Thái Nguyên: Gỡ nút thắt mặt bằng, mở đường bứt phá - kỳ 2: Nguồn lực mềm quyết định thành công

Thái Nguyên: Gỡ nút thắt mặt bằng, mở đường bứt phá - kỳ 2: Nguồn lực mềm quyết định thành công
5 giờ trướcBài gốc
Trong một chiến dịch giải phóng mặt bằng quy mô lớn như tại Thái Nguyên, nguồn lực không chỉ nằm ở vốn hay cơ chế. Có một yếu tố không thể đo đếm bằng tiền, nhưng mang tính quyết định: sự đồng thuận của người dân.
Khi người dân hiểu, tin và đồng hành, từng mét đất được bàn giao không chỉ đúng tiến độ mà còn mở ra sự ổn định lâu dài. Vì vậy, xây dựng niềm tin, bảo đảm công bằng, minh bạch và hài hòa lợi ích chính là chìa khóa để chiến dịch giải phóng mặt bằng (GPMB) đi đến thành công bền vững.
Ở các các địa phương như: Điềm Thụy, Phú Bình, Phổ Yên hay Bách Quang… - những nơi đang gánh khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất tỉnh, sự đồng thuận không hiện lên qua những khẩu hiệu, mà được cảm nhận rõ ràng trong từng hành động cụ thể của người dân.
Gia đình ông Trần Văn Hòa, 69 tuổi, ở xóm Ba Tầng, là một trong những hộ có diện tích được thu hồi lớn nhất, gần 20.000m². Là con thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em, hai anh là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, mẹ ông được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng – mảnh đất ấy không chỉ là tài sản, mà còn là ký ức, là cội nguồn của nhiều thế hệ.
Sau khi được cán bộ các tổ công tác của xã giải thích về chủ trương, chính sách GPMB để thực hiện Dự án KCN Yên Bình 2, ông Hòa – với vai trò trưởng họ, đã đứng ra vận động em gái và các con trong gia đình tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, công trình để bàn giao mặt bằng, trở thành một trong những hộ thực hiện sớm nhất tại địa phương.
Đáng chú ý, ngay trước Tết Nguyên đán, gia đình ông Hòa đã tự nguyện di chuyển 18 ngôi mộ về khu nghĩa trang quy hoạch mới.
Không xa đó, tại xóm Tam Xuân, gia đình chị Nguyễn Thị Lan cũng gương mẫu chấp hành rất sớm. Là Chi hội trưởng Phụ nữ của xóm, khi có dự án triển khai, chị cùng chồng chủ động tháo dỡ toàn bộ nhà ở và công trình, bàn giao đất cho Nhà nước. Hiện tại, gia đình 4 người của chị vẫn đang tạm ở nhờ nhà ngoại, chờ ngày được nhận đất tái định cư.
Chị Lan cũng cho biết, trong quá trình tháo dỡ dịp giáp Tết, chính quyền xã đã hỗ trợ lực lượng, máy móc nên gia đình rất phấn khởi. Khi những hộ tiên phong như chị, như ông Hòa chủ động thực hiện, nhiều gia đình khác cũng dần làm theo, tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt.
Không chỉ tại Điềm Thụy, ở Phổ Yên, nơi cũng đang triển khai dự án KCN Yên Bình 2 với diện tích 149ha, "bức tranh" giải phóng mặt bằng cũng mang đầy đủ áp lực và trách nhiệm. Gần 800 hộ dân bị ảnh hưởng, 110 ngôi mộ phải di dời – đằng sau mỗi cọc mốc được cắm xuống là một hộ dân phải thay đổi chỗ ở, đằng sau mỗi biên bản kiểm đếm là những câu chuyện gắn bó của nhiều thế hệ với mảnh đất cha ông, với sinh kế và ký ức của người dân.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phổ Yên Nguyễn Công Thịnh cho biết: Khối lượng công việc rất lớn, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, làm đến đâu chắc đến đó. Hàng ngày, các tổ công tác gồm cán bộ phường, tổ dân phố xuống từng hộ gia đình, đối thoại trực tiếp, giải thích rõ chủ trương, chính sách, lắng nghe và xử lý kịp thời kiến nghị.
