Chiều muộn, trên boong Tàu 571 (Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) đang neo đậu giữa vùng biển khơi, không gian bỗng như chùng xuống, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ mạn tàu.
Đội hình đại biểu gồm cán bộ, giảng viên, học viên các học viện, nhà trường Quân đội; đại biểu các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân cùng biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí Quân đội, trang nghiêm tham dự lễ tưởng niệm.
Các đại biểu thành kính dự Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Trong không khí thành kính, tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” trầm hùng vang lên giữa bao la sóng nước.
Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn, cán bộ Ban Tuyên huấn, Học viện Hải quân đọc diễn văn tưởng niệm: “Các anh đã đi xa, nhưng tên tuổi và dấu ấn oanh liệt một thời vẫn còn sống mãi với thời gian, trở thành bản hùng ca bất tử cho lớp lớp đời sau ngưỡng mộ, tự hào. Tấm gương của các anh mãi là cội nguồn sức mạnh tinh thần, nâng bước chúng ta trên chặng đường mới”.
Chuẩn đô đốc Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân dâng hương tưởng niệm.
Các đại biểu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ.
Thân xác các anh ngã xuống đã hòa vào biển cả, hóa thành những “cột mốc sống” giữa khơi xa. Biển cả rộng sâu mà sức người có hạn, đến nay xương cốt của nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại với đại dương, để lại niềm day dứt chung và nỗi tiếc thương vô hạn cho những người mẹ, người vợ ở quê nhà.
Tham gia lễ tưởng niệm, nhiều đại biểu không kìm được nước mắt. Lần đầu tiên vinh dự được đến với Trường Sa, Trung sĩ Nguyễn Hoài Nam, học viên Lớp 49 DH1, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp nghẹn ngào chia sẻ: “Đứng trước biển cả bao la, nghe lại câu chuyện bi tráng về các Anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng tự hào và biết ơn. Lời thề giữ biển của cha anh sẽ là động lực để mỗi học viên nỗ lực học tập, rèn luyện bản lĩnh, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.
Thả vòng hoa tưởng niệm.
Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".
Đại biểu thả hoa và hạc giấy tưởng niệm.
Đại tá Nguyễn Danh Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin khẳng định: “Lễ tưởng niệm hôm nay là nén tâm hương tri ân những người đã khuất, cũng là bài học thực tiễn vô giá về giáo dục truyền thống yêu nước. Tinh thần dũng cảm, kiên trung của các Anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục được thắp sáng, truyền lửa cho các thế hệ học viên, sĩ quan trẻ hôm nay và mai sau, để biển, đảo quê hương mãi mãi bình yên, trường tồn”.
Khắc ghi công ơn những người đã ngã xuống, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chung tay xây dựng tuyến đầu. Với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, các âu tàu, trạm xá, trường học, công trình điện năng lượng được dựng xây; phủ sóng truyền hình, sóng điện thoại... đưa Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền.
Các học viên tuổi đôi mươi bày tỏ xúc động khi lần đầu đến Trường Sa và tham gia lễ tưởng niệm đặc biệt.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đại biểu đoàn công tác số 4 tâm nguyện một lời thề son sắt: Quyết tâm bảo vệ Trường Sa, tiếp tục xây dựng đặc khu Trường Sa giàu mạnh, ngang tầm với vị trí chiến lược”.
Nắng chiều dần buông. Sau phút mặc niệm, hàng trăm đại biểu lần lượt tiến về mạn tàu. Những đóa cúc vàng, những cánh hạc giấy chở nặng tình cảm, sự tri ân từ đất liền được nhẹ nhàng thả xuống biển xanh. Hoa bập bềnh theo sóng nước Trường Sa, mang theo hơi ấm của đất mẹ ôm ấp anh linh các anh, những người con ưu tú đời đời bất tử cùng biển trời Tổ quốc.
Clip Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.