Ngày 24/4/2015, không khí trang nghiêm của lễ rước nước ngọt truyền thống tại huyện Koh Kret, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan bỗng chốc chuyển sang bàng hoàng và tang thương khi ông Thaweesak On-yai, trưởng thôn số 1, bất ngờ ngã quỵ và bất tỉnh ngay trong lúc đang tham gia đoàn rước. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông đã không qua khỏi.
Sự việc xảy ra vào ngày 20/4, trong khuôn khổ nghi lễ tôn giáo được người dân Koh Kret gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ông Thaweesak, 63 tuổi, khi đó đang đi bộ cùng đoàn để hộ tống xe chở nước ngọt đến chùa Wat Paramiyikawas và Wat Pailom. Theo lời kể của những người chứng kiến, trời nắng gắt và oi bức vào thời điểm diễn ra lễ rước. Trong lúc đang di chuyển, ông bất ngờ choáng váng và gục xuống đất. Người dân xung quanh nhanh chóng lao đến hỗ trợ, đồng thời gọi thuyền đưa ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Nguyên nhân tử vong được bác sĩ chẩn đoán là do suy tim đột ngột sau cơn say nắng.
Sự ra đi của ông Thaweesak khiến nhiều người có mặt tại sự kiện, trong đó có Phó Thống đốc tỉnh Nonthaburi và Trưởng quận Pak Kret, không khỏi bàng hoàng. Ông là người đứng đầu cộng đồng, gắn bó sâu sắc với các sinh hoạt truyền thống, luôn góp mặt trong những sự kiện văn hóa – tín ngưỡng của địa phương.
Bà Phawinee On-yai, 62 tuổi, vợ của ông Thaweesak, chia sẻ trong nước mắt: “Chồng tôi mới đảm nhận vai trò trưởng thôn được khoảng một năm, sau gần bảy năm phục vụ với tư cách là phó trưởng thôn. Ông là người khỏe mạnh, yêu thích thể thao và chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Ông cũng rất cẩn trọng trong việc ăn uống, chưa bao giờ mắc bệnh mãn tính, chỉ có tăng huyết áp nhẹ".
Bà kể lại rằng vào sáng ngày xảy ra sự việc, ông Thaweesak vẫn khỏe mạnh, hăng hái phụ giúp lễ rước như thường lệ. Cả hai vợ chồng đều tham gia vận chuyển nước ngọt phục vụ nghi lễ. “Chúng tôi cùng đẩy xe nước đến chùa. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi thấy ông ấy còn tỉnh táo”, bà nghẹn ngào.
Sự ra đi đột ngột của ông Thaweesak không chỉ để lại nỗi tiếc thương cho gia đình, mà còn là mất mát lớn đối với cộng đồng Koh Kret – nơi ông đã dành nhiều năm gắn bó và phục vụ.
Tang lễ của ông Thaweesak được tổ chức trang trọng tại chùa Wat Phramaiyikawas Worawihan. Lễ tụng kinh diễn ra liên tục từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 4. Lễ hỏa táng sẽ chính thức được cử hành vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 4. Người dân địa phương cùng các quan chức dự kiến sẽ đến tiễn đưa ông lần cuối.
Minh Quân