Thà bỏ tiền đi du lịch Đà Nẵng hơn bay thẳng TP.HCM - Hà Nội dịp Tết

Thà bỏ tiền đi du lịch Đà Nẵng hơn bay thẳng TP.HCM - Hà Nội dịp Tết
2 giờ trướcBài gốc
Bay "nối chuyến" và tranh thủ đi du lịch là phương án di chuyển của nhiều nhân sự khi giá vé máy bay tăng cao dịp Tết Âm lịch. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
“Nối chuyến” trở thành lựa chọn của Thiên An (27 tuổi, phường Bình Trưng, TP.HCM) khi di chuyển về Hà Nội đón Tết Nguyên đán. Với phương án trên, cô vừa tranh thủ du lịch vừa đỡ tốn 2 lần tiền vé máy bay đi chơi và về quê.
Nữ nhân viên marketing này dự định bay ra Huế du lịch ngắn ngày, sau đó mới trở về quê nghỉ lễ. Như vậy, An tốn khoảng 2,3 triệu đồng bay TP.HCM - Huế vào ngày 9/2, sau đó chi thêm 900.000 đồng di chuyển Huế - Hà Nội vào ngày 13/2 (26 tháng Chạp). Tổng số tiền này là 3,2 triệu đồng, tương đương giá vé máy bay TP.HCM - Hà Nội dịp này.
“Cũng với hơn 3 triệu đồng, tôi có thể thực hiện thêm một chuyến đi, thay vì bay thẳng về quê đón Tết. Tôi thấy phương án này khá ‘hời’”, Thiên An nói.
Không chỉ Thiên An, nhiều nhân sự trẻ cũng quyết định bay “nối chuyến” khi về quê ăn Tết Âm lịch sau một năm sinh sống và làm việc xa nhà. Trên thực tế, người lao động khó tiết kiệm chi phí khi di chuyển hình thức này, song cảm thấy "tối ưu hóa" khoản tiền, tiện tranh thủ nghỉ ngơi sau một năm “cày cuốc”.
Một số người lao động "tự thưởng" chuyến du lịch trước hoặc sau Tết Nguyên đán sau một năm làm việc liên tục.. Ảnh minh họa: Thụy Trang.
Trên trục bay TP.HCM - Hà Nội, hành khách vẫn còn vé chiều đi các ngày 25-26 tháng Chạp, nhưng giá đã chạm trần, dao động 3,7-4,1 triệu đồng/chiều, tăng khoảng 500.000-800.000 đồng so với hiện tại. Chiều ngược lại sau Tết gần như chỉ còn hạng thương gia, giá lên tới 8,7-10 triệu đồng/chiều, đẩy chi phí khứ hồi lên khoảng 13,7 triệu đồng.
Nhiều chặng “nóng” khác cũng ghi nhận giá cao hoặc hết vé. Vé TP.HCM - Đà Nẵng dao động 3,2-3,6 triệu đồng/chiều; TP.HCM - Quy Nhơn khoảng 3,3-3,5 triệu đồng. Các chặng ngắn như TP.HCM - Buôn Ma Thuột cũng chạm mốc 3 triệu đồng. Một số đường bay như TP.HCM - Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An đã “cháy vé” trong các ngày cao điểm từ 24 đến 28 Tết, số vé còn lại rất hạn chế với mức giá từ 5,3 đến hơn 6 triệu đồng/chiều.
Bay chuyển tiếp, tranh thủ du lịch cuối năm
Thiên An cho biết du lịch Huế nằm trong danh sách những việc phải làm năm qua của cô. Dù mong muốn xách vali lên và đi từ lâu, nhân viên văn phòng chưa thể thực hiện chuyến đi này vì bận rộn với công việc.
May mắn, công ty của Thiên An cho phép nhân sự làm việc từ xa trong tuần cuối cùng trước Tết Bính Ngọ. Khi nhận thông tin này, cô lập tức nghĩ đến phương án bay “nối chuyến”, tranh thủ khám phá cố đô trong những ngày cuối năm.
Nhân sự 27 tuổi cũng coi đây là phần thưởng cho bản thân sau một năm cố gắng. Cô dự định thực hiện chuyến workcation (kết hợp nghỉ dưỡng và làm việc) tại Huế, vừa khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương, vừa thực hiện nốt các đầu việc từ xa trước kỳ nghỉ lễ.
Thiên An dự định bay "nối chuyến", dừng chân du lịch tại Huế trên hành trình về Hà Nội ăn Tết năm nay.
“Phương án này mang đến lợi ích cả về tinh thần và tiền bạc”, Thiên An hài lòng nói.
