Tháng 5 nhớ Bác, học Bác từ những điều giản dị

Tháng 5 nhớ Bác, học Bác từ những điều giản dị
một giờ trướcBài gốc
Những "đại sứ" của ký ức
Một sáng tháng 5, khi phố phường Hà Nội còn chưa thức giấc, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong không gian tĩnh lặng của khu vườn Phủ Chủ tịch, những cán bộ, nhân viên Phòng Bảo quản, Môi trường di tích lặng lẽ quét dọn sân vườn, chăm sóc ao cá, cây xanh, lau chùi từng hiện vật, tài liệu gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ.
Mọi công việc đều phải hoàn tất trước 7 giờ sáng để sẵn sàng đón những đoàn khách đầu tiên vào tham quan. Nhịp làm việc ấy lặp lại đều đặn mỗi ngày, lặng lẽ, âm thầm nhưng đầy trách nhiệm.
Chị Mai Lệ Huyền cùng các cán bộ, nhân viên tại Phòng Bảo quản, Môi trường di tích chăm sóc, bảo quản các kỷ vật của Bác Hồ. Ảnh: Nam Nguyễn
Trò chuyện với nhóm phóng viên Báo Công Thương, chị Mai Lệ Huyền - cán bộ Phòng Bảo quản, Môi trường di tích chia sẻ, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Bác sống và làm việc trong 15 năm cuối đời, từ năm 1954 đến 1969. Vì thế, mỗi hiện vật nơi đây đều mang giá trị đặc biệt, cần được gìn giữ bằng tất cả sự trân trọng.
“Hàng ngày, khoảng 5 rưỡi đến 6 giờ sáng, anh chị em đã bắt đầu quét dọn, lau chùi hiện vật và tất cả công việc phải hoàn thành trước giờ mở cửa đón khách. Buổi trưa lại tiếp tục vệ sinh, chuẩn bị để chiều mở cửa trở lại. Tối đến, sau khi khách cuối cùng rời đi, chúng tôi lại dọn dẹp cẩn thận”, chị Huyền kể.
Là người trực tiếp chăm sóc, bảo quản những kỷ vật của Bác, chị Huyền nói mình luôn cảm thấy xúc động, tự hào và coi đó là một vinh dự lớn lao. “Chúng tôi luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, tỉ mỉ và trách nhiệm, cố gắng gìn giữ hiện vật lâu bền nhất có thể. Anh chị em ở đây vẫn thường nói với nhau: đến trước giờ khách đến và về sau giờ khách đi”, chị Huyền chia sẻ.
Cây vú sữa (góc trái ảnh) được trồng bên góc nhà sàn. Ảnh: Nam Nguyễn
Theo chị Huyền, Khu di tích không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về Bác, mà tất cả cây cối, hiện vật nơi đây dường như vẫn đang “sống” cùng hiện tại, “sống” qua từng câu chuyện gắn với Bác. Chỉ tay về cây vú sữa bên ngôi nhà sàn, chị kể đó là món quà đồng bào miền Nam gửi tặng Bác trong những năm đất nước còn chia cắt. Khi còn sống, Người vẫn tự tay chăm sóc, tưới nước, vun trồng như nâng niu tình cảm của đồng bào miền Nam ruột thịt.
Còn trong căn phòng nhỏ của Bác, chiếc radio cũ, những cuốn sách đã phai màu theo năm tháng, hay bể cá nhỏ dưới chân nhà sàn… vẫn được lưu giữ nguyên vẹn. “Mỗi hiện vật ở đây đều là một nhân chứng lặng im nhưng đầy sức thuyết phục về cuộc đời giản dị, thanh cao và nhân cách lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, chị Huyền xúc động.
Được tiếp xúc với nhiều cán bộ, viên chức tại Khu Di tích, chúng tôi hiểu được rằng công tác bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị di sản nơi đây còn là một sự tiếp nối của nhiều thế hệ. Chị Cù Thị Minh - Phó Giám đốc Khu Di tích lớn lên từ những câu chuyện cha kể về Bác. Cha chị - cụ Cù Văn Chước từng là cận vệ của Bác trong những năm Người sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch.
