Người con gái kiên trung
Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn gồm: Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo. Từ trung tâm phường Rạch Giá theo quốc lộ 80 khoảng 30km, rẽ trái 10km thì đến khu di tích, địa danh gắn liền với tên tuổi nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng. Nhân vật được nhà văn Anh Đức khắc họa đầy xúc động qua tác phẩm văn học nổi tiếng “Hòn Đất” với tên gọi chị Sứ.
Trường Tiểu học Mương Kinh tổ chức về nguồn tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn. Ảnh: MI NI
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất Phạm Thu Thủy, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng (bí danh Tư Phùng) sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Tiếp nối truyền thống của gia đình, chị đi theo cách mạng khi mới 13 tuổi. Năm 1960, tổ chức phân công chị về xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để xây dựng căn cứ, vận động quần chúng tham gia chống giặc và chiến đấu.
Đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/1/1962, trên đường từ Hòn Me về Hòn Đất, chị bị địch phục kích bắt giữ. Chúng dùng nhiều thủ đoạn, cực hình tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, kiên định với lý tưởng đến giây phút cuối cùng. Hình ảnh của chị đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Mộ chị Phan Thị Ràng nằm ngay dưới chân Hang Hòn được xây dựng khang trang, hằng ngày, được người dân quét dọn, chăm nom hương khói. Sau lưng mộ là bậc thang đi lên Hang Hòn và phù điêu chiến thắng. Đây là nơi từng cứu chữa thương binh, cất giấu tài liệu, tổ chức huấn luyện. Hai bên là tấm bảng dài tựa lưng vào núi, khắc ghi tên gần 1.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc tại Hang Hòn. Với vai trò đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến, Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh Ba Hòn được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng khu di tích cấp quốc gia năm 1989.
Địa chỉ đỏ truyền thống cách mạng
Hiện, khu di tích được quy hoạch, trùng tu với nhiều hạng mục như tượng đài và mộ chị Phan Thị Ràng, nhà trưng bày truyền thống, phù điêu chiến thắng, hang quân y, đền tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Hòn Đất… Mỗi công trình như tái hiện sinh động bức tranh lịch sử đầy máu lửa nhưng bất khuất của những người con anh hùng đã ngã xuống quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Hằng năm, từ ngày 4 - 9/1, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hòn Đất long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tri ân người nữ anh hùng của quê hương. Đồng thời, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân Hòn Đất, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ góp phần bồi đắp giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn. Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh xã Hòn Đất cho biết: “Hằng năm, lễ hội thu hút khoảng 10.000 lượt người dân trong và ngoài tỉnh tham gia, dâng hương tưởng niệm, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với nữ anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng nói riêng và các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc nói chung”.
Dịp này, nhiều trường trong và ngoài tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn, theo dấu chị Sứ… giúp học sinh hiểu hơn về truyền thống yêu nước. “Thông qua hoạt động về nguồn tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, học sinh không chỉ được nghe kể về cuộc đời, sự hy sinh anh dũng của nữ anh hùng, liệt sĩ Phan Thị Ràng mà còn được giáo dục trực quan về truyền thống cách mạng của quê hương. Đây là cách giáo dục sinh động giúp các em thêm trân trọng lịch sử và nỗ lực phấn đấu trong học tập”, thầy Hà Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mương Kinh, xã Sơn Kiên cho biết.
Lần đầu tiên được đến viếng, dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, em Nguyễn Đinh Thiện Hữu - lớp 5/1, Trường Tiểu học Mương Kinh bày tỏ: “Em rất xúc động và tự hào. Qua những câu chuyện được nghe, em hiểu hơn về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, em tự nhủ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với truyền thống cách mạng quê hương”.
MI NI