Du khách khám phá, chụp ảnh, check-in tại thác Phướn (xã Khe Tre, TP Huế).
Thác Phướn tọa lạc tại xã Khe Tre (TP Huế), nằm giữa những cánh rừng keo và rừng trồng cây lâu năm xanh mướt, sở hữu dòng nước trong vắt đổ xuống từ vách đá cao, tạo nên khung cảnh hoang sơ và quyến rũ giữa đại ngàn.
Du khách đi ô tô từ đường quốc lộ vào, đến điểm dừng cách thác Phướn khoảng 2 km, rồi tiếp tục đi bộ giữa rừng keo bạt ngàn, men theo con đường đất đỏ để bắt đầu hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.
Con đường đất dẫn vào thác len giữa những đồi keo, có đoạn sình lầy sau mưa, tạo thêm trải nghiệm thú vị cho du khách
Tiếng suối vọng từ xa, róc rách hòa cùng tiếng chim rừng, mang lại cảm giác bình yên và thôi thúc bước chân, khiến du khách dừng lại trên triền đất đỏ để phóng tầm mắt ngắm thác Phướn ẩn hiện giữa rừng keo xanh mát.
Từ trên cao, toàn cảnh thác hiện ra với dòng suối uốn lượn giữa núi rừng, đổ xuống những ghềnh đá tung bọt trắng xóa.
Bước xuống bờ suối, du khách chạm tay vào làn nước mát lạnh, cảm nhận hơi thở mát lành của đại ngàn.
Trong khoảnh khắc rạng rỡ bên thác, khi nhóm bạn trẻ tạo dáng đầy năng lượng, chị Trần Liên Hương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thác Phướn. Cảm giác thật thích thú khi được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hít thở bầu không khí trong lành và lắng nghe tiếng nước chảy giữa núi rừng”.
Du khách thỏa sức tạo dáng và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên thác Phướn, giữa không gian mát lành của dòng nước và bóng mát của những tán cây ven suối.
Ngay cạnh nơi du khách dừng chân, thác nước đổ trắng xóa xuống vũng xanh biếc, dòng suối trong veo len qua những tảng đá lớn xếp chồng tự nhiên, hòa cùng sắc xanh của cây lá tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Chị Nguyễn Giang (áo len đỏ), du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã đi nhiều thác nước ở nhiều nơi, nhưng thác Phướn vẫn khiến tôi ấn tượng bởi làn nước trong xanh, cảnh sắc yên bình hiếm thấy. Trải nghiệm đi trên con đường đất, len qua những tán lá keo, mồ hôi nhễ nhại rồi bất chợt nhìn thấy thác và nghe tiếng nước đổ vang vọng giữa núi rừng, thật sự là một cảm giác khó quên”.
Chính từ những trải nghiệm đầy cảm xúc ấy, cộng hưởng với vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ, thác Phướn trong những năm gần đây đã vươn lên trở thành điểm nhấn du lịch của địa phương. Nơi đây không chỉ góp phần kích cầu du lịch, mà còn hòa quyện cùng những nét văn hóa bản địa độc đáo, tạo nên sức hút riêng, níu chân du khách trong và ngoài TP Huế mỗi khi đặt chân tới.
Để tạo thuận lợi cho du khách, chính quyền và người dân đã xây dựng tuyến đường bê tông dẫn vào thác Phướn, vừa giúp việc tham quan dễ dàng hơn, vừa hỗ trợ bà con vận chuyển keo và nông sản. Với cảnh quan tươi đẹp, hạ tầng hoàn thiện và nét văn hóa bản địa đặc sắc, thác Phướn trở thành điểm hẹn lý tưởng, hứa hẹn thu hút ngày càng nhiều du khách đến với miền sơn cước của đất Cố đô.
Trường Hùng