Đội tuyển nữ Thái Lan chuẩn bị bước vào trận tranh hạng Ba giải vô địch Đông Nam Á 2025 với Việt Nam trong tâm thế đầy áp lực. Đây không chỉ là cuộc tái ngộ quen thuộc của bóng đá nữ khu vực, mà còn mang tính bước ngoặt lịch sử với đội bóng xứ chùa Vàng.
Trong suốt lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á, Thái Lan chưa bao giờ thua ba trận liên tiếp. Họ cũng chưa từng thất bại trong một trận tranh hạng Ba. Nhưng kịch bản buồn ấy đang treo lơ lửng trước mắt.
Nỗi lo lịch sử đang bao trùm tuyển nữ Thái Lan trước trận tranh hạng Ba. Ảnh: FAT
Tại giải năm nay, thầy trò HLV Futoshi Ikeda đã thua Việt Nam 0-1 ở trận cuối vòng bảng, tiếp tục thất bại 1-2 trước Myanmar ở bán kết. Nếu để thua thêm Việt Nam trong trận tranh hạng Ba, tuyển nữ Thái Lan sẽ đối diện với hai cột mốc đáng quên: lần đầu tiên nhận ba trận thua liên tiếp ở một kỳ giải và lần đầu không thắng nổi trong một trận tranh hạng Ba.
Nhìn rộng hơn, cán cân đối đầu gần đây càng khiến người hâm mộ Thái Lan bất an. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, họ chỉ hòa 1 và thua tới 5 trước Việt Nam. Sự sa sút này phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa hai đội, khi bóng đá nữ Việt Nam vươn lên mạnh mẽ với nhiều ngôi sao như Huỳnh Như, Thanh Nhã, trong khi Thái Lan dần mất đi vị thế từng là số một Đông Nam Á trong nhiều năm qua.
Trận đấu ngày 19/8 tại sân Lạch Tray vì thế mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài tấm huy chương đồng. Với Việt Nam, đó là cơ hội tiếp tục khẳng định thế thượng phong trước đối thủ truyền kiếp. Với Thái Lan, đó là cuộc chiến để giữ gìn danh dự, tránh kịch bản lịch sử buồn lần đầu xảy ra.
Thái Lan đang liên tục thua tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: FAT
Câu trả lời sẽ có sau 90 phút, khi cả khu vực chờ đợi xem liệu tuyển nữ Thái Lan có còn giữ được bản lĩnh trong những trận cầu quyết định, hay sẽ chính thức khép lại giải đấu bằng một nỗi đau chưa từng có trước tuyển nữ Việt Nam.