Lý Sơn nhìn từ núi Thới Lới
Lý Sơn là huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền chừng 30km. Với khung cảnh hoang sơ, biển xanh lấp lánh và đổi màu theo ánh nắng thường được giới trẻ thích thú khám phá và ví như Maldives của Việt Nam. Tôi có nhiều bạn bè ở Bắc, Trung, Nam đã từng đặt chân đến Lý Sơn đều hứa hẹn sẽ trở lại. Lý Sơn là hòn đảo xinh đẹp của biển, đảo miền Trung. Xanh, sạch và quyến rũ vô cùng!
Với thời hai mùa nắng mưa rõ rệt, Lý Sơn tháng ba nắng giòn nhưng còn sót lại vài cơn gió mát của độ ra xuân. Chọn tháng ba để tránh mùa cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6 nhưng cũng là quãng thời gian vô cùng thích hợp để tận hưởng những ngày đẹp trời và trải nghiệm được hầu hết các hoạt động du ngoạn, vui chơi, khám phá hòn đảo lọt tốp những hòn đảo đáng đặt chân đến một lần trong đời.
Từ TP.HCM, tôi chọn bay đến sân bay Chu Lai. Đây là sân bay cách cảng Sa Kỳ, nơi khởi hành đến Lý Sơn, khoảng 42km. Nếu dư dả thời gian và muốn ngắm nhìn phong cảnh dọc chiều dài đất nước, có thể chọn đi tàu hỏa sẽ mất khoảng 16 giờ. Tôi cũng đã chọn phương án này khi lần đầu tiên đến Lý Sơn cách đây vài năm. Từ sân bay Chu Lai, muốn mau chóng thì đi taxi bao chuyến về cảng cũng không quá đắt. Có nhiều chuyến tàu khởi hành hàng ngày, thời gian di chuyển chưa đến 1 giờ, tùy vào mức gió và sóng ngoài khơi.
Không giống nhiều năm về trước chưa được khai thác nhiều để làm du lịch, Lý Sơn hiện giờ đã có nhiều khách sạn, nhà nghỉ giá cả hợp lý, tiện nghi đầy đủ và khang trang. Nhưng vì yêu thích cảm giác trải nghiệm sống như một cư dân địa phương nên tôi chọn homestay để cư trú trong suốt mấy ngày ghé thăm đảo. Với diện tích chỉ khoảng 10km2, chỉ cần 2-3 ngày là đã có thể khám phá trọn vẹn hòn đảo xinh đẹp này.
Lý Sơn hiện đã có xe điện vô cùng thuận tiện nhưng vẫn thích cảm giác của một dân phượt chính hiệu nên tôi thuê xe máy để đi vòng quanh. Giá thuê chỉ khoảng 150.000 đồng/ngày. Vừa tỉnh táo sau cơn say sóng nhẹ, chỉ cần hít hà mùi gió biển cũng đủ khiến tôi sảng khoái trở lại. Dọc đường xuyên đảo, những cánh đồng tỏi như những ruộng mạ đã lên xanh. Tỏi Lý Sơn từ lâu đã trở thành đặc sản không chỉ riêng của địa phương mà là thương hiệu quốc gia được bạn bè quốc tế biết đến.
Tôi đã dành trọn buổi chiều đầu tiên sau khi đến đảo để viếng chùa Đục và chùa Hang. Chùa Đục nằm trên vách núi Giếng Tiền ở độ cao 86m được cho là một trong những ngọn núi lửa đã tắt. Để lên chùa, du khách phải leo 100 bậc thang nương theo sườn núi, trước cửa hang là tượng Phật Bà Quan Âm cao 27m có mặt hướng ra biển gọi là Quan Âm Đài.
