Thái Nguyên: Nước lũ ngập sâu bủa vây, người dân ngóng chờ đội cứu hộ

Thái Nguyên: Nước lũ ngập sâu bủa vây, người dân ngóng chờ đội cứu hộ
2 giờ trướcBài gốc
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến 05h00' ngày 08/10, mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Cụ thể, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5h00' ngày 08/10/2025 là 29,90m đã vượt báo động 3 (27,00m) là 2,9m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (1,09m).
Mưa cũng đã gây ngập lụt tại nhiều xã, phường của tỉnh như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Cẩm Giàng, Yên Bình, Chợ Mới, phường Phan Đình Phùng,…
Thành phố Thái Nguyên nhiều nơi vẫn chìm trong biển nước, có nơi ngập hàng mét. Ảnh: MXH
Do nước dâng nhanh, nhiều gia đình đã buộc phải trèo lên nóc nhà, những lời cầu cứu xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội. Đói, rét, sợ hãi là cảm xúc chung của người dân các vùng bị cô lập do nước lũ.
Đặc biệt vào nửa đêm 7/10, người dân Thái Nguyên đã thấy một vệt sáng dài được cho là pháo sáng cầu cứu S.O.S trong vùng đang bị cô lập do nước lũ.
Hình ảnh pháo sáng S.O.S cầu cứu được bắn lên trong đêm tối, người dân tuyệt vọng khi bị cô lập trong lũ. Ảnh: MXH
Thành phố Thái Nguyên chìm trong bóng tối do mất điện. Ảnh: MXH
Theo người dân địa phương chia sẻ, pháo sáng cầu cứu xuất hiện ở khu vực bên kia sông Cầu (khu vực phường Linh Sơn), nơi này hiện đang ngập trong nước, nhiều điểm bị cô lập, mất điện, mất kết nối điện thoại.
Người dân phải ngồi trên mái nhà giữa mưa để đợi đội cứu hộ. Ảnh: TN Online
Người già, trẻ nhỏ hoang mang giữa dòng nước lũ. Ảnh: TN Online
Theo người dân chia sẻ khu vực đường tròn trung tâm TP. Thái Nguyên cũ nay thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên vốn là điểm cao, chưa bao giờ bị ngập, nhưng sáng nay cũng đã chìm trong biển nước.
Hình ảnh chụp lúc 4h00 sáng ngày 7/10 tại Đường Tròn, trung tâm TP. Thái Nguyên. Ảnh: MXH
Chị Minh Thảo, một người con Thái Nguyên chia sẻ họ hàng chị ở những vùng bị ngập hiện vẫn chưa liên lạc được khiến người xa quê như chị rất lo lắng.
"Bác ruột tôi và gia đình vẫn còn đang trong những vùng bị cô lập, nhìn hình ảnh bà con mà ứa nước mắt. Tôi chỉ còn biết lên mạng báo tin về địa điểm của người thân mình, nhờ các mạnh thường quân, các đoàn tình nguyện vào đó cứu hộ giúp", chị Thảo cho biết.
Điều kiện thời tiết, thiên tai phức tạp khiến người dân bị cô lập chỉ còn biết trông đợi vào sự hỗ trợ của các nhóm cứu trợ và lực lượng chức năng. Thông tin liên hệ cứu trợ xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội.
Người dân đăng thông tin cứu trợ khắp các trang mạng xã hội.
Toàn bộ tầng 1 của gia đình đã chìm trong nước lũ, tuy nhiên anh Mạnh Quân cho biết gia đình anh còn hai con nhỏ và mẹ già vẫn may mắn hơn rất nhiều người khi vẫn có thể lên tầng 2 của nhà để chờ đội cứu hộ.
"Nhiều người còn phải lên mái nhà ngồi dầm mưa để mong được cứu hộ, gia đình tôi vẫn còn chỗ che mưa che nắng đã là may mắn rồi. Bây giờ ngoài việc kiên nhẫn chờ đội cứu hộ đến thì chúng tôi cũng không biết làm thế nào, dù rất lo nhưng có người còn khổ hơn mình nhiều", anh Quân chia sẻ.
Bản đồ nhiệt hiển thị nhu cầu cứu hộ của người dân tại Thái Nguyên được cập nhật từng giờ, giúp các lực lượng chức năng và đội cứu hộ dễ dàng xác định vùng bị ảnh hưởng lớn và phối hợp ứng cứu hiệu quả hơn. Ảnh: Tất Huân
Hiện tại, Thái Nguyên đã ngừng mưa, công tác cứu trợ vẫn đang được gấp rút triển khai. Nhiều cơ quan, tổ chức, các đoàn cứu trợ đã tích cực phối hợp vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ cứu trợ... để chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ các khu vực bị thiệt hại nặng, tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên.
An Bình
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/thai-nguyen-nuoc-lu-ngap-sau-bua-vay-nguoi-dan-ngong-cho-doi-cuu-ho-10389607.html