Thăm, động viên các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành

Thăm, động viên các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành
6 giờ trướcBài gốc
Tham gia đoàn có Đại tá Phạm Văn Tuyển, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng Hậu cần-Kỹ thuật; Thượng tá Nguyễn Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng, cùng đại diện Hội Phụ nữ của 2 cơ quan.
Tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Học viện KTQS cử 3 nữ quân nhân tham gia Khối nữ Gìn giữ hòa bình, họ đều là những quân nhân lần đầu tham gia nên còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng vì thực hiện nhiệm vụ chính trị cao cả, vì thế, càng khó khăn càng phải quyết tâm cao. Đó cũng chính là lời bộc bạch của 3 nữ quân nhân.
Ba nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" của Học viện KTQS (từ trái qua là Thiếu úy QNCN Nông Khánh Hòa, Thiếu úy QNCN Phạm Thị Hằng, Binh nhất Nguyễn Thị Thu Huệ).
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê biển Lạch Trường, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa (thuộc huyện Hậu Lộc cũ), Thiếu úy QNCN Phạm Thị Hằng, y sĩ Bệnh xá, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật trông rất chín chắn, chia sẻ với chúng tôi: "Chúng em luyện tập từ đầu tháng 5 đến bây giờ chưa được về tranh thủ thăm gia đình lần nào, được các thủ trưởng, các đồng chí lên thăm chúng em có thêm động lực. Lần đầu tiên em được tham gia thực hiện nhiệm vụ cao cả này, những ngày đầu luyện tập gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể theo được, nhưng với sự chỉ bảo nhiệt tình của các thầy giáo, các đồng chí cán bộ Quân khu 3, đặc biệt là trong tâm chúng em lúc nào cũng nghĩ mình tham gia Khối nữ Gìn giữ hòa bình chỉ là đại diện cho lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam thôi, còn những chiến sĩ “mũ nồi xanh” thực thụ đang trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các nước Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei… mới thật sự vất vả, chịu đựng nhiều khó khăn, hy sinh… Các đồng chí ấy thực hiện sứ mệnh bảo vệ hòa bình, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Quân đội, dân tộc ra thế giới, họ xứng đáng là những “đại sứ hòa bình”, “đại sứ văn hóa” Việt Nam. Cứ nghĩ vậy thôi, bao nhiêu khó khăn, mệt nhọc, vất vả tan biến hết, khiến chúng em thêm quyết tâm, vững từng bước chân sao cho đều, đẹp, trang nghiêm, thống nhất, hùng mạnh hơn".
Được biết Thiếu úy QNCN Phạm Thị Hằng có chồng cũng là bộ đội đang học tập tại Học viện Chính trị, nhưng vì nhiệm vụ nên công việc gia đình được sắp xếp ổn thỏa, chồng và các con luôn động viên đồng chí Hằng yên tâm luyện tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Khác với Thiếu úy QNCN Phạm Thị Hằng, Thiếu úy QNCN Nông Khánh Hòa là cô gái trẻ sinh năm 2000, nhân viên hành chính Văn phòng, tâm sự: "Ngay từ khi còn bé, em đã rất yêu thích màu xanh áo lính, được sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống, quê hương của căn cứ kháng chiến kháng Pháp - An toàn khu Cao – Bắc – Lạng, em rất tự hào, em nghĩ mình phải làm một việc gì đó xứng đáng với truyền thống gia đình, quê hương. Vì thế, mặc dù khó khăn, nắng nóng cũng không thể thắng được ý chí của tuổi trẻ chúng em".
Đại tá Phạm Văn Tuyển và Thượng tá Nguyễn Xuân Phương động viên các đồng chí tham gia nhiệm vụ A80.
Binh nhất Nguyễn Thị Thu Huệ, chiến sĩ thuộc Ban Hành chính, Văn phòng là người trẻ nhất trong 3 chị em, hồ hởi chia sẻ với chúng tôi: "Mỗi bước chân của chúng em trên đường băng nắng nóng, thấm đẫm mồ hôi, tối về toàn bộ cơ thể đau nhức, nhiều lúc suy nghĩ chả biết mình có vượt qua được không, nhưng nhìn các chị nhiều tuổi hơn, có gia đình rồi còn chịu đựng được, nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn theo sát, tận tình uốn nắn, chỉnh sửa cho em từng động tác thì em lại cố gắng, hào hứng và vững tâm hơn". Huệ là cô gái trẻ quê Ninh Bình viết đơn xung phong nhập ngũ năm 2024.
Thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, Quân khu 3 được giao nhiệm vụ huấn luyện 3 khối, Khối nữ Gìn giữ hòa bình và 2 khối đứng.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Trung Kiên - giáo viên huấn luyện Khối Gìn giữ hòa bình cho biết: "Lực lượng tham gia luyện tập trong khối lần này số lượng lớn (16x10) nên gặp nhiều khó khăn trong luyện tập, nhất là nội dung dóng hàng, giữ nhịp, cộng với thời tiết khắc nghiệt chúng tôi phải có phương pháp thích hợp, điều chỉnh thời gian sao cho hợp lý, bố trí cán bộ chặt chẽ, thường xuyên rút kinh nghiệm sau những buổi luyện tập để nâng cao chất lượng. Đến nay mọi động tác kỹ thuật của từng hàng và khối đã hoàn thiện, qua hợp luyện khu vực và tổng hợp luyện, khối chúng tôi đảm nhiệm đáp ứng được yêu cầu và được thủ trưởng cấp trên đánh giá cao, chúng tôi sẵn sàng bước vào tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt bảo đảm chất lượng cao nhất cho buổi lễ chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình lịch sử".
Trung tá Nguyễn Trung Kiên, giáo viên huấn luyện Khối chỉnh sửa động tác cho từng quân nhân.
Thời gian từ nay đến thời điểm diễn ra buổi lễ chính thức không còn nhiều, chúc cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân thực hiện nhiệm vụ A80 nói chung, những bóng hồng của Học viện KTQS tham gia Khối nữ Gìn giữ hòa bình nói riêng luôn sức khỏe, vượt nắng thắng mưa, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.
Bài, ảnh: ĐỨC DƯƠNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/tham-dong-vien-cac-quan-nhan-tham-gia-dieu-binh-dieu-hanh-840699