Thảm họa động đất ở Myanmar: Hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần, thương vong tiếp tục tăng

Thảm họa động đất ở Myanmar: Hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần, thương vong tiếp tục tăng
một ngày trướcBài gốc
Hy vọng tắt dần sau thảm kịch động đất Myanmar
Nhiều người dân Myanmar đang phải ngủ trên đường phố, bên cạnh việc thiếu nước sạch, thực phẩm và không được chăm sóc y tế. (Ảnh: AFP)
Ngày 31/3, tờ Wall Street Journal, trích dẫn nguồn tin từ chính quyền quân sự Myanmar cầm quyền, đưa tin số người chết đã lên tới 2.028 và con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng.
Các nỗ lực cứu hộ hiện đã bị cản trở bởi những cây cầu bị sập, đường sá bị hư hỏng, thông tin liên lạc đứt quãng và một số khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền quân sự cầm quyền. Theo phương tiện truyền thông địa phương, nhiều người trong số 1,5 triệu người dân Mandalay - thành phố nằm ở miền Trung - đã phải ngủ trên đường phố, trở thành người vô gia cư hoặc do sợ hãi các cơn dư chấn nên không dám trở về nhà.
Vào sáng 31/3, công tác cứu hộ tại Mandalay diễn ra không mấy thuận lợi do điều kiện thời tiết cực kỳ khó khăn. Nhiệt độ ngoài trời được dự báo lên tới 40 độ C khiến các nhân viên cứu hộ kiệt sức và đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể, gây khó khăn trong việc nhận dạng.
Giữa thời tiết nóng bức, người dân tuyệt vọng thậm chí phải tự tay đào bới trong hy vọng tìm thấy những người sống sót, giữa mùi tử khí nồng nặc bao trùm. Ngoài ra, cơn dư chấn có độ lớn 5,1 vào chiều hôm 30/3 càng làm tình hình trở nên căng thẳng hơn, khiến nhiêu người dân hoảng loạn chỉ dám đứng ngoài đường.
Lực lượng cứu hộ giải cứu một thai phụ còn sống sót sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong số những nạn nhân được giải cứu thành công trong ngày hôm qua có một phụ nữ mang thai bị mắc kẹt gần 60 giờ dưới đống đổ nát của khách sạn Great Wall ở thành phố Mandalay. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời đội trưởng Yue Xin của nhóm cứu hộ Trung Quốc cho biết nhóm này cùng với đội cứu hộ dân sự Ramunion Rescue đã tham gia cứu hộ người phụ nữ trong buổi sáng 31/3.
Tối cùng ngày, tại một khu chung cư bị sập cũng ở Mandalay, cảnh tượng tuyệt vọng đã diễn ra khi đội cứu hộ tưởng chừng như đã cứu được một phụ nữ mang thai mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt hơn 55 giờ. Họ phải cắt cụt chân của người phụ nữ để cứu cô, nhưng khi kéo nạn nhân ra, cô đã không qua khỏi.
Chính quyền quân sự Myanmar ngày 31/3 thông báo nước này sẽ để quốc tang, treo cờ rủ tới ngày 6/4 để "chia buồn trước những mất mát về người và của" do trận động đất mạnh 7,7 độ gây ra hôm 28/3.
Hiện các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương, mặc dù mốc "72 giờ vàng" đã trôi qua. Trong ngày thứ 3 kể từ sau trận động đất gây thiệt hại nặng nề ở Myanmar, các đội cứu hộ trong khu vực (trong đó có Việt Nam) cũng như thế giới đang đổ về các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như thành phố Mandalay, thủ đô Naypyidaw, thành phố Sagaing... nhằm tăng cường lực lượng cho cuộc chạy đua với thời gian tìm kiếm những nạn nhân có dấu hiệu sinh tồn. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót giữa đống đổ nát ở tâm chấn Mandalay ngày càng trở nên mong manh.
Ngày 30/3, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã phát động chiến dịch quyên góp khẩn cấp, đề nghị cộng đồng hỗ trợ hơn 100 triệu USD cho các nạn nhân. Mạng lưới nhân đạo lớn nhất thế giới này cho biết nhu cầu cấp thiết ngày một tăng khi nhiệt độ cao và mùa gió mùa đang đến gần, đe dọa một cuộc "khủng hoảng thứ cấp".
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 30/3 đánh giá trận động đất ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất, đồng thời kêu gọi tài trợ khẩn cấp 8 triệu USD để cứu người và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại nước này trong 30 ngày tới.
Lực lượng cứu nạn Bộ Công an tìm thấy thi thể bé trai trong vụ động đất ở Myanmar
Khu vực tầng 1 bị sập, nơi tìm thấy thi thể bé trai. (Ảnh: BCA)
Tối 31/3/2025, đại diện đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tại Myanmar cho biết các cán bộ, chiến sĩ vừa tiếp cận và đưa một thi thể ra ngoài.
Đại diện đoàn cho hay, nạn nhân là bé trai 10 tuổi, thi thể được phát hiện ở tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng rộng 200 m2 bị sập, đổ. Bé trai được đưa ra khỏi đống đổ nát vào khoảng 20h30' cùng ngày.
"Đoàn đã tiếp cận được thi thể đầu tiên và đã đưa ra nạn nhân ra ngoài. Không có phép màu nào xảy ra, nạn nhân là một bé trai 10 tuổi", đại diện đoàn thông tin.
Trước đó, chiều 31/3, sau khi trang thiết bị được vận chuyển đến, đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đã bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại tòa nhà 4 tầng, diện tích 200 m2 với 24 phòng ngủ bị đổ sập ở Zabuthiri (thủ đô Naypyidaw, Myanmar), sau trận động đất.
Tại ngôi nhà này, đoàn công tác khảo sát và xác định có 2 người mắc kẹt bên trong. Các chiến sĩ đang dùng máy cắt, thiết bị dò tìm và chó nghiệp vụ để tiếp cận vị trí của các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
K.N (th)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tham-hoa-dong-dat-o-myanmar-hy-vong-tim-thay-nguoi-song-sot-tat-dan-thuong-vong-tiep-tuc-tang-172250401103132996.htm