Theo ông Nguyễn Công Thịnh, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành bao nhiêu diện tích trong ngày, mà là mỗi ngày phải từng bước xây dựng được sự đồng thuận thực chất của người dân. Chính vì thế, mọi phương án bồi thường đều được niêm yết công khai; từng bước kiểm đếm có sự chứng kiến của người dân; vướng mắc phát sinh được xử lý kịp thời, không để tồn đọng.
Tại phường Bách Quang, nơi tâm điểm của Dự án KCN Sông Công II - giai đoạn 2 với diện tích 175ha, tiến độ công tác bồi thường GPMB cũng đang được đẩy nhanh. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm trên 160ha, phê duyệt bồi thường trên 30ha, sẵn sàng bàn giao giai đoạn 1 cho nhà đầu tư để triển khai hạ tầng.
Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành, tổ chức bộ máy chưa hoàn thiện, cán bộ nhiều phòng ban còn rất thiếu, phường Bách Quang đã mạnh dạn thực hiện cơ chế điều động, biệt phái cán bộ có chuyên môn về đất đai, quy hoạch và có kinh nghiệm trong GPMB về tham gia trực tiếp vào các tổ công tác, gồm cán bộ chuyên môn, cán bộ các tổ dân phố. Các tổ này được giao xuống trực tiếp bám nắm từng địa bàn để xử lý công việc hàng ngày.
Cùng với đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên “mở cửa” tiếp dân, lắng nghe kiến nghị, đối thoại chính sách để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Ở những tâm điểm GPMB, hình ảnh cán bộ, dân quân, thanh niên không quản gió mưa, rét mướt giúp dân tháo dỡ, di chuyển tài sản không hiếm gặp.
Hình ảnh mà rất nhiều người dân sẽ còn nhớ mãi trong những ngày cận Tết Nguyên đán vừa qua là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường xuống tận hiện trường thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình gương mẫu, tiên phong tháo dỡ nhà cửa, những người đã "lùi một bước trong không gian sống để địa phương tiến nhiều bước trên hành trình phát triển”.
Chính sự tận tâm, trách nhiệm không chỉ của người đứng đầu cấp ủy tỉnh mà của từng cán bộ đang ngày đêm lăn lộn với công tác GPMB đã “chạm tới trái tim” của mỗi người dân, kể cả những người ban đầu còn băn khoăn, thiếu hợp tác. Từ chưa đồng thuận, họ dần thay đổi, ủng hộ và cùng thực hiện.
Từng viên gạch trên mỗi bức tường được tháo xuống là từng rào cản trong suy nghĩ được gỡ bỏ vì sự phát triển chung. Giải phóng mặt bằng vì thế không chỉ là câu chuyện của kinh phí hàng nghìn tỷ đồng. Đó trước hết là câu chuyện của niềm tin. Khi người dân tin vào sự công bằng của chính sách, tin vào trách nhiệm của chính quyền và nhìn thấy lợi ích lâu dài, họ sẵn sàng đồng hành.
Với quy mô GPMB toàn tỉnh trong năm nay, dự kiến có hơn 10.000 hộ dân phải di chuyển chỗ ở - một thách thức chưa từng có tiền lệ. Nhưng thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân thì ở đó tiến độ được đẩy nhanh, khiếu nại giảm rõ rệt.
Điều đó đồng nghĩa khi người dân tin vào sự công bằng của chính sách, tin vào trách nhiệm của chính quyền, nhìn thấy tương lai của mình và con cháu mình ở phía trước, họ sẵn sàng chia sẻ, đồng hành, ủng hộ địa phương.
Khi lòng dân đã thuận, mọi con đường, dù khó đến đâu, cũng có thể mở ra...
(Còn nữa)
Nhóm P.V
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202604/thai-nguyen-go-nut-that-mat-bang-mo-duong-but-pha-ky-2-nguon-luc-mem-quyet-dinh-thanh-cong-eed39bd/