Thái Nguyên tri ân các lực lượng cứu hộ, khắc phục lũ lụt

Thái Nguyên tri ân các lực lượng cứu hộ, khắc phục lũ lụt
5 giờ trướcBài gốc
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường tặng Bằng khen cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong lũ lụt.
Chiều 15/10, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt, tri ân, chia tay các lực lượng quân đội, công an, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện đã cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực, thực phẩm trong những ngày lũ lụt, hỗ trợ khắc phục hậu quả chưa từng thấy do bão số 11 gây ra.
Nhớ về mưa lũ do bão số 11 gây ra, đối với rất nhiều người, đó là sự khủng khiếp, kinh hoàng về cường độ và quy mô. 3 đến 5 phút lũ lại dâng lên 1cm, người dân trải qua cảm xúc từ lo âu, lúng túng, bối rối không biết kê đồ đạc lên chỗ nào trong nhà để không bị ngập, không biết chuyển đi đâu và đến cả tính mạng cũng bị uy hiếp thì đã thực sự hãi.
Hàng trăm người gần sông Cầu, khu vực trũng thấp buộc phải phá mái nhà để leo lên và đối mặt với nguy cơ bị lũ cuốn trôi.
Ông Dương Văn Bá ở xóm Bến Đò, phường Linh Sơn cho biết: “Trong lúc nguy khốn nhất, bộ đội đi trên ca nô xuất hiện, đưa vào bờ an toàn”.
Chị Nguyễn Thị Ngân ở tổ 11, phường Phan Đình Phùng được công an đưa xuống từ mái nhà, bỏ lại tài sản lềnh bềnh trong mưa lũ.
Trong những ngày mưa lũ kinh hoàng, danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân” thật sự vì dân phục vụ, không quản ngại nguy nan, dầm mình trong mưa lũ, bất kể ngày đêm, bằng mọi cách cứu dân khỏi khỏi thác lũ; đưa lương thực, thực phẩm, nước uống đến với người dân đang chịu cảnh ngập lụt cô lập. Những hình này sẽ còn được nhớ mãi, không có họ, chưa biết điều gì xấu nhất có thể xảy ra.
Lũ rút là bùn đất ngập ngụa, rác thải vương vãi phố phường, khu dân cư; trường học, nhà dân ngồn ngang đồ đạc bê bết bùn đất, nhìn mà ngán ngẩm. Không nề hà, bộ đội, công an, các lực lượng tình nguyện cặm cụi phun rửa, thu dọn. Doanh nghiệp tự nguyện đưa ô-tô, máy xúc đến để chở bùn đất, rác thải đi.
Trường mầm non Liên cơ, phường Phan Đình Phùng bị ngập gần hết tầng 1, nhiều đồ dùng của học sinh, giáo viên bị lũ cuốn trôi, những thứ còn lại vương vãi khắp nơi; bùn đất sân trường, nền lớp học dày nửa gang tay.
Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: “Nhà trường có hơn 60 cán bộ, giáo viên thì 50 người có nhà bị lũ lụt, nếu không có bộ đội, công an giúp đỡ thì chưa biết đến bao giờ mới thu dọn xong. Hiện nay, nhà trường đã trở lại hoạt động”.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm sớm nhất, rạng sáng 7/10, trong tình huống khẩn cấp, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng khác huy động xuồng máy, phương tiện cứu hộ nhanh chóng có mặt tại khu vực chân cầu Bến Oánh (phường Phan Đình Phùng), một trong những điểm xung yếu nhất, trong dòng nước xiết để di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Trong 1 tuần, hơn 50 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, dự bị động viên của tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Quốc phòng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 11 gây ra. Trong đó, di dời 3.463 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; gia cố gần 10km đê tại các điểm xung yếu ở các phường Phan Đình Phùng, phường Vạn Xuân, phường Trung Thành và xã Điềm Thụy; khắc phục hơn 3.000 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông; thu gom lượng rác thải khổng lồ.
Hàng trăm điểm trường, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, đơn vị được dọn dẹp, khử khuẩn; hơn 12 nghìn hộ dân được giúp đỡ trực tiếp; tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ, tiếp nhận và phân phát hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, góp phần giúp cuộc sống của người dân trở lại.
Ông Dương Văn Đạc ở tổ 11, phường Phan Đình Phùng chia sẻ: “Thật xúc động khi một giờ sáng 7/10 vẫn thấy các lực lượng dầm trong lũ để tiếp tế bánh mì, mì tôm, nước uống cho người dân”.
Người dân Thái Nguyên ra Quảng trường Võ Nguyên Giáp tri ân các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, tình nguyện trong mưa lũ.
Tại buổi gặp mặt, tri ân, chia tay các lực lượng quân đội, công an, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện đã cứu hộ, nạn, tiếp tế lương thực, thực phẩm trong những ngày lũ lụt, hỗ trợ khắc phục hậu quả chưa từng thấy do bão số 11 gây ra mà cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tổ chức, hàng nghìn người dân Thái Nguyên gác lại việc nhà còn bộn bề, ra Quảng trường Võ Nguyên Giáp bày tỏ lòng biết ơn, xúc động chia tay “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân”, các lực lượng thiện nguyện…
Ông Nguyễn Văn Toàn ở tổ 17, phường Phan Đình Phùng tâm sự: “Hình ảnh bộ đội, công an bất kể nguy nan, trầm mình trong mưa lũ để cứu dân, tiếp tế cho dân sẽ còn được nhớ mãi”.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, tri ân, thay mặt cấp ủy, chính quyền, người dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường bày tỏ lòng biết ơn cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đã không quản hiểm nguy, ngày đêm bám địa bàn, bám dân, cùng địa phương và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
“Trong thử thách khắc nghiệt, hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ', 'Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ' lại càng tỏa sáng, trở thành biểu tượng của tinh thần quả cảm, của tình quân dân thắm đượm, gắn kết keo sơn trong hoạn nạn. Bão lũ lịch sử, khốc liệt đi qua, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của người Thái Nguyên lại một lần nữa được hun đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chia sẻ.
THẾ BÌNH
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/thai-nguyen-tri-an-cac-luc-luong-cuu-ho-khac-phuc-lu-lut-post915760.html