Thác Nàng Tiên- 'tuyệt phẩm' thiên nhiên giữa đại ngàn

Thác Nàng Tiên- 'tuyệt phẩm' thiên nhiên giữa đại ngàn
5 giờ trướcBài gốc
Thác Nàng Tiên-vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ nơi núi rừng Sơn La hùng vĩ. Ảnh: Thu Trang
Hoang sơ và hùng vĩ
Rời xa phố thị với bao ồn ã, du khách có thể rong ruổi theo cung đường Sơn La, qua những triền núi cao ngất trời để đi tìm một địa chỉ thiên nhiên đầy kỳ bí, ẩn sâu trong lòng đại ngàn - thác Nàng Tiên. Ngọn thác này quả là một thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp thuộc địa phận bản Nà Chá, xã Tô Múa; phải tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết sức sống vừa hoang dại, vừa dữ dội mà vẫn thơ mộng của nó.
Cư dân quanh vùng kể rằng, đây là dòng thác độc đáo nhất trên đất Tô Múa, bởi thác được hình thành từ nguồn nước suối Tân, hợp lưu với nhánh nước từ bản Suối Lìn, chảy qua vùng đất Vân Hồ hoang sơ và hùng vĩ. Dòng thác Nàng Tiên có ba tầng; ở mỗi tầng, nước thác chảy theo mạch rừng, len lỏi qua những thảm thực vật xanh tốt, rồi đổ xuống vách núi, tạo thành những dòng thác kỳ vĩ.
Mỗi khi dừng chân bên bản làng Tô Múa, giữa tiếng suối róc rách và nhịp sống bình yên của núi rừng, chúng tôi lại được đồng bào dân tộc Thái kể về sự tích thác Nàng Tiên như một cách “giữ hồn” cho cảnh sắc nơi đây. Người già trong bản thường thong thả nhấp chén nước lá rừng, rồi chậm rãi nhắc tên hai nàng thiếu nữ Khăm Khe, Khăm Kiêu-những người được xem là biểu tượng của đức hạnh, sự khéo léo và lòng tận tụy với cộng đồng. Theo lời kể, cha mẹ hai nàng là những người đầu tiên đặt chân đến khai phá vùng đất Tô Múa, mở nương, dựng bản, gây dựng cuộc sống giữa đại ngàn còn hoang vu. Lớn lên trong gian khó, hai nàng sớm nổi tiếng chăm chỉ, cần cù, lại có đôi bàn tay khéo léo và tấm lòng biết nghĩ cho dân bản.
Không chỉ giỏi việc nhà, hai nàng còn am hiểu cách làm ăn, biết lựa đất gieo trồng, biết chọn mùa vụ, biết dẫn nước về ruộng, nên đã chỉ bảo cho bà con trồng lúa, trồng ngô, giữ giống, chăm cây. Khi bản làng dần đông vui, hai nàng lại dạy phụ nữ dệt vải, se sợi, nhuộm chàm, may vá để có áo quần bền chắc chống chọi sương gió. Những đêm hội, dưới ánh lửa bập bùng, hai nàng truyền cho trai gái trong bản những điệu múa xòe mềm mại, để niềm vui lan tỏa, để bản làng thêm gắn kết. Bởi thế, trong ký ức cộng đồng, Khăm Khe và Khăm Kiêu không chỉ là hai thiếu nữ đẹp người, đẹp nết, mà còn là những người “đem cái biết” đến cho dân bản, giúp cuộc sống ấm no, yên ổn.
Khi hai nàng qua đời, dân bản đau xót, coi đó như mất đi chỗ dựa tinh thần. Họ lập đền thờ để tưởng nhớ, gìn giữ công lao của hai nàng như một lời nhắc nhở con cháu về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đến mùa hoa ban nở trắng núi rừng, khi đất trời vào độ trong trẻo nhất, dân bản lại sắm lễ, thắp hương, dâng lên những sản vật quê nhà, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no. Dòng thác ở bản Nà Chá từ đó được gọi là thác Nàng Tiên - không chỉ để đặt tên cho một thắng cảnh, mà còn để gửi gắm niềm tôn kính và lòng biết ơn đối với hai con người đã sống trọn nghĩa, trọn tình với bản làng.
