Thăm chồng cũ nằm viện, anh yếu ớt đưa tôi một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, mở ra xem mà tôi chết điếng với thứ bên trong

Thăm chồng cũ nằm viện, anh yếu ớt đưa tôi một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, mở ra xem mà tôi chết điếng với thứ bên trong
4 giờ trướcBài gốc
Tôi và Quân sống với nhau được 8 năm thì ly hôn. Tôi là kiểu phụ nữ không thích an phận thủ thường mà luôn phấn đấu để đạt được mơ ước của mình. Bởi vậy, tôi dành thời gian cho công ty rất nhiều, dẫn đến bê trễ công việc gia đình.
Chồng tôi thì ngược lại. Anh ấy chọn cuộc sống bình yên. Quân thích việc đi làm ngày 8 tiếng, hài lòng với mức lương nhà nước hơn 10 triệu đồng/tháng, tan làm thì đón con, về nhà dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc con gái nhỏ.
Chúng tôi bất đồng quan điểm sống. Tôi muốn chồng lăn xả kiếm tiền. Anh trách tôi chỉ biết đến công việc và tiền bạc. Đỉnh điểm là lần cuối cãi nhau, tôi nóng giận vứt 200 triệu lên bàn, thách thức chồng kiếm được số tiền đó trong 3 tháng. Anh cầm tiền lên, ném vào người tôi và đòi ly hôn.
Cuộc hôn nhân kết thúc nhanh chóng vì chúng tôi đồng thuận ly hôn. Con gái 5 tuổi chọn sống với bố thay vì mẹ. Trở về với cuộc sống độc thân, thoải mái về thời gian, tôi càng phấn đấu hơn để thăng tiến. Hiện tại, tôi đã giữ chức phó giám đốc công ty, mua được vài mảnh đất, xây được căn hộ khang trang.
Mỗi tháng, tôi chuyển cho chồng 12 triệu để chu cấp nuôi con. Thỉnh thoảng, tôi gọi điện video, nói chuyện với con vài câu. Con không thân thiết với mẹ, tôi cũng không hiểu con thích gì, muốn gì nên rất khó nói chuyện. Thấy những người phụ nữ khác chăm bẵm con, gần gũi con, tôi lại chạnh lòng.
Ảnh minh họa
Tuần trước, tôi nhận được điện thoại của con gái. Phải nói là tôi kinh ngạc vô cùng vì đây là lần đầu tiên, con gái 8 tuổi gọi điện cho tôi. Nhưng con không nói nhiều, chỉ bảo tôi đến thăm ba, ba bệnh nặng lắm, đang nằm viện.
Tôi hỏi địa chỉ rồi đến thăm. Quân nằm yếu ớt trên giường, người gầy ốm, mặt hốc hác. Thấy tôi đến, anh cũng ngạc nhiên. Mẹ anh thấy tôi thì bỏ ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư để chúng tôi trò chuyện.
Qua hỏi thăm, tôi biết được Quân bị ung thư phổi, chắc không còn sống được bao lâu nữa. Thật bất ngờ khi một người đàn ông sống lành như anh lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Quân phát hiện bệnh được 5 tháng nay, thường phải đến viện nằm vì bệnh trở nặng. Anh không sợ chết mà chỉ đau đáu lo cho con gái.
Rồi Quân lấy dưới gối nằm một tập hồ sơ, đặt lên bàn. Anh thì thào bảo đã chuẩn bị hết rồi, nếu anh có qua đời thì người nhà sẽ đưa tận tay cho tôi. Tôi mở ra xem rồi chết lặng khi thấy bên trong là xấp tiền dày cộm. Quân bảo đó là toàn bộ tiền tôi gửi chu cấp cho con trong 3 năm qua, anh đều để lại hết, không đụng tới một đồng. Ngoài ra còn giấy khai sinh bản gốc của con, chiếc nhẫn cưới được đặt cẩn thận trong hộp đỏ.
Quân bảo tôi cất giữ cẩn thận, sau này nếu anh mất thì tôi hãy đón con gái về chăm sóc. "Con gái sống với mẹ vẫn tốt hơn sống cùng ông bà. Anh tin em sẽ chăm con tốt". Quân nói với tôi như thế.
Sau lần đến thăm chồng cũ, tôi cứ trăn trở mãi. Tôi sẽ chăm sóc con, chắc chắn rồi. Nhưng chỉ sợ con gái không chịu theo tôi thì sao? Lần nào tôi đến thăm con, con cũng né tránh. Đi học về là con đòi ông nội chở đến viện với ba. Con lau tay, lau mặt, kể chuyện cho ba nghe. Nhưng con tuyệt đối không nói chuyện với tôi. Tôi phải làm sao đây?
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tham-chong-cu-nam-vien-anh-yeu-ot-dua-toi-mot-tap-ho-so-da-chuan-bi-san-mo-ra-xem-ma-toi-chet-dieng-voi-thu-ben-trong-172250208204546364.htm