Theo tờ ParisMatch, rất nhiều sinh viên y khoa của Trường Cao đẳng Y khoa B.J đang ăn trưa tại nhà ăn ở ký túc xá lúc 13 giờ 38 phút ngày 12-6, thì chiếc Boeing 787 mang số hiệu 171 của hãng hàng không Air India đâm vào và bốc cháy. Địa điểm rơi máy bay làm tăng đáng kể số người chết, vì nhiều sinh viên y khoa đang ở trong nhà ăn.
Nhà ăn tại Trường Cao đẳng Y khoa B.J. tan hoang sau vụ tai nạn máy bay. Ảnh: SIPA
5 giờ sau thảm kịch, chính quyền địa phương thông báo rằng "dường như" không có hành khách nào trên máy bay sống sót sau vụ việc. Cũng có thông tin cho biết "một số cư dân" của khu ký túc xá của bệnh viện "có thể đã chết". Theo trang tin News Nine của Ấn Độ, ít nhất 20 sinh viên y khoa được cho là đã thiệt mạng khi chiếc máy bay rơi trúng nhà ăn của ký túc xá.
Ayush, một bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Ahmedabad, đã mô tả cảnh hỗn loạn do vụ tai nạn gây ra bên trong khu ký túc xá. "Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 150-200 người bên trong phòng ăn, bao gồm các sinh viên thực tập và nhân viên", ông giải thích, đồng thời nói thêm rằng sinh viên thường nghỉ giải lao từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút. "Nhiều người trong số họ bị bỏng hoặc bị thương nghiêm trọng". Một người mẹ cũng làm chứng rằng, con trai bà là một bác sĩ "đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai" để thoát thân.
Máy bay rơi vào nhà ăn của Trường Cao đẳng Y khoa B.J khiến số người thiệt mạng có thể cao hơn nhiều.
Theo thông tin mới nhất của cảnh sát thành phố Ahmedabad, ngoài 204 thi thể được tìm thấy ở hiện trường, có 41 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện. Tối 12-6, hãng tin ANI dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết đã tìm thấy 1 người sống sót trên chuyến bay gặp nạn.
Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết "những gì đã xảy ra ở Ahmedabad là một vụ việc rất thương tâm. Chúng tôi đã mất rất nhiều người".
Một mảnh vỡ từ chiếc máy bay bị rơi ở Ahmedabad, Ấn Độ.
Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức, có thể có sự tham gia của nhóm chuyên gia kỹ thuật từ Boeing liên quan đến vụ rơi máy bay.
Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad trong hành trình đến sân bay Gatwick ở Thủ đô London của Anh. Tổng cộng 242 người có mặt trên máy bay, gồm 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Danh sách hành khách bao gồm 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, một công dân Canada và 7 công dân Bồ Đào Nha. Máy bay do Đại úy Sumeet Sabharwal làm cơ trưởng, với cơ phó Clive Kundar. Chuyến bay được tiếp nhiên liệu rất nhiều cho hành trình dài, nên các chuyên gia cho rằng đây là nguyên nhân làm tăng thêm cường độ của vụ nổ và hỏa hoạn sau vụ việc.
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: 9news.com.au
Để ứng phó với việc đình chỉ hoạt động bay tại sân bay Ahmedabad sau vụ việc nói trên, dịch vụ đường sắt Ấn Độ dự kiến triển khai tàu Vande Bharat để hỗ trợ vận chuyển hành khách bị mắc kẹt, tạo điều kiện để hành khách có thể từ Ahmedabad di chuyển đến các thành phố lớn cho đến khi các dịch vụ hàng không bình thường được khôi phục.
Theo Qdnd.vn