Bản hợp xướng giữa đại ngàn
Bên thác Nàng Tiên, bao cung bậc âm thanh như cất lên từ phía đại ngàn, từ muôn ngàn dòng thác nhỏ đang tuôn chảy trắng xóa đổ xuống từ trên cao. Đứng từ xa, ngước nhìn lên, thác Nàng Tiên hiện ra kỳ vĩ giữa cánh rừng xanh thẳm. Tiếng nước thác vọng lại hòa vào âm thanh của rừng núi, tạo nên một bản hòa âm độc đáo. Du khách sẽ lần lượt khám phá các tầng thác để cảm nhận sức hấp dẫn riêng ở mỗi tầng.
Ở tầng thứ nhất, độ cao của thác thấp nhất. Nước từ mạch rừng, chia thành vô số dòng đổ xuống, tạo thành hồ nước xanh biếc soi bóng mây trời. Ở tầng này, con người như lắng nghe được hương vị thanh khiết của núi rừng đại ngàn. Độc đáo và dữ dội không kém, ở tầng thứ hai, thác tạo thành những dòng chảy lớn, thanh âm vang dội hơn; độ dốc thẳng đứng, cao hơn tầng thứ nhất. Nước thác đổ xuống tạo thành hồ nước sâu và rộng lớn hơn so với tầng thứ nhất. Ở tầng này, du khách vừa ngắm thác, vừa thỏa thích bơi lội trong hồ nước xanh mát, trong lành. Tầng thứ ba, thác Nàng Tiên toát lên vẻ đẹp kỳ thú nhất bởi độ dốc cao nhất, dòng chảy đẹp và dài. Đứng dưới chân thác nhìn lên, dòng thác tựa như những dải lụa, dải mây trắng mềm mại buông xuống từ đỉnh núi, vương vấn bên sườn núi, bồng bềnh trong hơi nước.
Du khách khắp bốn phương dừng chân khám phá thác Nàng Tiên. Ảnh: Thế Lượng
Ở mỗi tầng, vách núi cũng xanh thẳm bởi thảm thực vật, địa y, rong rêu, tạo nên không gian tươi mát, hoang sơ. Những lúc trời nắng đẹp, ánh nắng xuyên qua làn nước thác làm lóe lên sắc vàng rực, tựa hồ như chốn huyền ảo, bồng lai tiên cảnh. Nắng soi rõ đáy hồ làm lộ những rong rêu, những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lượn và những hòn đá với muôn hình thù. Thác Nàng Tiên quanh năm dồi dào nguồn nước.
Trải nghiệm thi vị
Du khách đến với thác Nàng Tiên như được thỏa nguyện vẫy vùng giữa thiên nhiên đa âm, đa sắc. Nơi đây chỉ có nước thác trong veo, đàn cá bơi lượn, hoa rừng đua nở, thanh âm của thác đổ và tiếng chim hót, hơi nước bốc lên từ chân thác như làn khói mỏng, khiến con người tựa hồ như đắm mình vào chốn hư không đầy huyền ảo. Phút chốc, con người như quên đi bao ưu phiền, tìm về bản thể của thiên nhiên và sự sống giữa đại ngàn.
Chị Nguyễn Thanh Thủy, một du khách ở Hà Nội chia sẻ: “Đến với thác Nàng Tiên, tôi như chìm đắm trong bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp và kỳ vĩ. Đến đây, tôi và bạn bè có nhiều trải nghiệm thi vị khi khám phá dòng thác. Nếu có dịp, tôi sẽ trở lại trong chuyến hành trình chinh phục vẻ đẹp của xứ sở Tây Bắc”.
Thời điểm đẹp nhất để khám phá dòng thác này là vào mùa hạ và mùa thu. Khí hậu khu vực thác quanh năm mát mẻ, trong lành. Khi đến thác, du khách vừa khám phá, chiêm ngưỡng các tầng thác, vừa trải nghiệm bơi lội tắm mát, bơi bè quanh hồ nước hay ngồi nghỉ bên những chiếc bàn đá quanh hồ nước để ngắm nhìn dòng thác từ trên cao đổ xuống. Sau khi tham quan thác Nàng Tiên, du khách tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp vùng đất, con người, văn hóa xứ sở Tô Múa với bao điều hấp dẫn còn đang chờ đợi.
Nguyễn Thế Lượng
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/thac-nang-tien-quottuyet-phamquot-thien-nhien-giua-dai-ngan-post500882.html