“Điều gây ấn tượng sâu sắc với tôi qua lời kể của cha chính là nếp sống giản dị và sự nghiêm khắc với bản thân của Bác. Từ bữa ăn, nơi ở đến cách làm việc. Về ăn uống, mỗi bữa Bác quy định nhà bếp, nấu không quá 3 món (cơm, rau và một món mặn). Chỉ khi nào có khách mời cơm, Bác mới đề nghị nhà bếp nấu thêm món để thiết đãi khách.
Về trang phục, suốt 15 năm sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch, trên cương vị Chủ tịch nước nhưng Người may không quá 5 lần quần áo. Mỗi khi đi công tác về có quà (bánh, kẹo...), Bác chia đều cho các đồng chí phục vụ cùng thưởng thức. Bác luôn giữ sự mộc mạc, thanh bạch và công bằng, chính trực.
Cha tôi từng nói rằng, ở gần Bác, mọi người không cảm thấy khoảng cách của một vị nguyên thủ quốc gia, mà cảm nhận được sự ấm áp của một người cha, người ông trong gia đình lớn”, chị Cù Thị Minh chia sẻ.
Trong tháng 5 này, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhiều đoàn khách trong, ngoài nước. Ảnh: Nam Nguyễn
Và theo chị Minh, những câu chuyện giản dị và đời thường của Bác đã nuôi dưỡng trong chị lòng kính yêu đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi còn nhỏ. Hình ảnh của Bác được hình thành trong suy nghĩ, tư tưởng của chị Minh không chỉ qua sách báo hay những bài học lịch sử, mà còn qua ký ức chân thực, gần gũi và đặc biệt từ tấm gương đạo đức, lối sống chuẩn mực của người cha - cụ Cù Văn Chước đã được học tập, rèn luyện trong những năm tháng sống và làm việc bên Người.
Học Bác từ những điều nhỏ bé nhất
Những ngày tháng 5, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh dường như nhộn nhịp và đông vui hơn thường lệ. Dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước và nhiều đoàn khách quốc tế nối bước về đây để được nghe kể những câu chuyện về Bác, được một lần đứng trong không gian Người từng sống và làm việc, để cảm nhận rõ hơn sự gần gũi của vị lãnh tụ kính yêu.
Bên cạnh ngôi nhà sàn đơn sơ, khu vườn cây và ao cá Bác Hồ vẫn là nơi thu hút đông đảo du khách. Hiện khu vườn có 46 thảm cây xanh với 1.922 loại cây, trong đó có khoảng 50 cây do chính Bác Hồ trồng hoặc từng chăm sóc. Mỗi gốc cây, mỗi lối đi nơi đây đều lưu giữ một phần ký ức về cuộc sống giản dị, thanh bạch của Người.
Cô Nguyễn Thị Gấm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bằng Hành, Tuyên Quang chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nam Nguyễn
Giữa dòng người tham quan trong những ngày tháng 5 có đoàn học sinh đến từ xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang. Dẫn các em về thăm Khu di tích, cô Nguyễn Thị Gấm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bằng Hành không giấu được xúc động khi chứng kiến học trò của mình lần đầu được tận mắt nhìn thấy những kỷ vật gắn với cuộc đời Bác Hồ.
“Qua những hiện vật, qua không gian sống và những câu chuyện về Bác, các em có thể hình dung chân thực hơn về cuộc đời giản dị của Người, để cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu quê hương, đất nước và sự hy sinh của các thế hệ cha anh cho hòa bình hôm nay”, cô Gấm chia sẻ.
