Xã biên giới Mỹ Lý là một trong những địa phương ở Nghệ An chịu thiệt hại do cơn bão Wipha, với khoảng 231 ngôi nhà bị hư hỏng, đổ sập, tập trung tại 7 bản dọc sông Nậm Nơn. (Ảnh: Hải Thượng)
Các công trình khác như trụ sở UBND xã, Công an xã, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2, Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng bị ngập sâu, cuốn trôi nhiều tài sản, đồ dùng.
Về giao thông, Quốc lộ 16 - tuyến huyết mạch qua xã này bị đứt gãy nhiều đoạn, gây chia cắt hoàn toàn. Hệ thống giao thông địa phương cũng rơi vào tình trạng sạt lở nghiêm trọng, các bản làng bị cô lập.
Mất nhà cửa, hàng trăm người dân xã Mỹ Lý đang rơi vào cảnh "màn trời, chiếu đất", thiếu thốn đủ bề.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, khoảng 17h chiều 22/7 nước lũ bắt đầu ầm ầm đổ về, khiến nhiều bản làng ngập sâu. Sau khi nước rút, để lại cảnh tan hoang, xơ xác, ngập ngụa bùn đất.
Trước tình hình trên, chính quyền xã Mỹ Lý huy động toàn bộ lực lượng, triển khai phương châm "4 tại chỗ" sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm và thuốc men cho Nhân dân.
Đến sáng 24/7, do sạt lở, trên địa bàn xã Mỹ Lý vẫn còn nhiều khu vực bị chia cắt, lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận các bản Nhọt Lợt, Piêng Pèn, Phá Chiến và Huồi Pún.
UBND xã Mỹ Lý kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An sớm cử lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó ưu tiên sửa chữa nhà ở, khôi phục giao thông và các công trình thiết yếu.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý xuống các bản giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Xe máy của người dân bị lũ cuốn trôi.
Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý nhiều ngôi nhà sàn bị lũ cuốn trôi, còn trơ lại nền móng.
Phạm Tâm