Tăng Ni, Phật tử tham dự
Tham dự có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Đường chủ trường hạ Phù Liễn; Đại đức Thích Chúc Tiếp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Đồng Hòa, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chánh Duy-na trường hạ Phù Liễn; cùng chư tôn đức Tăng, Ni hành giả trường hạ.
Tại buổi lễ, đại chúng được lắng nghe chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Xã hội Nhân văn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thái Nguyên về tình cảm gia đình, sợi dây gắn bó mật thiết giữa các thế hệ và lắng lòng cảm nhận từng giai điệu của những khúc ca hiếu đạo thiêng liêng.
Lễ cài hoa hồng
Đó cũng chính là lời nhắn nhủ của NSND Lan Hương thông qua bài cảm niệm Vu lan gửi đến tất cả mọi người. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, hai bóng mát chở che, hai ngọn đuốc soi đường cho ta giữa cuộc đời.
Ban Tổ chức thực hiện nghi thức thiêng liêng mùa Vu lan là cài hoa hồng. Mỗi bông hoa hồng biểu tượng của lòng biết ơn và sự tri ân sâu nặng đã được cài lên tấm huỳnh y của chư tôn đức.
Hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an
Ban lời đạo từ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành kể về sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ; qua đó, nhắc nhở mỗi người không bao giờ được phép quên công ơn của 2 đấng sinh thành. Lễ Vu lan không chỉ là dịp để báo hiếu cha mẹ mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã có công với đất nước, những người dạy dỗ, soi đường và cả những sinh vật khác. Chính bởi vậy, tứ trọng ân là điều mà mỗi người luôn phải nhớ.
Thượng tọa Thích Nguyên Thành kể về sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ
Sau đó, nghi thức thả hoa đăng chuyên chở tâm tình lớn lao, lời nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được bình an, cho cửu huyền thất tổ được siêu thoát, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Diệu Tường - Thanh Hòa - Tiến Lộc