Sáng 2/2 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người đổ về khu du lịch thác Bản Giốc (Trùng Khánh, Cao Bằng) du xuân, bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài từ sáng đến trưa.
Để tránh ướt giày và không bị mỏi chân, nhiều người thuê ngựa để đi từ cổng vào khu vực gần chân thác. Đây là dịch vụ dành cho khách thích chụp ảnh, cưỡi ngựa đã xuất hiện ở địa danh này nhiều năm qua.
Không chỉ du khách Việt Nam, nhiều khách quốc tế cũng đến tham quan thác Bản Giốc dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Các lối lên xuống ở phía bờ bên kia, du khách đến từ Trung Quốc và các nước khác xếp hàng chờ đợi đến lượt lên thuyền.
Với phí đi thuyền 50.000 đồng/người, từ sáng đến trưa 2/2 có tới hàng nghìn lượt khách trải nghiệm du ngoạn từ bờ tới chân thác.
Một số dịch vụ ăn theo, bán hàng lưu động tấp nập đi lại.
Các nhóm gia đình và bạn bè hôm nay tranh thủ ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết để du xuân.
Mưa nhiều khiến các điểm chụp ảnh check-in xuất hiện nhiều bùn đất gây trơn trượt, song nhiều người vẫn cố gắng để có được tấm hình lưu niệm với con thác đẹp nổi tiếng.
Vợ chồng anh Hải, chị Ngọc và con gái từ Hà Nội đi huyện Trùng Khánh chơi đã 3 ngày. Hôm nay cả gia đình mới được tận mắt thấy khung cảnh kỳ vĩ của địa danh du lịch thu hút khách nhất tỉnh Cao Bằng.
Anh Bách và bạn bè thuê một chiếc mũ độc đáo chụp ảnh với thác trong trời mưa.
Càng về trưa và chiều, du khách càng đổ về tham quan thác Bản Giốc đông hơn.
Nam Khánh/Vietnamnet