Chùa Hang nhìn ra biển xanh
Chùa Hang là ngôi chùa cổ với tuổi đời hơn 400 tuổi nằm trong hang đá lớn ở lưng chừng núi, mặt trước nhìn ra biển cả mênh mông. Trong khuôn viên chùa có các bệ thờ tạc trên nhũ đá tự nhiên mang di tích Chăm Pa rõ nét. Đường dẫn đến chùa đi qua những xóm làng nhỏ vô cùng yên bình. Nhớ lần đầu ra đây, do không tỏ đường, tôi được một người dân địa phương vô cùng thân thiện và hiếu khách dẫn đến tận chỗ.
Trước khi trở về homestay kết thúc một ngày, tôi không quên tạt qua Âm Linh tự cách cảng Lý Sơn chừng 500m để viếng nơi thờ tự các bậc tiền hiền có công khai phá đảo năm xưa. Đây cũng là nơi hương khói cho những người lính Hoàng Sa hàng trăm năm trước đã dũng cảm vượt biển ra cắm mốc chủ quyền. Hàng năm, người dân Lý Sơn vẫn tổ chức nhiều lễ cúng tế, đặc biệt nhất vào tháng ba Âm lịch là lễ khao thề lính Hoàng Sa.
Lý Sơn ngoài đảo lớn thì còn một hòn nhỏ gọi là đảo bé An Bình và hòn Mù Cu. Từ đảo lớn ra đảo bé khoảng 3 hải lý, luôn có ca nô bao trọn chuyến hoặc đi ghép đưa ra chỉ mất khoảng 10 phút. Nước biển ở đây xanh trong ngăn ngắt, ngoài tắm biển có thể theo thuyền nhỏ đi lặn ngắm san hô. Trong khi đó, hòn Mù Cu cách đảo lớn khoảng 3km về phía Đông với không khí trong lành, phong cảnh nguyên sơ, được mệnh danh là nơi đón bình minh đẹp nhất trên đảo.
Bình minh hòn Mù Cu
Dành một ngày còn lại, tôi tham quan vài địa điểm như bãi Ngang, làng Bích họa, hang Câu. Bãi Ngang có màu nước xanh như ngọc có thể nhìn thấy những loài cá đủ sắc màu quẫy đuôi. Làng Bích họa tuy nhỏ nhưng với những bức tranh tường rực rỡ là điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều du khách. Hang Câu cũng là địa điểm không thể bỏ qua nếu du khách muốn chèo thuyền kayak và muốn có những shoot hình đẹp với vách đá dựng thẳng đứng mang những hình thù độc đáo, hùng vĩ vô cùng.
Nếu hòn Mù Cu là nơi đón bình minh đẹp nhất thì cổng Tò Vò là chỗ ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Lý Sơn. Đó là một cổng đá cao khoảng 2m nằm bên bờ biển. Có người cho rằng nó được hình thành do nham thạch phun trào từ núi lửa dần bị đông cứng lại cách đây 2 triệu năm. Được thả mình vào hương gió biển, mắt ngắm nhìn thời khắc mặt trời dần nở to rồi chìm hẳn ở phía chân trời xa tít để lại trên mặt biển một màu tím đỏ huyền hoặc mới thấy thiên nhiên kỳ vĩ và hết sức diệu kỳ.
Đồng tỏi Lý Sơn vừa xuống vụ mới
Trong những ngày neo lại Lý Sơn, tôi cũng không quên thưởng thức nhiều đặc sản thú vị ở đây. Lý Sơn nổi tiếng với cua huỳnh đế, tôm hùm, cá tà ma,... được chế biến hấp dẫn. Tôi cũng không quên mua một ít tỏi chính gốc Lý Sơn để về làm quà.
Dù chuyến đi khá ngắn nhưng trải nghiệm vẫn vô cùng đầy đủ và tôi như thấy mình được nạp thêm năng lượng để sẵn sàng cho những tháng ngày tiếp theo. Về đất liền nhưng tôi vẫn miên man nhớ đảo xa, hy vọng sẽ còn nhiều dịp quay trở lại./.
Hiền Dương