Thắng đậm Việt Nam, tham vọng World Cup của Madam Pang vẫn quá khó

Thắng đậm Việt Nam, tham vọng World Cup của Madam Pang vẫn quá khó
3 giờ trướcBài gốc
Trong bối cảnh đó, những phát biểu đầy quyết tâm từ các cầu thủ Thái Lan cho thấy tinh thần sẵn sàng, nhưng thực tế phía trước lại là một thử thách cực lớn. U20 nữ Thái Lan đã có buổi hồi phục thể lực nhằm chuẩn bị cho vòng tứ kết U20 nữ châu Á 2026. Việc giành vé vào top 8 với tư cách nhì bảng A là thành công đáng ghi nhận, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà.
Ở bảng A, Thái Lan thua Trung Quốc 0-1 ở loạt cuối. Thái Lan tạo ra chiến thắng đáng chú ý nhất là vượt qua Việt Nam với tỷ số 4-1. Thất bại này cũng khiến cho Việt Nam phải gặp Nhật Bản ở tứ kết.
Giấc mơ World Cup của Madam Pang đang được thắp lên, nhưng cũng đứng trước nguy cơ tan vỡ khi bước vào thời khắc quyết định. Ảnh: Madam Pang
Tuy nhiên, hành trình phía trước mới thực sự khắc nghiệt với Thái Lan. Đối thủ của họ ở tứ kết sẽ là đội nhì bảng B, nhiều khả năng là Triều Tiên hoặc Hàn Quốc, hai cường quốc của bóng đá nữ châu Á. Đây là rào cản lớn cho tham vọng World Cup mà Madam Pang và bóng đá Thái Lan đang theo đuổi.
Dù vậy, trong nội bộ đội bóng, tinh thần vẫn rất tích cực. Tiền vệ Achiraya Yingsakul chia sẻ niềm vui khi trở lại sau chấn thương dài hạn: “Tôi rất vui khi được trở lại thi đấu cho đội tuyển sau 1 năm chấn thương. Tôi cảm thấy tự hào và đã cố gắng hết mình”.
Nói về trận đấu sắp tới, cô khẳng định quyết tâm: “Chúng tôi sẽ làm hết sức như toàn đội vẫn luôn hướng tới chiến thắng. Dù gặp Triều Tiên hay Hàn Quốc, chúng tôi vẫn sẽ thi đấu với tất cả khả năng để giành vé dự World Cup”.
Niềm tin cũng được đặt vào HLV trưởng Nuengrutai Srathongvian, người từng có kinh nghiệm đưa đội tuyển dự World Cup. Achiraya cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt và tin tưởng vào chiến lược của ban huấn luyện.
Tuy nhiên, tinh thần thôi là chưa đủ. Khoảng cách trình độ giữa Thái Lan và các đội Đông Á như Triều Tiên hay Hàn Quốc vẫn là rất lớn. Những đối thủ này không chỉ mạnh về kỹ thuật mà còn vượt trội về thể lực, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, Thái Lan dù tiến bộ nhưng vẫn thường gặp khó khi đối đầu với các đội bóng có cường độ cao.
Thái Lan đã thắng đậm Việt Nam 4-1. Ảnh: FAT
Đáng nói hơn, đây là vòng knock-out, nơi không có cơ hội sửa sai. Chỉ một trận thua, giấc mơ World Cup sẽ khép lại. Chính vì vậy, dù được thi đấu trên sân nhà và có sự cổ vũ lớn từ khán giả, Thái Lan vẫn bị đánh giá ở thế “cửa dưới”. Áp lực thành tích, kỳ vọng của người hâm mộ và mục tiêu lớn từ liên đoàn khiến thử thách càng trở nên nặng nề hơn.
Có thể nói, U20 nữ Thái Lan đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất của giải đấu. Một bên là giấc mơ World Cup, điều mà bóng đá nữ nước này đã chờ đợi suốt nhiều năm. Bên còn lại là thực tế khắc nghiệt của bóng đá châu Á.
Tham vọng của Madam Pang không phải không có cơ sở, nhưng để biến nó thành hiện thực, Thái Lan sẽ cần nhiều hơn cả phong độ, đó là bản lĩnh, sự hoàn hảo trong từng khoảnh khắc và có lẽ là cả một chút may mắn.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/thang-dam-viet-nam-tham-vong-world-cup-cua-madam-pang-van-qua-kho-202604081945192311.html