'Thần đồng tiên tri' Ấn Độ tiên đoán sai về thiên tai?

'Thần đồng tiên tri' Ấn Độ tiên đoán sai về thiên tai?
6 giờ trướcBài gốc
Gần đây, cộng đồng mạng Đài Loan đã một phen “đứng ngồi không yên” khi thông tin lan truyền rộng rãi về lời tiên đoán của thần đồng Ấn Độ Abhigya Anand cho rằng một trận động đất mạnh 8,2 độ richter sẽ xảy ra vào lúc 3 giờ 47 phút sáng ngày 14/6. Tin đồn nhanh chóng tạo ra làn sóng hoang mang, không chỉ với cư dân mạng mà cả các nghệ sĩ nổi tiếng như Ashin (nhóm Mayday), ca sĩ Lin Yi hay Wei Jiaying cũng không thể làm ngơ, dù phản hồi theo cách hài hước.
Abhigya Anand được mệnh danh là "thần đồng tiên tri" Ấn Độ.
Tuy nhiên, như nhiều lần trước đó, “lời tiên tri” đã không trở thành hiện thực. Đài Loan vẫn bình yên, không hề xảy ra bất cứ chấn động lớn nào như lời đồn. Trên thực tế, trận động đất duy nhất xảy ra vào sáng 14/6 là một cơn địa chấn 6,1 độ richter ngoài khơi quần đảo Kuril của Nhật Bản – hoàn toàn không gây ra sóng thần hay ảnh hưởng gì đến Đài Loan.
Điều đáng chú ý là sau khi sự việc khiến dư luận rối loạn, một số cư dân mạng đã chủ động truy vấn về tính xác thực của “lời sấm truyền”. Một người dùng đã gửi thư đến kênh YouTube chính thức của Anand và bất ngờ nhận được phản hồi được cho là từ chính thần đồng này. Trong thư, Anand khẳng định anh chưa từng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến một trận động đất vào ngày 14/6, đồng thời lên án mạnh mẽ việc bị gán ghép, xuyên tạc nhằm gây hoang mang dư luận và làm tổn hại danh tiếng cá nhân.
Lời đồn đó không xuất phát từ tôi. Đừng tin những gì không được xác minh!” – trích một phần phản hồi được cho là của Anand. Phản ứng minh bạch này lập tức khiến cộng đồng mạng “vỡ òa”, người thì thở phào nhẹ nhõm, người thì tán thưởng tinh thần cầu thị và xác minh sự thật: “Lần đầu tiên thấy ông ấy trả lời thư trực tiếp! Quá bất ngờ”, “Cảm ơn siêu nhân xác minh!”, “Giờ tôi có thể ngủ yên rồi".
Trước đó, tin đồn về động đất được khuếch đại từ nền tảng Threads, nơi nhiều tài khoản lan truyền rằng Anand dự đoán Đài Loan sẽ hứng chịu địa chấn gây sóng thần. Thậm chí, các nghệ sĩ cũng tham gia vào cuộc bàn luận.
Dù sau đó thông tin được đính chính, sự kiện này tiếp tục dấy lên câu hỏi về sự lan truyền chóng mặt của tin giả và hậu quả mà nó gây ra. Một số người dùng mạng xã hội đặt lại vấn đề: “Động đất xảy ra khắp nơi trên thế giới mỗi ngày, thế chẳng phải ngày nào cũng có thể bị gọi là lời tiên tri thành sự thật sao?” hoặc “Tôi mất cả đêm để chờ đợi thứ không tồn tại”.
Không chỉ Anand, một nhân vật khác từng được ca tụng là “nhà ngoại cảm mạnh nhất Okinawa” cũng bị réo tên. Ông này từng tuyên bố dự đoán chính xác địa chấn năm 426 nhưng không thành, và cuối cùng bị cáo buộc là lừa đảo sau hàng loạt dự đoán thất bại.
Sự việc cho thấy một thực tế rõ ràng: trong thời đại số, tin đồn lan nhanh không kém thiên tai. Và khi tâm lý hoang mang bị đẩy lên cực độ bởi những lời đồn vô căn cứ, việc truy tìm sự thật và xác minh nguồn tin lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Như một người dùng bình luận sau khi mọi chuyện sáng tỏ: “Lời đồn dừng lại ở người khôn ngoan.” Đó cũng là thông điệp nhắc nhở chúng ta: trong kỷ nguyên số, sự tỉnh táo và trách nhiệm với thông tin chia sẻ chính là “tấm khiên” hiệu quả nhất trước những đợt sóng tin giả.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/than-dong-tien-tri-an-do-tien-doan-sai-ve-thien-tai-202506170936055773.html