Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước một đoạn clip đặc biệt ghi lại hai khoảnh khắc song ca giữa Phương Mỹ Chi và Hiền Thục ở hai thời điểm khác nhau, cách nhau tận 12 năm. Điều này đã gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp về mối lương duyên thầy trò từ chương trình Giọng hát Việt nhí 2012 - nơi Hiền Thục từng là huấn luyện viên, dìu dắt Phương Mỹ Chi những bước đi đầu tiên trên con đường ca hát. Dù không thường xuyên đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp, nhưng cả hai vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Vì thế, màn tái hợp trên sân khấu hiện tại đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Trong lần song ca cách đây 12 năm trước với ca khúc Nhật ký của Mẹ, Phương Mỹ Chi khi ấy vẫn là một cô bé hồn nhiên, sở hữu giọng hát trong trẻo, cảm xúc nhưng còn thiếu sự kiểm soát về kỹ thuật và bản lĩnh sân khấu. Trái lại, Hiền Thục lúc đó là một nữ ca sĩ kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, nâng đỡ đàn em trong từng câu hát.
12 năm sau, cả hai có dịp tái hợp trong ca khúc Hồn Quê. Lúc này, người nghe dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt khi Phương Mỹ Chi đã trở thành một ca sĩ trưởng thành, biết cách xử lý ca khúc tinh tế, giàu trải nghiệm và cảm xúc nội tâm. Trong khi đó, Hiền Thục vẫn giữ vững phong độ, giọng hát ngọt ngào, giàu tình cảm. Điểm nhấn trong màn trình diễn chính là sự hòa quyện giọng hát. Nếu như trước kia, mỗi người còn mang màu sắc riêng biệt, đôi khi chưa thật sự ăn ý trong cách bè phối, thì nay cả hai đã kết nối tự nhiên, ăn ý và sâu sắc hơn. Điều này phản ánh quá trình rèn luyện không ngừng và sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của cả hai nghệ sĩ.
Sự khác biệt sau hơn 1 thập kỷ không chỉ nằm ở giọng hát mà còn ở phong thái biểu diễn. Phương Mỹ Chi giờ đây đã tự tin, chín chắn hơn hẳn, từ ánh mắt, nụ cười cho đến cách cầm micro đều toát lên sự bản lĩnh của một nghệ sĩ trưởng thành. Nếu ngày xưa nữ ca sĩ sinh năm 2003 hát với sự hồn nhiên của một cô bé, thì nay, đó là giọng hát của một người nghệ sĩ biết đặt cả tâm hồn và trải nghiệm vào từng câu chữ. Chính sự đối lập nhưng song hành ấy đã tạo nên ý nghĩa đặc biệt cho hai màn song ca.
Không chỉ là một sự trở lại, đoạn clip còn là minh chứng sống động cho hành trình trưởng thành và gắn bó trong âm nhạc của cả hai - một người thầy, một người trò, giờ đây cùng đứng chung trên sân khấu, hòa giọng trong sự đồng cảm và thấu hiểu. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ trước tình cảm cô trò gắn bó của cả hai, đồng thời nhiều ý kiến cũng nhận ra rằng trên sân khấu tái hợp sau 12 năm, Hiền Thục dành cho Phương Mỹ Chi ánh mắt đầy tự hào khi chứng kiến học trò đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp dù tuổi đời còn rất trẻ.
Mối duyên âm nhạc giữa Hiền Thục và Phương Mỹ Chi còn cho thấy giá trị bền vững của tình thầy trò trong nghệ thuật Việt Nam. Từ xưa đến nay, nhiều thế hệ nghệ sĩ vẫn luôn nhắc đến vai trò người thầy như chiếc cầu nối, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê. Những màn tái ngộ thầy trò không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn, mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối, kế thừa, và lan tỏa giá trị nghệ thuật qua thời gian.
Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi và Hiền Thục cùng hòa giọng sau 12 năm vì thế không chỉ gợi lại ký ức đẹp, mà còn trở thành biểu tượng của sự gắn bó và truyền lửa giữa các thế hệ nghệ sĩ - một nét đẹp đặc trưng trong đời sống âm nhạc Việt.