trị càng biết trân trọng hơn những giá trị truyền thống.
Như tại Mỹ, mỗi dịp Tết Nguyên đán, các khu chợ châu Á quen thuộc như Hong Kong Supermarket, ABC Supermarket ở Little Saigon (California), H Mart hay 99 Ranch Market trở thành điểm hẹn không thể thiếu của người Việt xa quê. Ở khu vực bờ Đông, các chợ Việt tại Dorchester (Boston) hay Eden Center (Virginia) cũng tấp nập người mua sắm từ rất sớm.
Nơi đó, người trẻ Quảng Trị có thể tìm thấy lá dong đông lạnh, bánh chưng, dưa món, mứt Tết, phong bao lì xì và cả những bó hoa mai, hoa đào nhập khẩu. Dù phải lái xe xa, chấp nhận giá cả cao hơn nhiều so với trong nước, nhưng mỗi chuyến đi chợ Tết vẫn mang lại cảm giác ấm áp, bởi đó là nơi họ tìm thấy hương vị quê hương giữa lòng nước Mỹ.
Vợ chồng anh Jarrad và chị Phương Thảo - Ảnh: T.A
Quỳnh Mai, du học sinh từ Quảng Trị, hiện học năm nhất tại University of California, Irvine dù mất gần 40 phút lái xe cùng bạn bè, vẫn sắp xếp thời gian đến chợ từ sớm. “Tới đây như chạm tay vào Tết vậy. Đây là cái Tết đầu tiên em xa nhà. Không chỉ là mua sắm, mà em còn muốn cảm nhận không khí quê nhà tại đây”, Mai chia sẻ.
Không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ đứng tỉ mỉ lựa từng xấp lá dong đông lạnh, cân từng nắm đậu xanh, miếng thịt ba chỉ, hay nâng niu những gói mứt, lạp xưởng được nhập khẩu từ Việt Nam. Có những món quen thuộc nhưng giá cao gấp nhiều lần so với ở quê, có những thứ không đúng vị như mong muốn nhưng ai cũng sẵn lòng mua, bởi đó là giá trị tinh thần của một cái Tết xa nhà.
Giữa khu chợ, tiếng Việt vang lên rộn ràng, những câu hỏi thăm, những lời chúc Tết sớm, những câu chuyện về quê nhà được kể vội bên quầy hàng. Có người mua đồ không chỉ cho gia đình mình mà còn gửi biếu bạn bè, đồng hương, như một cách san sẻ hương vị Tết giữa xứ người.
Dù ở bốn phương trời, điểm chung của những người trẻ Quảng Trị là luôn mang trong mình nỗi nhớ quê và khát vọng sum vầy. Tết, với họ, không chỉ là một ngày lễ, mà là sợi dây vô hình kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Họ đi xa để học tập, để khẳng định mình, để mang theo hình ảnh quê hương đến với bạn bè quốc tế.
Nhưng sâu thẳm trong mỗi người, Quảng Trị vẫn là nơi để trở về, nơi có cha mẹ, có bữa cơm ngày Tết, có mùi khói bếp và tiếng cười sum họp. “Với những người con Quảng Trị, quê hương vẫn luôn ở trong tim, vẹn nguyên, lặng lẽ và ấm áp như chính cái Tết mình đang gìn giữ nơi xa”, Quỳnh Mai bộc bạch.
Ở những thành phố xa xôi, giữa nhịp sống vội vã của xứ người, người trẻ Việt vẫn lặng lẽ giữ Tết cho mình bằng tiếng mẹ đẻ, một nén hương giao thừa, một cuộc gọi về quê và nỗi nhớ chưa bao giờ vơi. Với họ, giữ Tết cũng là cách giữ lấy cội nguồn.
Thế An
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202602/tet-viet-trong-hanh-trang-nguoi-tre-xa-que-c7f7650/