Thăm nhà thờ Lác Môn - giáo xứ cổ nhất Bắc Bộ có hài cốt 2 thế kỷ từng gây xôn xao

Thăm nhà thờ Lác Môn - giáo xứ cổ nhất Bắc Bộ có hài cốt 2 thế kỷ từng gây xôn xao
3 giờ trướcBài gốc
Dấu ấn truyền giáo xuất hiện từ năm 1553 khi giáo sĩ I-Ni-Khu theo tàu buôn đến Lạch Lác và đặt bước chân đầu tiên lên vùng đất Tam Bảo (tên gọi xưa của Lác Môn). Đến năm 1627, các cha Thừa sai Dòng Tên (Bồ Đào Nha) chính thức thành lập giáo xứ Lác Môn và chọn nơi đây làm cơ sở truyền giáo.
Nhà thờ đầu tiên được dựng tại Giâu Nhất, quy mô nhỏ và không thuận tiện giao thông. Đến năm 1908, nhà thờ được chuyển về vị trí hiện nay.
Năm 2005, giáo xứ tiến hành đại tu nhà thờ: quay hướng mặt tiền, nối dài gian thánh, nâng mái và xây hai tháp chuông, tạo nên diện mạo khang trang như ngày nay. Công trình trùng tu được hoàn thành vào năm 2014.
Trong nắng chiều, Nhà thờ Lác Môn nổi bật với hai tháp chuông cao 36 m. Một tháp treo ba quả chuông nhỏ, tháp còn lại treo hai quả chuông lớn, trong đó quả lớn nhất nặng 1,5 tấn, quả nhỏ nhất khoảng 3 tạ.
Nhà thờ nhìn từ trên cao.
Biểu tượng Thánh giá trên đỉnh tháp chuông là điểm nhấn nổi bật của công trình hơn 400 năm tuổi.
Nhà thờ tọa lạc trên khuôn viên rộng hơn 30.000 m², nổi bật với kiến trúc bề thế. Công trình chính dài 79 m, rộng 15,9 m, hai tháp chuông vươn cao giữa không gian sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng.
Giáo xứ Lác Môn hiện có khoảng 4.400 giáo dân, gồm 6 giáo dân và 3 giáo họ.
Lối vào nhà thờ trải đá, hai bên là hàng cây xanh mát, mang đến cảm giác thanh bình và thư thái.
Bên trong nhà thờ có sức chứa khoảng 700 người. Hệ thống cột gỗ lim đường kính 70 cm, cao 12 m (gồm cả phần đôn bê tông 2,7 m) tạo nên bộ khung vững chắc, đồng thời mang lại vẻ trang nghiêm cho toàn bộ không gian thánh đường.
Từng mảng đắp nổi là minh chứng cho sự khéo léo và tinh thần sáng tạo trong nghệ thuật của các bậc thợ lành nghề.
Các họa tiết tinh tế đan xen dưới mái ngói đỏ, làm nổi bật một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa cuốn hút.
Các bức tượng được đặt trang nghiêm trong khuôn viên nhà thờ, góp phần làm nổi bật vẻ linh thiêng của không gian.
Dọc hành lang, những tượng thánh được đặt xen giữa hàng cây dẫn lối vào cung thánh, tạo nên một không gian thanh bình và trang nghiêm.
Gian chính điện là không gian trung tâm, nơi giáo dân quy tụ cầu nguyện.
Với bề dày hơn bốn thế kỷ, Nhà thờ Lác Môn không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng giáo dân mà còn là điểm nhấn văn hóa - lịch sử quan trọng của toàn vùng.
Bộ hài cốt 200 năm tuổi được người dân gọi là "thánh Tựu" , do khi bốc ngôi mộ cụ Đỗ Tựu là một trong 8 ngôi mộ nằm trong khuôn viên nhà thờ vào tháng 7/2009 thì ngôi mộ chảy dung dịch màu đỏ. Ngôi mộ hiện được lưu giữ cẩn thận trong tủ kính đặt trong mộ đá tại giáo xứ Lác Môn.
Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/tham-nha-tho-lac-mon-giao-xu-co-nhat-bac-bo-co-hai-cot-2-the-ky-tung-gay-xon-xao-post1246699.vov