Gia đình nữ sinh hoàn toàn không biết về thói quen của con em mình cho đến khi được nhà trường thông báo. Bà của bé gái đã rất sốc khi các giáo viên tại trường học ở Tambon Don Mon, huyện Satuek, cho bà biết về kết quả chẩn đoán.
Sự việc là lời cảnh tỉnh phụ huynh trong việc theo dõi chặt chẽ con em mình trước sự cám dỗ của thuốc lá điện tử
Theo bà Ae, cháu gái bà luôn là một học sinh siêng năng và chăm chỉ, nhưng tính tình thay đổi rõ rệt từ khi vào lớp 4. Cháu không còn giúp đỡ việc nhà và thường xuyên ra khỏi nhà, nói là đi học với bạn.
Bé gái được đưa vào Bệnh viện Satuek sau khi bị khó thở, nôn mửa và cực kỳ yếu. Các bác sĩ phát hiện ra rằng gần 100% phổi của cháu đã bị tổn thương do hút thuốc lá điện tử. Hiện cháu đang trong tình trạng nguy kịch và cần phải thở máy.
Cư dân mạng xã hội lần đầu biết đến trường hợp này qua tiết lộ của anh Paphawarin Simlakorn, một nhân viên cứu hộ từ thành phố Tambon Don Mon. Anh đã đăng một cảnh báo kêu gọi các bậc cha mẹ theo dõi chặt chẽ con em mình về thói quen hút thuốc lá điện tử.
Theo Paphawarin, gần đây anh đã đưa 3 học sinh, lần lượt học lớp 5, lớp 6 và lớp 8, đến bệnh viện sau khi các em có triệu chứng khó thở và đau ngực do hút thuốc lá điện tử.
Theo cơ quan cứu hộ địa phương, một học sinh 15 tuổi ở cùng thành phố hồi tháng 1 đã tử vong sau khi sử dụng thuốc lá điện tử trong thời gian dài.
Cũng liên quan đến vụ việc, một người bán hàng 84 tuổi và cháu trai 27 tuổi của bà này đã bị bắt vì bán thuốc lá điện tử bên ngoài trường học nói trên. Cặp đôi này đã bị bắt vào ngày 20-2 tại phòng của họ ở phía bên kia đường đối diện trường học.
Hai người bán hàng cùng tang vật bị tịch thu
Người bán hàng lớn tuổi và cháu trai của bà thừa nhận đã mở cửa hàng gần trường học, bán thuốc lá điện tử mà không quan tâm đến tuổi tác của khách hàng. Họ đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm bán thiết bị thuốc lá điện tử trái phép và tàng trữ vũ khí trái phép.
Yên Vũ