Thắng đậm Trung Quốc, Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 châu Á

Thắng đậm Trung Quốc, Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 châu Á
5 giờ trướcBài gốc
Đêm 24/1 đã diễn ra trận chung kết giải U23 châu Á 2026 giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Đây là màn so tài nhận được nhiều mong đợi khi đội có hàng công tốt nhất giải gặp đội có hàng phòng ngự xuất sắc nhất.
Với U23 Trung Quốc, họ bước vào trận với sự tự tin cao độ sau chiến thắng ấn tượng trước Việt Nam tại bán kết. Nhưng về lý thuyết, họ bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ và thực tế diễn ra trên sân đã chứng minh điều đó.
Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản đã tràn quân lên tấn công với mục tiêu đánh phủ đầu đối thủ. Phút 5, từ pha ném biên rất mạnh vào vòng cấm, các hậu vệ Trung Quốc đã tỏ ra bối rối và để cầu thủ Nhật Bản có cơ hội dứt điểm nhưng thủ môn Li Hao vẫn kịp đổ người cứu thua cho đội nhà.
Những phút sau đó, đội bóng áo xanh liên tục gây sức ép và tạo ra vô số sóng gió trước khung thành Trung Quốc. Ngược lại, đội bóng xứ tỷ dân lại triển khai cách đá phòng ngự quen thuộc, nhưng lần này cách chơi ấy đã không còn mang tới hiệu quả.
Phút 12, sau một loạt các pha phối hợp, Ozeki Tomosho thoải mái tung ra cú dứt điểm, chạm chân hậu vệ U23 Trung Quốc đi vào lưới. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên thủ môn Li Hao phải nhận bàn thua ở giải năm nay.
Tìm được bàn mở tỷ số, đội bóng xứ mặt trời mọc càng chơi tự tin hơn và họ gần như áp đảo hoàn toàn đối thủ. Ngược lại, U23 Trung Quốc không thể lên bóng trước cách đá pressing tầm cao của Nhật Bản.
Phút 20, Ogura Yukinari có pha tranh chấp dũng mãnh ngay trước vòng cấm U23 Trung Quốc rồi đi thêm một nhịp trước khi tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Li Hao lần thứ hai trong trận đấu.
Có liên tiếp hai bàn thắng nhưng U23 Nhật Bản không muốn dừng lại. Thậm chí, càng về những phút cuối hiệp một, “Samurai xanh” càng tấn công mạnh hơn nhưng không ghi được thêm bàn nào.
Những tưởng việc dẫn trước hai bàn đã là khoảng cách đủ an toàn và Nhật Bản sẽ đá chùng xuống, nhưng sau giờ nghỉ họ vẫn tiếp tục đẩy đội hình lên và ép U23 Trung Quốc về phần sân nhà.
U23 Nhật Bản có trận đấu áp đảo trước Trung Quốc.
Phút 59, U23 Nhật Bản được hưởng quả phạt đền khi đội trưởng Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trước khi bước lên thực hiện quả 11m, Sato Ryunosuke đã bị thủ môn Li Hao khiêu khích nhưng ngôi sao của Nhật Bản vẫn thực hiện tốt cú sút và nâng tỷ số lên 3-0.
Bị đối thủ dẫn trước 3 bàn, U23 Trung Quốc nỗ lực đẩy đội hình lên chơi đôi công với đối thủ. Tuy cầm bóng tốt hơn so với hiệp đấu đầu tiên nhưng các miếng đánh của họ lại tỏ ra quá đơn giản và không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đối phương.
Phút 67, U23 Trung Quốc bất ngờ đưa được bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Faisal Al-Balawi xác định cầu thủ áo đỏ đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng bị từ chối.
Trong khi đó, U23 Nhật Bản vẫn thi đấu khá ung dung và luôn đặt khung thành đối phương vào thế báo động. Phút 75, sau hai cú sút hụt của đồng đội, Ogura Yukinari thoải mái băng lên từ tuyến hai dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 4-0.
Cuối trận, Nhật Bản tạo ra được thêm khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó là đủ để giúp họ thắng Trung Quốc và bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 châu Á.
Đội hình ra sân:
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang Yusupu, Liu Haofan, Yang Alex, Peng Xiao, Xu Bin, Li Zhenquan, Yimingkari, Wang Yudong, Xiang Yuwang.
U23 Nhật Bản: Araki, Nagano, Koizumi, Ichihara, Umeki, Ozeki, Ogura, Sato, Furuya, Yokohama, Nwadike.
Duy Anh
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/thang-dam-trung-quoc-nhat-ban-bao-ve-thanh-cong-ngoi-vo-dich-u23-chau-a-192260125012242767.htm