Thăm lại chiến trường xưa

Thăm lại chiến trường xưa
6 giờ trướcBài gốc
Kéo dài từ ngày 27-4 đến 1-5, tại các “địa chỉ đỏ”: Ngã ba Đồng Lộc, Bia di tích Binh trạm 12 - Bộ đội Trường Sơn, Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Thăm lại chiến trường xưa tại Bia di tích Binh trạm 12 - Bộ đội Trường Sơn.
Tại Bia di tích Binh trạm 12 - Bộ đội Trường Sơn, khi đọc nội dung ghi trên bia: “Nơi đây, Sở chỉ huy Binh trạm 12 gồm các lực lượng: Bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đơn vị phối thuộc đã chiến đấu quả cảm, hy sinh để vận chuyển lương thực, vũ khí, chuyển quân, vượt cổng trời Cha Lo chi viện chiến trường từ năm 1965 đến năm 1973 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX”, các thành viên trong đoàn không khỏi bồi hồi, xúc động.
Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Các thành viên trong đoàn cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, thành tích chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Đồng thời, bày tỏ niềm xúc động, phấn khởi trước sự đổi mới, phát triển trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.
Các thành viên trong đoàn dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.
Bà Nguyễn Thị Lan, trưởng đoàn khẳng định, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn sâu sắc đối với những đồng đội đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc. Qua đó, góp phần gắn kết tình đồng đội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần lạc quan trong cuộc sống và tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Tin, ảnh: PHƯƠNG NINH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tham-lai-chien-truong-xua-826318