Dù chơi thiếu người nhưng Hà Nội FC vẫn đánh bại CAHN 2-0 trong trận derby Thủ đô, tại vòng 24 LPBank V-League. Với kết quả này, Hà Nội FC kém Thép Xanh Nam Định 5 điểm, vẫn còn cơ hội vô địch khi giải đấu còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn.
“Nếu thua trận này, cuộc đua vô địch kết thúc. Trận đấu rất quan trọng và chúng tôi giành chiến thắng. Vai trò của chúng tôi là giữ lại cuộc đua vô địch. Chiến thắng này mang lại cơ hội cho Hà Nội FC.
HLV Makoto Teguramori rất vui với chiến thắng của Hà Nội FC. Ảnh: S.N
Trận này CAHN chơi tốt. Sau khi Xuân Mạnh nhận thẻ đỏ, chúng tôi làm hết sức để kiểm soát trận đấu. Khi thiếu người, chúng tôi làm tốt mặt trận phòng ngự, có những cơ hội phản công và ghi được bàn thắng. Việc thiếu Xuân Mạnh thì các cầu thủ khác khỏa lấp được khoảng trống”, HLV Makoto Teguramori nói.
Ngày 28/5, đội Các ngôi sao Đông Nam Á có trận giao hữu với CLB M.U tại Malaysia. HLV Makoto Teguramori nhắn nhủ 2 học trò của mình là Duy Mạnh và Hai Long: “Việt Nam có 4 cầu thủ tham dự, trong đó Hà Nội FC đóng góp một nửa. Đây là cơ hội để các bạn tiếp cận bóng đá thế giới, hi vọng họ học hỏi được nhiều để giúp ích cho bóng đá Việt Nam”.
Hà Nội FC còn cơ hội vô địch, nhưng rất nhỏ. Ảnh: S.N
Trong khi đó, HLV Polking của CAHN cho biết: “CAHN mệt mỏi sau trận đấu kéo dài 120 phút trong trận chung kết lượt về Cúp CLB Đông Nam Á với Buriram. Không chỉ thể lực mà tinh thần các cầu thủ cũng xuống. Đó là trận đấu mà chúng tôi rất thất vọng về kết quả.
Hà Nội FC chơi quyết tâm, mạnh mẽ, giành chiến thắng ở những tình huống tranh chấp. Sau khi họ bị thẻ đỏ, đã chuyển sang chơi phòng ngự phản công rất hay và có bàn thắng. Xin chúc mừng Hà Nội FC. Về phần mình, chúng tôi tập trung tối đa cho mục tiêu trước mắt là vào top 3 V-League và Cúp Quốc gia”.