Sôi động tiệc phim
Mở màn tháng 12 là những tựa phim quốc tế và tác phẩm Việt được khán giả chờ đợi. Ngày 5/12/2025, bộ phim “96 phút sinh tử” (tựa gốc: 96 Minutes) chính thức ra mắt tại rạp, kể câu chuyện về vụ đe dọa đánh bom tinh vi trên chuyến tàu cao tốc từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Phim theo chân cựu chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân (Lâm Bách Hoành) cùng nữ cảnh sát Huỳnh Hân (Tống Vân Hoa) đối mặt với hiểm họa và những ám ảnh từ quá khứ. Được đánh giá là bộ phim hành động – thảm họa đầu tiên lấy bối cảnh đường sắt cao tốc tại Đài Loan, tác phẩm đã thu về doanh thu số 1 tại quê nhà trong năm 2025, nhận 5 đề cử tại giải Kim Mã, và giành Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.
“96 Phút sinh tử” chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 5/12/2025. Ảnh: CJ CGV Việt Nam
Cùng ngày, khán giả Việt Nam còn được trải nghiệm cơn ác mộng siêu nhiên với “Năm đêm kinh hoàn 2” (Five Nights at Freddy’s 2), chuyển thể từ tựa game nổi tiếng. Tác phẩm tiếp tục câu chuyện hậu thảm kịch tại tiệm bánh pizza Freddy Fazbear, hé lộ những bí mật đen tối và sức mạnh ma quái đã ngủ yên suốt nhiều thập kỷ. Không kém phần hấp dẫn, “Ma lủng tường” (Penjagal Iblis) từ Indonesia mở ra cuộc chiến trừ tà đẫm máu, xoay quanh hậu duệ của một gia tộc diệt quỷ đối mặt với thế lực tà ác kinh hoàng.
Về phía điện ảnh Việt, “Thế hệ kỳ tích” ra mắt ngày 12/12/2025 đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hoàng Nam sau thành công của “Đèn Âm Hồn”. Phim kể câu chuyện sinh viên Tiến (Trần Tú) và hành trình biến ước mơ khởi nghiệp thành hiện thực, với sự hỗ trợ tinh thần từ bà của anh (NSND Thanh Hoa). Bộ phim mang thông điệp tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ về sự kiên trì và niềm tin vào bản thân.
Nhìn tổng thể, tháng 12/2025 thực sự là mùa vàng của điện ảnh, khi nhiều dòng phim cùng tranh nhau thị phần và cảm xúc của khán giả. Từ những bom tấn hành động – thảm họa với kỹ xảo hoành tráng, kinh dị rùng rợn, đến hoạt hình vui nhộn và phim lễ hội giàu ý nghĩa, các nhà làm phim đã tạo nên một bức tranh đa dạng về đề tài, phong cách và thông điệp. Đây cũng là thời điểm các hãng phim, cả Việt Nam lẫn quốc tế, tập trung mọi nguồn lực để giới thiệu những tác phẩm đáng chú ý nhất trước kỳ nghỉ lễ cuối năm, tạo nên một “mùa hội điện ảnh” sôi động chưa từng có.
Bức tranh đa sắc màu
Sự xuất hiện đồng loạt của phim Việt và quốc tế không chỉ giúp phòng vé sôi động mà còn mở ra nhiều lựa chọn cho khán giả. Trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình hay những tín đồ phim kinh dị đều có thể tìm thấy tác phẩm phù hợp. Những tựa phim Việt như “Thế hệ kỳ tích” hay “Anh trai tôi là khủng long” cho thấy điện ảnh trong nước đang trưởng thành về nội dung, phong cách kể chuyện và chiến lược truyền thông. Các nhà làm phim trẻ đã biết cách cân bằng giữa giải trí và giá trị nhân văn, giúp phim vừa thu hút người xem, vừa truyền tải những thông điệp sâu sắc về niềm tin, tình cảm gia đình, và sự nỗ lực vượt khó.
Cảnh phim trong “Thế hệ kỳ tích”. Ảnh: CJ CGV Việt Nam
Về phía khán giả, tháng 12 trở thành thời điểm “ăn phim” không chỉ để giải trí mà còn để trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau – từ hồi hộp, kinh hoàng, đến ấm áp và xúc động. Các tác phẩm quốc tế như “96 phút sinh tử” hay “Năm đêm kinh hoàng 2”mang đến những phút giây căng thẳng, hồi hộp tột độ; trong khi phim lễ hội và tôn giáo như “Vua của các loài vua” hay hoạt hình “Mắc bẫy lũ tí quậy” đem lại trải nghiệm nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng vẫn đậm chất nhân văn. Cách phối hợp giữa các thể loại, bối cảnh và câu chuyện tạo nên một bức tranh điện ảnh đa sắc màu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả mùa cuối năm.
Theo đạo diễn Ngô Quang Hải, người từng gây dấu ấn với “Nhà của Pao”, tháng cuối năm là cơ hội hiếm có để điện ảnh Việt và quốc tế gặp gỡ khán giả ở nhiều lứa tuổi:
“Tháng 12 luôn mang đến một không khí rất riêng cho điện ảnh. Đây không chỉ là dịp để các nhà sản xuất cạnh tranh doanh thu, mà còn là cơ hội để những câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm điện ảnh chạm đến khán giả một cách rộng rãi nhất. Tôi thấy rõ các phim Việt trong dịp này đã trưởng thành về cả nội dung lẫn cách kể chuyện, từ chiến lược truyền thông cho tới cách xây dựng nhân vật và thông điệp. Những tác phẩm như “Thế hệ kỳ tích” hay “Anh trai tôi là khủng long” cho thấy giới làm phim trẻ đang biết cân bằng giữa giải trí và giá trị nhân văn – vừa đem lại niềm vui, vừa để lại xúc cảm sâu sắc. Với người xem, tháng 12 không chỉ là dịp ‘ăn phim’, mà còn là hành trình khám phá nhiều cung bậc cảm xúc: hồi hộp, căng thẳng, kinh dị, lẫn những giây phút ấm áp và xúc động. Đây chính là lý do tháng cuối năm trở thành mùa hội của điện ảnh – nơi khán giả và nhà làm phim cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện nhiều sắc màu, kết thúc năm cũ một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa.”
Chia sẻ của đạo diễn Ngô Quang Hải nhấn mạnh rằng tháng 12 không chỉ là mùa phim, mà còn là mùa hội cảm xúc, nơi các nhà làm phim và khán giả cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện đa dạng, giàu cảm xúc và đầy sắc màu, mở ra một không gian điện ảnh trọn vẹn để khép lại năm cũ và chào đón năm mới.
Nam Khánh