Theo Quỹ cứu hộ Ruamkatanyu, máy cảm biến do quân đội Mỹ cung cấp ghi nhận dấu hiệu ở trung tâm của tòa nhà bị sập ở thủ đô Bangkok, nằm giữa tầng 17 và tầng 21. Khu vực từ tầng 17 đến 21 là nơi hầu hết những người mất tích đang làm việc khi trận động đất ngày 28-3 xảy ra.
Tuy nhiên, Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết hiện không rõ liệu tất cả 70 dấu hiệu này có phải là những người được báo cáo mất tích hay không.
Thế nhưng có 6 trong số 70 dấu hiệu được xác định là thi thể người.
Khoảng 70 "chấm đen" được cho là 70 người mắc kẹt bên trong tòa nhà bị sập ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Thái Lan/ Facebook
Bà Tavida nói rằng tòa nhà bị đổ sập, các tầng nằm chồng lên nhau, cho nên không biết các nạn nhân mắc kẹt ở tầng nào. Cũng theo Phó Thống đốc Bangkok, hoạt động cứu hộ cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5, phương án cứu hộ được điều chỉnh liên tục để cứu được nhiều người nhất có thể.
Về phía lực lượng cứu hộ, họ thông báo đang nỗ lực hết sức, song thừa nhận hiện tại rất khó tiếp cận những người bị mắc kẹt.
Tờ The Bangkok Post đưa tin tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước cao 30 tầng, đang trong quá trình xây dựng. Chính vì vậy nên không có bản thiết kế hoàn chỉnh của tòa nhà.
Chưa kể đến những bức tường dày khoảng 1 m khiến việc phá dỡ càng thêm khó khăn.
Hiện tại, việc sử dụng các thiết bị đào đất hạng nặng ở khu vực này được cho là không an toàn. Các công nhân chỉ còn cách phá dỡ từ từ các mảnh bê tông vỡ, xử lý từ trên xuống dưới.
Chính quyền Bangkok xác nhận tính đến 8 giờ sáng ngày 1-4 (giờ địa phương), số người thiệt mạng do ảnh hưởng của động đất tại tòa nhà là 13 người. Ngoài ra, có 19 người bị thương và hơn 70 người vẫn còn mất tích.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho đài NDTV biết rằng số người mất tích có thể lên tới 300-400 người.
Chú chó thuộc đội cứu hộ K9 tham gia hoạt động cứu hộ ở Bangkok. Ảnh: K9 USAR Thái Lan/Facebook
K9 USAR, Hiệp hội chó cứu hộ Thái Lan, đã tham gia hoạt động cứu hộ, nhen nhóm một tia hy vọng. Trong các video và hình ảnh được chia sẻ trên trang Facebook của K9 USAR Thái Lan, những chú chó bước đi cẩn thận và đánh hơi để tìm dấu hiệu sự sống trong đống đổ nát.
Người huấn luyện chó cẩn thận đánh giá khu vực như vật liệu xây dựng ổn định không, hay về các mảnh vỡ, vật sắc nhọn, nhiệt độ bề mặt và độ bám, trước khi quyết định xem nên cho chó đi giày hay đi chân trần khi làm nhiệm vụ.
Thành viên đội cứu hộ K9 chia sẻ mặc dù "hơi mệt mỏi", nhưng nhóm vẫn hy vọng những chú chó có thể giúp tìm thấy những người mất tích.
Huệ Bình