'Thần đồng bóng đá' Thái Sung: Cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra

'Thần đồng bóng đá' Thái Sung: Cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra
2 giờ trướcBài gốc
"Thần đồng bóng đá" Thái Sung hiện tại. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Khác hẳn với “thần đồng bóng đá” Thái Sung ít nói, hướng nội một thời, điều gây ấn tượng nhất khi gặp lại anh là sự điềm đạm và cởi mở. Có lẽ, những biến cố và thăng trầm sự nghiệp đi qua đã tôi luyện chiều sâu nội tâm và khiến người con Đà Nẵng ngày càng mạnh mẽ hơn.
“Mọi thứ đều không thể lường trước, tôi chỉ biết nỗ lực hết mình”, cựu cầu thủ Thái Sung nhấn mạnh nhiều lần quan điểm này khi trò chuyện với phóng viên.
Hiện tại, anh đang đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tại Trung tâm Bóng đá Idol Kids (Đình Thôn, Ba Đình, Hà Nội) do anh cùng một số anh em bạn bè thành lập. Khẳng định bản thân không có duyên với sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, nhưng lửa nghề vẫn còn, anh dồn toàn tâm toàn ý vào công việc huấn luyện viên.
Thái Sung chăm chú chỉnh từng động tác cho các học trò. (Ảnh: Minh Phương)
“Tôi luôn tâm niệm rằng cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tôi không có phận để trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi đang nỗ lực để trở thành một huấn luyện viên có tâm”, ánh mắt anh ánh lên niềm vui khi nhắc đến công việc hiện tại.
Đều đặn mỗi ngày, anh ra sân cùng học trò, ca dạy tiếp nối từ sáng đến tối. Để dùng 3 từ miêu tả cuộc sống hiện tại, huấn luyện viên Thái Sung chọn “hài lòng, thoải mái và ổn định”. Anh cảm thấy an yên để đón nhận mọi điều sẽ diễn ra trong cuộc sống.
Chia sẻ về dự định sắp tới, Thái Sung muốn toàn tâm toàn ý cho công việc giảng dạy bóng đá cho lứa thanh, thiếu niên và xa hơn là lấy bằng C Huấn luyện viên để cơ hội công việc mở rộng hơn.
Một tài năng không gặp thời, chịu nhiều trắc trở đã dần đi vào lãng quên. Thái Sung ở tuổi 31 không còn là cậu bé 15 tuổi mang danh xưng “thần đồng bóng đá” chịu đủ áp lực dư luận, anh hướng về tương lai với ánh nhìn đầy hy vọng.
Cơ duyên với trái bóng tròn
Mỗi lần nhắc về quá khứ của cựu cầu thủ Thái Sung, người hâm mộ nhỡ đến những thành tích “khủng” mà chưa cầu thủ Việt Nam ở lứa tuổi đó có thể vượt qua. Tuy nhiên, Thái Sung xem đó là “chuyện đã qua”. Theo anh, càng sống trong quá khứ thì càng khó có thể “tự thoát bóng” của chính mình.
“Tôi ‘chạm’ bóng từ năm 8 tuổi. Hồi đấy, suy nghĩ đơn giản, chỉ thấy mình có hứng thú và chút năng khiếu nên gắn bó với bóng đá”, anh khiêm tốn thổ lộ. Sự nghiệp bóng đá của chàng cầu thủ gốc Đà Nẵng nở rộ khi anh chưa tròn 15 tuổi.
Thái Sung cùng các đồng đội tại lò đào tạo bóng đá Aspire. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Dư luận đặc biệt chú ý đến anh khi Thái Sung là người Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá danh tiếng Aspire Qatar. Kể từ đó, danh xưng “thần đồng bóng đá” gắn với cuộc đời anh, vừa là niềm vinh dự nhưng cũng gánh thêm nhiều áp lực về kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.
Nhận học bổng 3 năm, Thái Sung tạm gác mọi dự định ở Việt Nam để toàn tâm cống hiến, theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp tại Qatar. Kể về những khó khăn phải đối mặt nơi xứ lạ, anh tâm sự: “Đã là cầu thủ, chuyện xa nhà là hết sức bình thường. Sang Qatar từ khi chưa lên lớp 10, tôi không thể hoàn thành chương trình Trung học phổ thông.
Khi ấy, tôi chỉ tập trung học bóng đá và bổ túc thêm tiếng Anh. Tôi không đặt nặng chuyện được, mất khi theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, chỉ cần được chơi bóng đá đỉnh cao là mãn nguyện rồi".
Đến hiện tại, khi nhắc đến kỉ niệm đáng nhớ nhất về sự nghiệp đã qua, anh luôn coi khoảng thời gian “xa xứ” là kỉ niệm đẹp nhất đời cầu thủ. Từng lọt Top 10 cầu thủ chơi hay nhất tại giải giao hữu U17 ở Bồ Đào Nha, có sự góp mặt của các Học viện bóng đá danh tiếng như: Barcelona, Manchester United, Sporting Lisbon,... người đời đã nhắc đến nhiều, anh không muốn kể lại nữa.
Cựu cầu thủ Thái Sung kể về quãng thời gian thi đấu ở nước ngoài. (Ảnh: Minh Phương)
Điều đáng trân trọng nhất mà khoảng thời gian huy hoàng ấy dạy cho cậu nhóc Việt Nam là ý chí kiên cường, vượt qua áp lực. “Thần đồng bóng đá” Thái Sung chia sẻ: “Với cầu thủ, áp lực là chuyện rất bình thường và mình phải học cách làm quen với điều đó ngay từ bé.
