Trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", Thái Hòa gây ấn tượng với vai đội trưởng du kích Bảy Theo kiên cường, bất khuất. Nam diễn viên chia sẻ sau nhiều năm làm nghề, mới được nhận một kịch bản khiến anh thực sự hứng thú đến vậy. "Khi nhận được kịch bản, tôi gần như đọc liền một mạch từ đầu đến cuối chỉ trong vài tiếng. Chỉ khoảng hơn một tiếng sau, tôi đã gọi điện ngay cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên", anh nói.
Thái Hòa cho biết bà xã anh là người đọc kịch bản phim "Địa đạo" đầu tiên. Quá ấn tượng với kịch bản phim, đặc biệt là vai du kích Bảy Theo, vợ thuyết phục anh nhận lời.
Thái Hòa vào vai đội trưởng du kích Bảy Theo kiên cường, bất khuất trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"
"Về nhân vật, tôi rất thích. Suốt quãng thời gian làm nghề khá lâu, tôi đã tham gia nhiều thể loại phim khác nhau. Nhưng ở đề tài này, tôi cảm giác như cá gặp nước, rất phấn khích và háo hức. Vợ tôi khi đọc kịch bản cũng rất thích. Có lúc tôi tưởng không thể tham gia phim được vì lịch quay bị trùng. Nhưng vợ luôn động viên, nói rằng: Anh phải làm phim này, phải làm bằng được. Cũng có một chút liên quan đến tâm linh. Vợ tôi đã thắp nhang khấn ông ngoại cô ấy – vốn là cán bộ lão thành cách mạng – cầu mong tôi có cơ hội tham gia bộ phim này. Vì vậy, tôi tin mọi chuyện đến với mình không chỉ là sự sắp đặt tình cờ mà còn là duyên số", Thái Hòa chia sẻ về lý do nhận lời vào vai Bảy Theo trong "Địa đạo".
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn Bảy Theo, Thái Hòa cho biết đã tiếp cận, tìm hiểu rất nhiều tư liệu. "Trước khi được gặp các cô chú cựu chiến binh ở Củ Chi, tôi đã xem nhiều bộ phim tài liệu trên YouTube về địa đạo, về những đội 'chuột cống' của Mỹ hoạt động trong lòng đất. Những tư liệu đó giúp tôi cảm nhận phần nào không khí chiến tranh trước khi bước vào bộ phim. Đoàn phim đã tổ chức cho chúng tôi tập quân sự, khám phá kịch bản, thực hành các phân đoạn, sinh hoạt cùng nhau... Tất cả những điều đó đã tạo nên cảm giác chúng tôi thực sự là một tiểu đội du kích Bình An Đông. Khi bước vào quay, mọi cảm xúc đến rất tự nhiên, rất chân thật", Thái Hòa cho hay.
Theo nam diễn viên, bối cảnh là một yếu tố rất đặc biệt trong "Địa đạo". "Khi bước vào địa đạo, vào trường quay, tôi không còn cảm giác mình đang đóng phim nữa. Tôi chỉ thấy xung quanh là những đồng đội, là không khí của cuộc chiến thật sự. Bối cảnh chân thực đã giúp tôi rất nhiều trong việc hóa thân vào nhân vật".
Để vào vai Bảy Theo một cách chân thật nhất, Thái Hòa đã phải rèn luyện cả tinh thần và thể lực. Anh chia sẻ rằng có những giai đoạn chỉ ăn một bữa mỗi ngày để ép cân, đảm bảo thân hình gầy gò, hốc hác đúng với hình tượng người chiến sĩ sống lâu năm trong địa đạo.
"Khi tham gia một bộ phim chiến tranh, quả thật đòi hỏi cả tinh thần lẫn thể lực rất lớn. Sau khi nhận lời tham gia bộ phim này, tôi gặp một khó khăn nhỏ, lúc đó tôi hơi mập một chút so với hình dung về nhân vật. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên có yêu cầu tôi phải giảm cân. Chuyện giảm cân với tôi cũng không quá khó khăn. Khi cần, tôi chỉ cần ăn theo chế độ kiểm soát và duy trì thói quen tập thể dục hằng ngày. Dần dần, cân nặng giảm, thể lực cũng tốt hơn, cơ thể khỏe khoắn hơn để đáp ứng yêu cầu vai diễn", Thái Hòa chia sẻ.
Điều khó khăn nhất đối với Thái Hòa khi tham gia "Địa đạo" là nắm bắt nhân vật và hiểu được chiều sâu của kịch bản. "Khi làm việc với anh Chuyên, một đạo diễn rất kỹ tính, tôi được tập huấn các kỹ năng như sử dụng súng ống, tập luyện quân sự, chui địa đạo... Những buổi tập luyện đó không chỉ giúp tôi giải tỏa lo lắng về thể lực mà còn tạo sự gắn kết với nhân vật. Trong suốt 2 tháng, tôi làm việc sâu với anh Chuyên về kịch bản và nhân vật. Nhờ vậy, khi bước ra set quay, tôi hoàn toàn tự tin, không còn lăn tăn về tâm lý nhân vật hay bất kỳ chi tiết nào. Lúc đó, tôi chỉ tập trung thể hiện tốt nhất vai diễn của mình", Bảy Theo trong "Địa đạo" cho hay.
Mai Trang/VOV.VN