Điều khiến cô hiệu trưởng nhớ mãi trong chuyến đi là câu hỏi ngây thơ của một học sinh lớp 1 trước giờ lên đường: “Mẹ ơi, khi vào thăm Bác, con có được khóc không?”. Câu hỏi nhỏ bé ấy khiến nhiều người lặng đi. Có lẽ với các em, Bác Hồ không còn là hình ảnh trong trang sách hay những bài học lịch sử, mà hiện lên gần gũi qua từng kỷ vật, căn nhà nhỏ, ao cá, vườn cây và những câu chuyện đời thường được nghe kể tại nơi này.
Đó là niềm hạnh phúc rất lớn với người làm giáo dục như chúng tôi, khi thấy học sinh biết xúc động, biết trân trọng lịch sử và dành tình cảm đặc biệt cho Bác Hồ. Các em rất háo hức trong chuyến đi này. Còn với tôi, đây cũng là lời nhắc phải tiếp tục dìu dắt học trò chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân tốt, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Bác”, cô Gấm nghẹn ngào nói.
Em Nguyễn Ngọc Tú ấn tượng với ngôi nhà sàn - nơi Bác từng sống và làm việc trong những năm cuối đời. Ảnh: Nam Nguyễn
Em Nguyễn Ngọc Tú, học sinh lớp 8A, Trường Tiểu học và THCS Bằng Hành (Tuyên Quang) cho biết, chuyến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ đối với em cùng nhiều bạn khác.
“Đây là lần đầu tiên em được vào Lăng viếng Bác, được tham quan Khu di tích nên cảm giác rất xúc động và hồi hộp. Những điều em được nghe, được nhìn thấy về Bác chân thực và gần gũi hơn rất nhiều so với qua sách vở hay báo chí”, Tú chia sẻ.
Điều khiến em học sinh ấn tượng nhất là ngôi nhà sàn nơi Bác từng sống và làm việc. “Mọi thứ đều rất giản dị, mộc mạc. Qua cuộc sống của Bác và những câu chuyện được các cô chú hướng dẫn viên kể lại, em càng hiểu hơn về đức tính giản dị, tiết kiệm và tình yêu nước của Người. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành cháu ngoan Bác Hồ”, Tú nói.
Tháng 5, nhiều đoàn học sinh trong cả nước đã đến Khu di tích để tham quan, học từ Bác những điều giản dị, nhỏ bé nhất. Ảnh: Nam Nguyễn
Khuôn viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh rực rỡ sắc hoa phượng đỏ giữa mùa hè 2026. Ảnh: Nam Nguyễn
Tháng 5 lại về, dòng người từ khắp mọi miền đất nước vẫn lặng lẽ tìm về Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để được gần Bác hơn qua từng kỷ vật, hàng cây, ao cá và những câu chuyện đời thường giản dị.
Có lẽ, điều còn đọng lại sâu nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là niềm xúc động, mà còn là sự nhắc nhớ về một lối sống thanh bạch, tận tụy và yêu thương con người mà Bác đã dành trọn đời để gìn giữ. Từ những cán bộ ngày ngày lặng thầm chăm sóc từng hiện vật, đến những em học sinh lần đầu nghẹn ngào khi vào thăm nơi ở của Bác, tất cả đều đang học ở Người những điều rất giản dị, đó là sống trách nhiệm hơn, tử tế hơn và biết yêu đất nước bằng những việc làm nhỏ bé mỗi ngày.
Ngay sau khi Bác qua đời, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định bảo tồn nguyên vẹn, lâu dài nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch. Đây là một trong 10 di tích đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 1, năm 2009). Khu di tích có diện tích 14,7 ha, gồm 3 khu vực. Trong đó, 13 di tích bất động là các công trình xây dựng, nhà, hầm... đang được quản lý và phát huy. Tại Khu di tích đang quản lý khoảng 4.000 hiện vật, hàng ngàn tài liệu, tư liệu, các trang thảo luận, hệ thống ảnh tư liệu về Bác trong những năm tháng Người sống và làm việc tại đây (1954-1969).
Hoàng Hòa - Nam Nguyễn
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/thang-5-nho-bac-hoc-bac-tu-nhung-dieu-gian-di-456980.html