Mình cần học cách sàng lọc, lắng nghe, tiếp thu góp ý của khán giả để cải thiện thiếu sót trong lối chơi. Tuy vậy cũng đừng đặt nặng chuyện áp lực. Trong trận đấu có khán giả trực tiếp theo dõi cầu thủ thi đấu, nếu quá đặt nặng áp lực thì sẽ dẫn đến tâm lý yếu, không thể thi đấu tốt.”
“Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp không chọn tôi”
Quyết định trở về nước là “bước ngoặt” sự nghiệp và cuộc đời của chàng cầu thủ sinh năm 1994. Giới mộ điệu “môn thể thao vua” đều hy vọng nhìn thấy một Thái Sung tỏa sáng, sự nghiệp lừng lẫy, được có mặt trong những giải đấu quan trọng, tầm cỡ. Có lẽ, chính bản thân Thái Sung cũng từng cảm nhận về một tương lai sáng tại quê nhà.
Từ chối lời mời gọi từ Sporting Lisbon, sau khi kết thúc khóa học tại Aspire Qatar, anh trở về “đầu quân” lại cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Những biến cố từ đây ập đến, Thái Sung đối diện với vô số những bất hạnh trước khi quyết định giải nghệ ở tuổi 27.
“Người gặp thời như diều gặp gió” có lẽ câu nói này không ứng nghiệm với sự nghiệp bóng đá của chàng cầu thủ “xuất ngoại”. Vốn đã quen với lối chơi độc lập, kiểm soát bóng tối đa, Thái Sung không thích nghi kịp với lối chơi tập thể của câu lạc bộ, “chệch nhịp” với phương pháp truyền dạy của huấn luyện viên. “Thần đồng bóng đá” từng ngậm ngùi ngồi dự bị, tài năng trẻ bị uổng phí vì không thể ra sân nhiều.
"Thần đồng bóng đá" Thái Sung ngậm ngùi sau khi về nước. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Hợp đồng với SHB Đà Nẵng và những bất đồng trong lối chơi khiến cựu cầu thủ không thể bứt phá. Ước mơ được đá giải V-League hay mong muốn được triệu tập về ĐTQG Việt Nam đều dang dở.
Đến năm 23 tuổi, khi sức khỏe ổn định và lấy lại nguồn cảm hứng với bóng đá, Thái Sung không may mắn khi gặp chấn thương liên tục. Mỗi lần điều trị đứt dây chằng kéo dài vài tháng đến cả năm khiến chàng cầu thủ tiếp tục “chôn chân” sự nghiệp khi tuổi xuân cứ vậy trôi qua.
Nhắc về khoảng thời gian này, Thái Sung trải lòng: “Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận. Chỉ khi không cố gắng hết sức mới cảm thấy hối tiếc. Tôi đã nỗ lực hết mình nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng, tôi đành chấp nhận mọi thứ đến với mình.”
Khi được hỏi có chạnh lòng không khi chứng kiến sự thành công của đồng nghiệp cùng trang lứa, anh khẳng định bản thân thấy mừng cho họ nhiều hơn. Thái Sung quan niệm một cầu thủ thành công cần nhiều yếu tố: thời điểm, môi trường, năng lực và một chút may mắn. Danh tiếng, tiền tài - những sự hào nhoáng mà người ngoài nhìn nhận về cầu thủ đều được đánh đổi bằng sự cố gắng, bản thân Thái Sung thấm thía điều này.
Thái Sung từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 27. (Ảnh: Minh Phương)
“Tôi không bao giờ nhận mình là thần đồng. Với tôi, thần đồng phải là người tài năng bẩm sinh, còn tôi đi lên từ tập luyện. Còn khi mang mác ‘thần đồng’, tôi cũng phải cố gắng khẳng định.
Thật sự tôi tự nhận mình ‘có duyên không phận’ với sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Bây giờ tôi vẫn có duyên với bóng đá nhưng ở lĩnh vực khác. Ở lĩnh vực này, tôi thích làm và muốn gắn bó lâu dài với nghề dạy bóng đá”, anh Thái Sung cười, hướng mắt về phía đám đông các bạn nhỏ đang tập luyện.
"Thần đồng bóng đá" Nguyễn Thái Sung
Ngày sinh: 22/9/1994
Quê quán: Đà Nẵng
Vị trí sở trường: Tiền vệ
Nơi đào tạo: Học viện Aspire (Qatar)
Đội bóng từng thi đấu: SHB Đà Nẵng, Long An, Kon Tum, Sài Gòn
Sự nghiệp thi đấu:
- Trúng tuyển Học viện bóng đá Aspire (Qatar).
- Top 10 cầu thủ đá hay nhất giải giao hữu dành cho lứa U17 ở Bồ Đào Nha.
- Có mặt trong đội tuyển U19 Việt Nam năm 2012.
- Góp mặt trong giải đấu V. League năm 2015.
Công việc hiện tại: Huấn luyện viên đào tạo bóng đá trẻ
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/than-dong-bong-da-thai-sung-canh-cua-nay-dong-lai-thi-co-canh-cua-khac-mo-ra-post1020968.vnp