Thần đồng 15 tuổi đỗ ĐH Bắc Kinh
Chân dung thần đồng Đỗ Thanh Vân
Đỗ Thanh Vân (SN 2000) từng được nhiều người ngưỡng mộ gọi là thần đồng tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), bởi nam sinh đạt điểm cao chót vót trong kỳ thi đại học.
Được kỳ vọng nhiều nhưng thay vì tạo dựng những thành công tiếp theo, Thanh Vân lại trượt dài trong thất bại, phải bỏ dở đại học và về quê.
Bố là công chức, mẹ là giáo viên nên từ nhỏ Đỗ Thanh Vân được tạo điều kiện học tập. Bản thân Thanh Vân cũng bộc lộ năng khiếu học tập từ sớm và được gia đình đặt nhiều niềm tin. Trong những năm học phổ thông, Thanh Vân tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ và "ẵm" hàng loạt thành tích.
Nhỏ tuổi nhưng Thanh Vân luôn giữ nề nếp và kỷ luật. Cậu từng tự phạt mình nhịn ăn khi không chinh phục được mục tiêu đề ra. 14 tuổi, Thanh Vân thi đỗ cấp 3, bắt đầu cấp học mới sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Kiến thức ở bậc này cũng không làm khó cậu, sau 2 năm Thanh Vân trúng tuyển đại học.
Chàng trai 15 tuổi đỗ Đại học Bắc Kinh với số điểm 704 điểm, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Từ đây, nhiều kỳ vọng được đặt lên vai chàng trai quê Hồ Nam.
Năm 2016, Thanh Vân trở thành niềm tự hào của gia đình khi đỗ vào ngôi trường danh giá hàng đầu châu Á. Tuy nhiên niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được lâu khi cậu không được chọn chuyên ngành yêu thích. Bố là người đưa ra quyết định thay con trai.
Vào Đại học Bắc Kinh với ngành bản thân không yêu thích, Thanh Vân thấy không thể hòa nhập trong cả cuộc sống lẫn học tập. Thậm chí chàng trai Hồ Nam còn bị lừa tiền.
Thanh Vân dần mất phương hướng, cậu đi học nhưng không biết mục tiêu là gì. Chàng trai trẻ lao mình vào những trò chơi trong thế giới ảo, khiến thành tích ngày càng đi xuống, có kỳ học cậu trượt đến 5 môn.
Kỳ nghỉ hè năm 3 đại học, Đỗ Thanh Vân gọi điện cho bố và bày tỏ mong muốn nghỉ học đại học. Người bố nói Đỗ Thanh Vân nên cố gắng thêm 1 năm vì sắp tốt nghiệp. Thanh Vân tiếp tục học thêm vài tháng nhưng tình hình không cải thiện, tâm trạng cậu ngày càng u uất. Thanh Vân ngày càng khép mình, suy sụp cả về tinh thần và thể chất. Cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho thiếu niên nộp đơn xin thôi học. Khi được thầy cô hỏi lý do, Thanh Vân chỉ trả lời: "Em không thích chuyên ngành này".
Sự trở lại ngoạn mục của 'thần đồng'
Chàng trai đã quyết định ‘làm lại’ cuộc đời với quyết định bỏ học.
Trở lại quê hương Hồ Nam, Thanh Vân sống khép kín và không giao tiếp với mọi người xung quanh. Nhốt mình trong căn phòng nhỏ, nhiều lần chàng trai trẻ nghe được những lời đàm tiếu của hàng xóm. Thậm chí có người còn trực tiếp chỉ trích bố mẹ cậu.
Những lời nói cay nghiệt lại trở thành động lực để Thanh Vân làm lại từ đầu. Năm 2020, Đỗ Thanh Vân quyết định quay trở lại, một lần nữa bước vào phòng thi đại học và đạt 718 điểm, giành danh hiệu quán quân khoa học Hồ Nam. Lần này, anh chọn Trường Nhân văn thuộc Đại học Thanh Hoa - trường top đầu châu Á và nhận được số tiền thưởng 500.000 NDT (khoảng 1,79 tỷ đồng).
Với hy vọng rằng sau khi học các khóa học tổng quát trong một năm, anh sẽ chọn được hướng đi chuyên ngành chính trị và kinh tế mà bản thân quan tâm.
Chỉ trong 4 năm, Thanh Vân đã lần lượt ghi tên vào Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa - 2 trường danh giá số 1 Trung Quốc và châu Á, với số điểm đáng ngưỡng mộ. Dù bỏ dở giữa chừng, chàng trai Hồ Nam đã kịp thời có quyết định thay đổi cuộc đời.
Sau những thất bại ở quá khứ, Thanh Vân mong muốn tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Đại học Thanh Hoa - trường top đầu châu Á là lựa chọn của cậu. Cậu muốn theo chuyên ngành chính trị và kinh tế mà bản thân quan tâm từ lâu.
Trải qua nhiều thăng trầm, Thanh Vân vẫn được đánh giá là chàng trai tài năng và nghị lực bởi không phải ai cũng có thể vượt qua vấp ngã để làm lại cuộc đời.
Câu chuyện của Đỗ Thanh Vân một lần nữa chứng minh quan điểm sai lầm phổ biến là "chỉ cần vào đại học tốt là thành công". Đây còn là lời nhắc nhở tới tất cả các bậc cha mẹ muốn hy vọng con mình thành công: Ngoài điểm số, con còn có nhiều điều quan trọng hơn để theo đuổi.
K.N (th)