Thần đồng top 40 thế giới tái ngộ HAGL

Thần đồng top 40 thế giới tái ngộ HAGL
9 giờ trướcBài gốc
Phan Thanh Hậu - niềm tự hào của bóng đá Quảng Ngãi đã trở lại Pleiku. Không phải trong màu áo HAGL như những ngày xưa cũ, mà là đối đầu chính đội bóng đã chắp cánh giấc mơ đời anh. Một cuộc tái ngộ định mệnh, bởi nếu đội bóng của Thanh Hậu thất bại, họ có thể đối diện viễn cảnh rớt hạng.
Đây không chỉ là một trận đấu, mà là lần trở về đầy trăn trở của một thần đồng từng làm rạng danh bóng đá trẻ Việt Nam.
Tiền vệ người Quảng Ngãi, Phan Thanh Hậu sẽ có cuộc tái ngộ CLB HAGL tại sân Pleiku. Ảnh: CLB Quảng Nam
Năm 2014, tờ The Guardian (Anh) đưa ra danh sách 40 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới, và Phan Thanh Hậu là cái tên duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt. Anh khi đó mới 17 tuổi, vừa tỏa sáng rực rỡ tại giải U19 châu Á trong đội hình HAGL - Arsenal - JMG và U19 Việt Nam, cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…
Báo Anh nhận định: “Phan Thanh Hậu là trái tim trong lối chơi của U19 Việt Nam. Cậu ấy có kỹ năng xử lý bóng tinh tế, những đường chuyền ngắn - dài sắc bén. Thanh Hậu là sản phẩm của Học viện HAGL - Arsenal JMG và được kỳ vọng sẽ tiến ra châu Âu”.
Với lối chơi thông minh, khả năng kiểm soát nhịp độ tốt và đôi chân mềm mại hiếm có, Thanh Hậu từng được coi là mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại mà bóng đá Việt Nam hằng mong đợi. Anh được ví như niềm tự hào của bóng đá Quảng Ngãi ở thời điểm ấy.
Báo Anh từng viết về Phan Thanh Hậu.
Nhưng vinh quang sớm không đồng nghĩa với đường thẳng đến đỉnh cao.
Phan Thanh Hậu đến với Học viện HAGL bằng con đường không dễ dàng. Cha mẹ bán lúa lấy tiền để cậu bé Quảng Ngãi đi thi đầu vào. Và rồi Hậu vượt qua hàng trăm đứa trẻ khác để giành lấy một suất duy nhất năm ấy.
Tài năng, ý chí, lòng đam mê, Thanh Hậu có đủ. Nhưng bóng đá cũng là cuộc chơi khắc nghiệt. Thể hình mỏng, dễ chấn thương khiến Hậu gặp bất lợi trong tranh chấp. Dù vẫn chơi bóng bằng cái đầu đầy sáng tạo, anh dần đánh mất suất đá chính trong đội hình HAGL đầy cạnh tranh.
Phan Thanh Hậu là một sự tiếc nuối của HAGL.
Rời phố Núi, Thanh Hậu phiêu bạt qua nhiều đội bóng: CLB TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phù Đổng, rồi Quảng Nam. Mỗi nơi là một hành trình mưu sinh, tìm lại chính mình, nhưng chưa nơi nào giúp anh thực sự trở lại là “thần đồng ngày ấy”.
Giờ đây, khi trở lại sân Pleiku, Phan Thanh Hậu không còn là thần đồng trên mặt báo. Anh là một cầu thủ trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, nhưng chắc chắn vẫn đau đáu một nỗi niềm.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/than-dong-top-40-the-gioi-tai-ngo-hagl-202506221441323796.html