Tương tự, Hồng Phúc (30 tuổi, phường Xuân Hòa, TP.HCM) cũng quyết định bay 2 chuyến TP.HCM - Đà Nẵng và Đà Nẵng - Hà Nội để về nhà ăn Tết. Anh ở lại Đà Nẵng 4 ngày, tranh thủ nghỉ dưỡng, vui chơi trong những ngày cuối năm Âm lịch.
Chi phí dành cho mỗi chuyến bay của Phúc cũng xấp xỉ khoản tiền mà Thiên An phải bỏ ra. Tuy nhiên, nhân sự này không được công ty cho phép làm việc online. Thay vào đó, anh quyết định sử dụng PTO (viết tắt của “paid time off”, tạm dịch: “thời gian nghỉ phép được trả lương”) trong dịp này.
Như vậy, anh có thể hoàn toàn tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, không phải lo lắng kiểm tra tin nhắn, ôm laptop trên biển.
“Khi về quê đón Tết Nguyên đán với gia đình, tôi vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người con, người cháu đi làm ăn xa mới về, khó thực sự nghỉ ngơi. Vì thế, chuyến đi trước kỳ nghỉ là cơ hội tận hưởng thời gian một mình duy nhất”, Phúc nói.
Theo nhân sự này, đây là may mắn của người độc thân như anh. Nhiều đồng nghiệp đã có gia đình của Hồng Phúc không thể dễ dàng quyết định bay “nối chuyến”, tranh thủ đi du lịch như anh. Một chuyến đi cho cả gia đình khiến tổng chi phí đội lên tương đối cao.
Trong khi đó, bên cạnh khoản dành cho vé máy bay vốn nằm trong tổng chi phí di chuyển về quê ăn Tết, Phúc chỉ phải bỏ thêm tiền cho địa điểm lưu trú. Anh đã đi Đà Nẵng nhiều lần, không có nhu cầu trải nghiệm thêm, chỉ định ăn uống, nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí trong lành ở thành phố biển.
‘Nối chuyến’ sau Tết Âm lịch
Cũng chọn phương án “nối chuyến” để lời thêm một chuyến du lịch trong mùa Tết Nguyên đán năm nay, song Phương Trang (24 tuổi, phường Vĩnh Hội, TP.HCM) không thể thực hiện hành trình này trước kỳ nghỉ lễ. Đây là giai đoạn bận rộn đối với nhân sự tổ chức sự kiện như Trang.
Vì thế, cô quyết định di chuyển kiểu chuyển tiếp sau Tết Âm lịch. Cụ thể, Phương Trang bay tuyến Hà Nội - Đà Lạt vào ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), rồi di chuyển bằng xe khách về TP.HCM vào đêm 26/2.
Như vậy, Trang xin nghỉ phép thêm, tranh thủ tận hưởng 3 ngày 2 đêm tại Đà Lạt trước khi bước vào năm làm việc mới. Với lựa chọn này, cô phải chi trả 2,7 triệu đồng cho vé máy bay, bỏ thêm khoảng 400.000 đồng cho xe khách giường nằm.
Tổng số tiền từ Hà Nội về TP.HCM của Phương Trang dao động trong khoảng 3 triệu đồng. Số tiền không thấp hơn nhiều so với chuyến bay thẳng, nhưng cô cảm thấy "xứng đáng" cho một chuyến du lịch trước khi trở lại làm việc.
Việc di chuyển nối chuyến kéo dài thời gian ngồi trên máy bay, xe khách, song đáp ứng mục đích du lịch, được nhiều nhân sự lựa chọn. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Sau kỳ nghỉ lễ, khối lượng công việc của Trang thường tương đối nhẹ nhàng. Vì thế, cô mới thoải mái xin nghỉ phép, yên tâm đóng laptop trong suốt chuyến đi. Nhân sự 24 tuổi ám ảnh với cảnh làm việc ở cả sân bay, bến xe.
Theo Phương Trang, điểm trừ duy nhất của phương án này là tốn thời gian ngồi máy bay, xe khách. Hơn nữa, sau Tết, cô có thể phải xách theo hành lý lớn, mang đồ ăn, thức uống mà bố mẹ trao tay vào TP.HCM.
Việc xách theo hành lý cồng kềnh trong suốt quá trình di chuyển khiến Trang tương đối ái ngại. Song, vì chọn điểm đến Đà Lạt với điều kiện thời tiết tương tự thủ đô Hà Nội, cô chỉ cần đem theo quần áo ấm, thay xách tay cả quần short và áo len.
“Nhìn chung, đây vẫn là phương án tối ưu cả về tiền bạc và thời gian đối với tôi”, Phương Trang kết luận.
Linh Vũ
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/tha-bo-tien-di-du-lich-da-nang-hon-bay-thang-tphcm-ha-noi-dip-tet-post1619411.html